Tìm Về Nguồn Cội Yêu Thương

M. Anna Anh Xuân, MRP
26/07/2025
209
Ý thức “thuộc về ” Đức Kitô làm cho tất cả trở nên hữu ích và sống đặc sủng theo nhiều cách thế quan trọng như nhau. Sự thành công trong tương lai và việc làm cho đặc sủng của Hội Dòng được duy trì và phát triển sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp hài hòa này nhờ bởi ân sủng Thiên Chúa ban cho.



Chị em chúng tôi thuộc lớp Hồng Ân 5 năm và 6 năm sau khấn trọn, được về mái ấm Nhà Mẹ Hội dòng để cùng nhau TÌM VỀ NGUỒN CỘI YÊU THƯƠNG, bồi thêm hành trang thiết yếu giúp sống tròn đầy ơn gọi trong sứ mạng mà Hội dòng trao phó.


Những ngày trở về bên Hội Dòng không chỉ là sự trở lại về mặt địa lý mà còn là một cuộc hành hương thiêng liêng vào chiều sâu tâm hồn. Đây là những khoảnh khắc quý giá để mỗi người lắng đọng trong "miền nội tâm" của chính mình, một không gian linh thiêng thanh bình, giữa bao tiếng động ồn ào, đã đưa chị em chúng tôi đến với nguồn cội của Gia đình thiêng liêng là Hội dòng. Đây cũng là thời gian chị em cùng lớp có được thời khắc sống bên nhau để nối kết yêu thương.


Ngược dòng thời gian, biết bao thế hệ theo nhịp thời gian đã cùng nhau chắp cánh cho "đàn chim Hòa Bình" vút bay trên bầu trời Tây Nguyên đầy nắng gió. Quả thật đây là gia sản quý báu, phải ghi lòng tạc dạ cao dâng lòng biết ơn. Làm sao chúng tôi quên được bao công ơn từ những người đã gieo mầm, vun đắp và không ngừng chăm sóc cho Hội dòng. Để hôm nay Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình có một danh xưng, một tên gọi, một chỗ đứng trong lòng Giáo hội và xã hội, chắc chắn đã có biết bao mồ hôi, công sức, nước mắt, trí tuệ và cả máu nữa của các vị tiền bối, những chứng nhân hòa bình góp về.


Ôn nhớ cuộc đời Đức Cha Paul Léon Seitz, Đấng Sáng lập Dòng chúng tôi, chúng tôi đầy thán phục, tri ân. Ngài thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP). Có thể nói cuộc đời ngài đã thật sự gắn kết và phó thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Mặc dù đã phải đối diện với rất nhiều nghịch cảnh, thử thách và đau thương từ chặng đường khỏi đầu ơn gọi tại Pháp đến sứ vụ truyền giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên với ơn Chúa, Đức cha đã can trường vượt thắng tất cả và mỉm cười cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Sự lạc quan siêu nhiên và lòng tin tưởng của Đức cha nơi Thiên Chúa cũng như nơi con người đã khiến cho ngài, thay vì thất vọng, thì lại trông thấy một bình minh bắt đầu ló dạng ở chân trời. Ngài thông truyền niềm hy vọng của mình đến muôn con tim đang lắng nghe mình. Giáo phận Kontum nơi Ngài nhận sứ vụ chủ chăn, lúc đó bị tàn phá bởi chiến tranh và chết chóc, ngài đã thắp lên ngọn lửa khát khao hòa bình từ tận tâm hồn, khơi dậy niềm hy vọng mãnh liệt từ trái tim của một Vị Thừa Sai Can Trường. Ngài không chỉ là một nhà lãnh đạo tinh thần mà còn là một nhà truyền giáo kiên cường và giàu lòng trắc ẩn; thấm đẫm tình yêu, khiêm nhường và hóm hỉnh. Năm 1975 ngài đã phải rời khỏi Việt Nam, với trọn niềm "xin vâng", trao trọn giấc mơ thánh thiện còn dang dở vào tay Thiên Chúa. Ngài tin tưởng tuyệt đối rằng Thiên Chúa có vô vàn cách thức kỳ diệu để hoàn thành ý muốn đã khởi sự nơi ngài. Hành động phó thác này không phải là sự đầu hàng trước số phận mà là một biểu hiện cao cả của đức tin và sự tín thác vào quyền năng siêu việt của Thiên Chúa, biến một khoảnh khắc tưởng chừng là thất bại thành một chiến thắng tinh thần vĩnh cửu và một tầm nhìn vượt thời gian.


Để tiếp nối công việc thiết lập Hội Dòng,Thiên Chúa quan phòng đã gửi Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, người mục tử nhân lành đến, hoàn thành hồ sơ cho Dòng chính thức trở thành pháp nhân trong lòng Giáo Hội. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, đảm bảo sự hiện diện và sứ mệnh của Hội dòng giữa lòng mẹ Giáo Hội. Từng thao thức, từng lời giáo huấn của Ngài như đang sống động trong tâm hồn mỗi chị em chúng tôi.


Và rồi làm sao quên được hình ảnh quý chị thế hệ đầu tiên, những anh hùng đã dấn thân bao năm tháng, tiên phong khai mở những "vùng trắng" đầy thử thách. Đây là những tâm hồn can đảm đã rong ruổi khắp nơi, gieo hạt giống đức tin và bình an ở những nơi chưa có ai được biết Chúa. Dù mái tóc đã điểm sương theo thời gian, quý chị vẫn vẹn nguyên thao thức và ngọn lửa nhiệt huyết tông đồ cháy bỏng. Ánh mắt quý chị luôn rạng ngời hạnh phúc khi hồi tưởng về những tháng ngày gian khó thuở ban sơ, một chứng từ niềm vui sâu xa tìm thấy trong sứ mệnh quên mình và ngọn lửa tinh thần tận hiến vì Nước trời nơi quý Chị không bao giờ lụi tàn. Ngọn lửa nhiệt huyết tông đồ của quý Chị là nguồn cảm hứng sống động cho cuộc đời sống dâng hiến trọn vẹn của cho đoàn em hôm nay.


Chúng em không thể quên quý Chị Tiên Khởi đã về bên Chúa được ví như những cây cổ thụ đã cắm rễ sâu vào lòng đất, sống đoàn sủng Hội Dòng một cách rõ ràng và mãnh liệt. Hình ảnh "cây cổ thụ" không chỉ tượng trưng cho sự vững chãi, khôn ngoan mà còn thể hiện sự truyền tải sự sống một cách thầm lặng và liên tục. Dù không còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động tông đồ, quý Chị vẫn là nguồn mạch thiêng liêng, là nền tảng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển của Dòng. Sự chấp nhận đau khổ và biến nó thành của lễ là một khía cạnh quan trọng của đời sống thiêng liêng, cho thấy rằng sự đóng góp cho cộng đồng không chỉ giới hạn ở những việc làm hữu hình mà còn bao gồm cả những hy sinh thầm lặng và sự hiệp thông trong thập giá của Đức Kitô. Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, quý chị vẫn tiếp tục trao sức sống cho Hội dòng qua những thập giá mang trên thân xác. Những đau khổ mà quý Chị đón nhận như những lễ vật quý giá, kết hợp với hy tế cứu độ của Đức Kitô. Điều này cho thấy một sự đóng góp sâu sắc, vượt lên trên mọi hoạt động thể chất, duy trì sức sống cho Dòng qua lời cầu nguyện và sự chịu đựng.


Thật vậy, ý thức “thuộc về ” Đức Kitô làm cho tất cả trở nên hữu ích và sống đặc sủng theo nhiều cách thế quan trọng như nhau. Sự thành công trong tương lai và việc làm cho đặc sủng của Hội Dòng được duy trì và phát triển sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp hài hòa này nhờ bởi ân sủng Thiên Chúa ban cho.


Hình ảnh Hội Dòng như một đóa hoa đặc biệt trong vườn hoa rộng lớn của Giáo Hội thể hiện vai trò độc đáo và đóng góp của Dòng vào sự phong phú của đời sống Giáo Hội, đồng thời khẳng định rằng sức sống của Hội dòng được nuôi dưỡng từ chính mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô.


Tâm hồn chúng tôi tràn ngập lòng biết ơn vì đặc ân được sống chung dưới một mái nhà với quý chị cao niên, cùng đón nhận những hoa trái thiêng liêng qua sự đồng hành, đồng cảm và đồng nhất. Dẫu cho mình chỉ là lá xanh non, lá vàng úa hay đã lìa cành, thì vẫn vẹn nguyên giá trị và hữu dụng. Bởi lẽ, chúng ta “thuộc về” Đức Kitô, “thuộc về” Hội dòng mang thánh danh Maria Nữ Vương Hòa Bình. Mỗi thành viên, bất kể giai đoạn đời tu khác nhau hay có nhiều vai trò, tất cả đều chung tay đóng góp vào sứ mạng chung, công cuộc chung của Gia đình Dòng.


Chúng tôi như những ngọn nến cùng kết nối với nhiều ngọn nến khác được cùng nhau thắp sáng, lan tỏa hy vọng, bình an và hòa giải giữa cuộc đời quá nhiểu mảng tối. Ánh sáng cộng đồng này đảm bảo rằng "cánh chim Hòa Bình" sẽ tiếp tục sải cánh, vươn xa trên bầu trời Tây Nguyên đầy nắng gió vì xác tín rằng: Tình yêu Đức Kitô và sự quan phòng của Ngài là những giá trị vĩnh cửu không bao giờ thay đổi.


Thời gian hồng ân TÌM VỀ NGUỒN CỘI YÊU THƯƠNG mà Mẹ Hội dòng ân ban cũng đã đến lúc khép lại với cuộc dã ngoại hành hương Năm Thánh. Chị em chúng tôi hòa chung tâm tình hoan ca tạ ơn Chúa; cảm tạ quý bề trên và Mẹ Hội dòng đã cho chị em hồng ân 5 năm và 6 năm sau khấn trọn có một điểm hẹn quá ý nghĩa, đề bồi dưỡng tâm linh, cùng nhau học hỏi để hiểu hơn về cội nguồn về nét đẹp cao quý của ơn gọi Thánh hiến, nhất là để kết nối yêu thương với chị, với em.


Chị em lớp hồng ân lên quyết tâm tiếp tục mỗi ngày sẽ không ngừng khám phá "miền nội tâm" để thuộc trọn về Đức Kitô, và ân cần gìn giữ hồng ân trung tín với Ngài suốt cuộc đời thánh hiến vô cùng cao quý này.

M. Anna Anh Xuân, MRP


HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
17+
TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 6
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa