Thơ: Mục Tử Nhân Hiền - Tác giả: Nt. Bích Ngọc, MRP

Nt. Bích Ngọc, MRP
03/05/2025
381
Đức Giê-su nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10, 7)



Ví mình cánh cửa chuồng chiên
Giê-su Mục Tử nhân hiền tặng ban
Nguồn ơn cứu độ tuôn tràn
Đàn chiên đón nhận đi ngang qua Người

Giê-su cánh cửa cuộc đời
Đàn chiên tiến bước Nước Trời mở ra
Người yêu nhân loại thiết tha
Từng con chiên một hải hà xót thương

Đêm về lạnh buốt gió sương
Đàn chiên yên giấc náu nương bên Người
Bình minh đồng cỏ xanh tươi
Tiệc Mình Máu Chúa suối Lời chứa chan

Giê-su Mục Tử dịu dàng
Yêu thương chăm sóc hoàn toàn nhưng không
Người luôn thấu tỏ cõi lòng
Nhu cầu hồn xác tinh thông mọi bề
Chiên ngoan tỉnh thức lắng nghe
Tiếng Người gọi giữa bộn bề nhân sinh
Thế gian cạm bẫy chờ rình
Giê-su Mục Tử thương tình chở che

Chiên ngoan nghe tiếng Chủ Chăn
Mắt nhìn Mục Tử bước chân theo Người
Truyền loan cho khắp muôn nơi
Người là Cứu Chúa ngàn đời dấu yêu

Giê-su Mục Tử nhân hiền
Đàn chiên diễm phúc sớm chiều hân hoan
Ca vang tình Chúa muôn vàn
Yêu thương con cái rộng ban phúc lành.

Nt. Bích Ngọc, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa