Thơ: Mẹ Tây Nguyên

Nt. Thiên Di, MRP
28/06/2025
348



Mẹ gùi con lên rẫy
Hương gió rừng mênh mang
Thương con, thương biết mấy
Ơi mẹ núi, mẹ rừng.

Mẹ gùi con lên rẫy
Nắng cháy rám da hiền
Nước bầu đen con uống
Tình mẹ như suối tiên.

Mẹ gùi con lên rẫy
Nghe gió đồi thông reo
Lời kinh con hát theo
Mẹ dạy khi đêm về.

Mẹ dẫn con lên rẫy
Vào tận núi rừng xa
Vượt non cao núi thẳm
Tin vui đến mọi nhà.

Mẹ cùng con lên rẫy
Hương lúa, cà phê thơm
Mẹ dạy con tập nói:
Xin cảm ơn “Bap Yang”.

Đôi chân trần con bước
Khắp núi rừng Tây Nguyên
Cho mọi người cùng biết
Có Chúa Trời yêu thương.

Hôm nay Buôn làng ta
Vui được mùa lúa mới
Cồng chiêng vang rộn ràng
“Bap Yang” Thiên Chúa ta.


Tác giả: Thiên Di, MRP

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 6
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa