Thơ: Lặng - Tác giả: Thiên Di, MRP
17/04/2025
222

Lặng,
Để nghe Chúa hỏi
Còn yêu Ta không con?
Đường Can Vê miệt mài
Ta đang lê bước mỏi
Thập giá trĩu đôi vai
Còn yêu Ta không con?
Lặng,
Nghe cung buồn trầm dâng
Lòng con như muốn khóc
Trải bao cuộc vô thường
Tim gầy kết yêu thương
Giọt lệ cười trong mắt
Bỏ Ngài, con theo ai?
Lặng,
Để nghe gió reo
Để nghe hồn trầm
Để lòng biết khóc
Để nói tiếng yêu.
Để học lại đời
Dòng đời như dòng sông
Yên bình và dậy sóng.
Lặng,
Lặng để khóc tội mình
Yếu mềm như lau sậy
Đời bao lần bội phản
Trầm ngâm bước muộn màng.
Lặng, để thấm lời yêu
Thấm sâu lẽ vô thường
Chỉ có Ngài vĩnh cửu
Chỉ có Ngài thiên thu.
Thiên Di, MRP
Từ khóa:
TRANG THƠ
TIN LIÊN QUAN
AUDIO