Thơ: Đức Vua Thập Giá - Tác giả: Nt. Bích Ngọc, MRP

Nt. Bích Ngọc, MRP
18/04/2025
482
“Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.” (Lc 23, 42)



Hiến mạng sống vì tình yêu mến
Đức Giêsu phụng mệnh Chúa Cha
Lĩnh quyền Vương Đế giao hòa
Thế nhân tội lỗi với Cha trên Trời

Nhưng ai nhận Đức Vua Thập Giá
Bị phàm nhân sỉ vả đóng đinh
Những người kết án, lý hình
Lòng chai dạ đá khước từ kính tin

Cũng không phải kẻ nhìn dạ xót
Thấm môi Người những giọt giấm chua
Nhưng người tôn Chúa là Vua
Một anhTrộmThánh mới vừa tái sinh

Anh nhìn thấy khổ hình Thập giá
Nhưng tin Người Vua Cả muôn dân
Giêsu chịu chết trụi trần
Nhưng anh cầu khẩn như là Quốc Vương

Anh nhìn thấy con đường hy vọng
Trong Máu hồng sự sống vinh thăng
Bình an giữa chốn nhọc nhằn
Chúa yêu đến nỗi gánh phần đau thương

Anh cầu nguyện khiêm nhường tín thác
Giêsu ơi! Xin nhớ đến tôi
Khi về Vương Quốc của Người
Cho tôi hầu cận muôn đời trước ngai

Chúa đáp lại: hôm nay anh sẽ
Cùng với Ta vui vẻ trên Trời
Chúa ơi, khoảnh khắc diệu vời
Đức Vua Thập Giá cứu đời hối nhân

Xin thương nhớ đến con, lạy Chúa
Trọn đời con nhận Chúa là Vua
Nước Người muôn thuở vĩnh tồn
Vũ hoàn xưng tụng kính tôn Danh Người

Nt. Bích Ngọc, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa