Thơ: Đêm Vườn Dầu - Tác giả: Nt. Bích Ngọc, MRP
Chúa Giê-su hãi hùng xao xuyến
Đêm Vườn Dầu khẩn nguyện thiết tha
Chén này thánh Ý của Cha
Con xin đón nhận chan hòa đắng cay
Cha yêu ơi Giờ này sinh tử
Sa-tan rình sự dữ bủa vây
Bóng đêm tăm tối phủ dày
Hồn Con phó thác trong tay Cha hiền
Đêm Vườn Dầu tội khiên gian ác
Qua bao đời nghiền nát tấm thân
Chiên Con gánh tội gian trần
Cho muôn dân nước thông phần với Cha
Đêm Vườn Dầu Giu-đa bội nghĩa
Nhận bánh rồi về phía đêm đen
Nụ hôn phản bội thấp hèn
Con đây cũng đã bao phen lỗi lầm
Đêm Vườn Dầu thành tâm sám hối
Tình yêu Ngài đổi mới tim con
Canh tân vẹn tấm lòng son
Chung chia chén đắng tâm hồn thảnh thơi
Đêm Vườn Dầu chiếu soi hy vọng
Trên hành trình cuộc sống dương gian
Tứ phương nhân thế hiệp hành
Quê Trời vinh phúc Thánh Danh sáng ngời.
Nt. Bích Ngọc, MRP