Thơ: Chúa Giêsu Chịu Đánh Đòn - Tác giả: Nt. Bích Ngọc, MRP
Con Thiên Chúa vẹn toàn thanh khiết
Dân bạc tình khinh miệt dể duôi
Tòa này án nọ chê cười
Giê-su khờ dại phải người nữa đâu
Quân gian ác trò chơi thô lỗ
Vả mặt Người khạc nhổ Thánh Nhan
Giê-su trí dũng tâm an
Uy nghi bản lãnh dịu dàng biết bao
Hai tay Chúa trói vào cây cột
Tấm lưng trần đòn vọt nát tan
Mồ hôi ướt cả mặt sàn
Máu tuôn lai láng theo làn mưa roi
Kẻ đắc thắng buông lời chế giễu
Chúa âm thầm hứng chịu thương đau
Roi da móc nhọn cắm sâu
Tím bầm thân thể từ đầu đến chân
Bởi loài người xác thân chiều chuộng
Thỏa dục tình ước muốn đam mê
Nên thân thể Chúa dầm dề
Máu me thương tích chẳng hề oán than
Trận đòn ấy còn đang tiếp diễn
Trong thân mình huyền nhiệm Giê-su
Bạo hành tra tấn dã man
Bao người vất vưởng lầm than tội tình
Chúa vì con thân hình tan nát
Xin cho con hồn xác trinh trong
Ba Ngôi ngự giữa cung lòng
Đền thờ sống động hiệp thông với Ngài.
Nt. Bích Ngọc, MRP