Thơ: Chị Tôi...Tác giả: Thiên Di, MRP

30/05/2025
625
Kính tặng Quí Chị Mừng Kim Khánh Khấn Dòng.



50 năm, niềm vui như mở hội
Kim Khánh khấn Dòng, rạng rỡ trời hoa
Những đóa hồng thơm, hương sắc hài hòa
Luôn tươi nở trên thân đời gai góc.

Là thành quả bao tháng ngày cống hiến
Những bàn tay chai sạm với gió sương
Những đôi chân luôn tiến bước can trường
Của bao người chị âm thầm đi trước.

“Vạn sự khởi đầu nan”, đời vẫn nói
Mẹ còn nghèo, đời thiếu thốn gian nan
Chị biết thế, nên kề vai gánh vác
Luống đất, đường cày, không chút than van.

Chị xếp lại tuổi hồng trong cặp nhỏ
Vở còn thơm cánh hoa phượng vào hè
Để em bước tung tăng đời rộng trải
Học thành tài, cho Mẹ có tương lai.

Chị dễ thương hơn bao người con gái
“Không lấy chồng”, để chăm sóc đàn em
Chị đẹp như bông huệ trắng thiên đài
Cho em mãi yêu thương và kính trọng.

Hôm nay mừng Kim Khánh - mốc Hồng Ân
Chúng em dâng khúc tình ca thương mến
Nguyện cầu Chúa thêm hương lòng sốt mến
Tạ ơn đời – nhớ ơn chị thiết tha.

Mỗi tấm lòng là một khúc tình ca
Âm vang mãi trong hành trình hiến tế
Khấn nguyện trời ban hồng ân cứu thế
Cho đường dài, quí chị mãi bình an.

Nt. Thiên Di, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa