Thánh Lễ Về Đức Mẹ XXXIV-46
11/02/2025
162
ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NGUYÊN NHÂN CHO NIỀM VUI CỦA CHÚNG TA
Bài đọc thứ nhất trích sách Da-ca-ri-a 2:14-17
"Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò”

Dân thành Giê-ru-sa-lem vẫn đang trong quá trình trở về nhà sau thời gian lưu đày khi Da-ca-ri-a thốt ra lời tiên tri của mình. Thành phố đầy hỗn loạn. Có rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, dân chúng vẫn vui mừng vì họ được trở về nhà sau nhiều năm lưu đày. Với một loại phấn khích thánh thiện, Da-ca-ri-a đảo ngược trải nghiệm thử thách và đau buồn mà họ đã trải qua. Ông mời gọi tất cả hãy vui mừng. Khi ông nói "tất cả", đó là một lời kêu gọi phổ quát; ông đang mời gọi ngay cả những người xa lạ, Dân ngoại, cùng tham gia vào niềm vui mừng.
Chúng ta thấy hai sự phát triển quan trọng trong đoạn văn này. Đầu tiên là kinh nghiệm về niềm vui sau thời gian thử thách. Thứ hai, có lời mời gọi công khai "tất cả" cùng chia sẻ niềm vui. Đây là một bước tiến quan trọng đối với người Do Thái. Đây là một trong những gợi ý đầu tiên về chủ nghĩa phổ quát, về việc mở ra thông điệp cứu rỗi cho những người khác ngoài người Do Thái.
Khi chúng ta nghe cụm từ "đất thánh", chúng ta biết ngay mọi người đang nói gì. Thật thú vị khi lưu ý rằng ở đây trong sách Da-ca-ri-a, chúng ta nghe thấy ông sử dụng thuật ngữ này lần đầu tiên trong Kinh thánh. Chúng ta chào Chúa Trời như thế nào? Trong sự im lặng.
Bài đọc (thay thế) trích sách I-sai-a 61: 9-11
Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA
Khi Chúa Giê-su bắt đầu sứ vụ công khai tại hội đường Na-gia-rét, Người đã trích dẫn câu 1 và 2 của chương 61 sách I-sai-a để thông báo về sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai. Toàn bộ bài thơ trong I-sai-a đã được sáng tác để thông báo sự vui mừng được trở về Giê-ru-sa-lem sau thời gian bị giam cầm, lưu đày. Thời kỳ lưu đày đã qua và chúng ta đang trở về.
I-sai-a cho chúng ta một số hình ảnh mà niềm vui của họ được thể hiện:
Giống như việc mặc bộ quần áo hoàn toàn mới cho một lễ kỷ niệm, Giống như một cô dâu trong ngày cưới của mình.
Giống như một người được quấn trong "chiếc áo choàng công lý"
Giống như đang nhảy múa với những bông hoa tuyệt đẹp của mình.
Và nguồn gốc của niềm vui này là gì? Sự ban phước của Chúa khi trả lại những người bị giam cầm. Chúa là nguồn gốc của mọi niềm vui.
Chú giải Tin Mừng theo thánh Lu-ca 1:39-47
Khi nghe tiếng Đức Maria chào, hài nhi trong lòng bà Ê-li-sa-bet nhảy mừng.
Đoạn văn này được sử dụng cho lễ Thăm viếng vào ngày 31 tháng 5 cũng như trong Lễ Thăm viếng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Lễ thứ 3 trong bộ sưu tập này.
Khi kể câu chuyện về chuyến viếng thăm của Đức Ma-ri-a đến nhà bà Ê -li-sa-bét, Thánh Lu-ca đã lấp đầy câu chuyện bằng những ám chỉ đến những trải nghiệm trong Cựu Ước. Nó nhắc chúng ta nhớ đến sự khuấy động của hai đứa con song sinh của Rê-béc-ca khi chúng vẫn còn trong bụng mẹ (Sáng thế ký 25:22). Và về điệu nhảy của Đa-vit trước hòm bia (2Sam 6:16). Lu-ca ám chỉ đến nhiều biểu hiện niềm vui khác được lấy từ các Thánh thi và các tiên tri (Is 35:6; Tv 114:6; Mal 3:20). Ông nhấn mạnh vào biểu hiện của niềm vui. Nó không chỉ là niềm vui đơn giản của tình bạn hay vương quyền. Đó là niềm vui của sự cứu rỗi. Chuyến viếng thăm của Đức Ma-ri-a đang mong đợi đến với bà Ê-li-sa-bét đang mong đợi là để mang lại niềm vui và sự cứu rỗi cho cả Ê-li-sa-bét và đứa trẻ, Gio-an. Và đây là nguyên nhân của niềm vui của chúng ta.
Chú giải Tin Mừng (thay thế) theo thánh Gio-an 15:9-12
Niềm vui của Thầy ở trong anh em
Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã nói chuyện với các môn đệ rất lâu. Ngài đã rửa chân cho họ, mặc khải Chúa Cha cho họ và ban cho họ điều răn mới. Ngài đã hứa ban Chúa Thánh Thần và nói với họ về những kế hoạch của Ngài dành cho họ. Ngài đã nói về chính mình như cây nho và về họ như những cành nho. Ngài nói với họ về sự đau khổ và lòng căm thù mà họ sẽ gặp phải trong một thế giới thù địch. Cuối cùng, ở đây, Chúa Giê-su trở nên thân mật hơn nhiều, cá nhân hơn nhiều. Ngài nói với họ về tình yêu của Ngài dành cho họ. Sau đó, Chúa Giê-su ban cho họ một sự đảm bảo. Nếu họ ở trong tình yêu của Ngài và giữ lệnh truyền mà Ngài đã ban cho họ, họ sẽ lần lượt trải nghiệm được món quà tình yêu của Ngài và niềm vui trọn vẹn.
MỤC ĐÍCH: Như tiêu đề gợi ý, nó cho thấy Đức Ma-ri-a là nguyên nhân của niềm vui của chúng ta.
TÓM TẮT: Nguyên nhân cuối cùng của niềm vui của chúng ta là sự cứu rỗi được thực hiện bởi Chúa. Nhưng Chúa sử dụng Đức Ma-ri-a trong sự ra đời, cuộc sống và thậm chí cái chết của bà như một công cụ mà Chúa ban tặng niềm vui đó cho dân của Người.
SUY NGẪM:
1.Lời tựa cho lễ kỷ niệm này bao gồm câu nói rằng Đức Ma-ri-a là "con gái của tình yêu Chúa". Đây là một cách mới đặc biệt để tôn vinh Đức Ma-ri-a.
2. Chúng ta đang bắt đầu thế kỷ 21 và nhịp sống của chúng ta rất vội vã. Chúng ta lướt từ hoạt động này sang hoạt động khác. Từ ham muốn đến rượu chè đến lòng tham, từ xe hơi nhanh, trò chơi nhanh, tiền nhanh. Một phần lý do là sự nhầm lẫn giữa khoái lạc và niềm vui. Khoái lạc thì phù du; niềm vui thì bền bỉ.
3. Mỗi bài đọc trong lễ kỷ niệm đều gợi ý, và chủ đề của công thức phản ánh, rằng chính sự hiện diện thường trực của Chúa là nguồn vui đích thực.
4. Trong cả hai bài đọc từ sách Da-ca-ri-a và I-sai-a, chúng ta đều có kết thúc của một câu chuyện. Câu chuyện của họ bắt đầu với sự bối rối, đau đớn và buồn bã của cuộc lưu đày. Niềm vui của các bài đọc đến từ thực tế rằng bây giờ họ đã về nhà!
5. Việc chú giải phúc âm cho thấy nhiều sự kiện trong Cựu Ước mà Thánh Lu-ca ám chỉ và kết hợp vào tường thuật của ông về cuộc viếng thăm. Hãy xem xét lời của Vua Đa-vit khi hòm bia được mang đến cho ông tại Giê-ru-sa-lem: "Làm sao hòm bia của Chúa có thể đến với tôi được?" (2Sam 6:9).
6. Tất cả đều được bao hàm trong lời của Đức Ma-ri-a: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, / thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi" (Luca 1:46-47)
7. Chúa Giê-su trong Bữa Tiệc Ly nhắc nhở chúng ta rằng sự mặc khải và sự hiện diện của Người là nguyên nhân gốc rễ cho niềm vui trọn vẹn của chúng ta. Đức Ma-ri-a là công cụ mà Thiên Chúa đã sai đến để mang Chúa Giê-su đến với chúng ta.
LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH THỂ: Chúng ta hãy đến bàn thờ của Chúa, Chúa đã ban niềm vui cho tuổi trẻ của chúng ta.
TIN LIÊN QUAN