Suy Tôn Thánh Thể Các Ngày Trong Tuần XX Thường Niên - Năm A
16/08/2020
633
SUY TÔN THÁNH THỂ
CÁC NGÀY TRONG TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2020
Chúa Nhật tuần XX TNA, ngày 16.08.2020
CÁC NGÀY TRONG TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2020
Chúa Nhật tuần XX TNA, ngày 16.08.2020
“Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, mội thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng.” (Gv 3, 1-3)
Lạy Chúa, tác giả sách Giảng Viên phần nào cho chúng con hiểu rằng: tầm trí con người đứng trước công trình tạo dựng quả là hạn hẹp, nhỏ bé. Quả vậy, đời người chẳng có ai sống mãi, chẳng có sự vật sự việc nào tồn tại miên trường nhưng tất cả đến một lúc nào đó đều sẽ qua đi. Duy có một điều chắc chắn không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu Chúa dành cho chúng con - một tình yêu không có quy luật nhưng bất biến trong không gian và thời gian. Một tình yêu đã, đang và sẽ ở mãi với chúng con cho đến muôn đời. Và ngay lúc này, tình yêu ấy đang mời gọi chúng con đến hưởng trọn nguồn ân phúc từ chính sự hy hiến vô điều kiện của mầu nhiệm Thánh Thể. Không ồn ào, không sôi động, nhưng ngôn ngữ tình yêu trong âm thầm khiêm tốn như muốn nói với chúng con “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương.” (Gr 31, 3). Vâng, lạy Chúa, chúng con biết lấy chi đền đáp ân tình Chúa, chỉ xin được yêu mến và tôn thờ với trọn tâm tình.
Ngoài kia bao người hoang mang hỏi Chúa đâu
Ngài ở trên cao hay nơi xa cuộc đời bể dâu
Đất sầu cô liêu, hoa vẫn nở, đường xưa vẫn còn
Trời vẫn xanh trong, sao lòng người như mất hy vọng…
(Bài hát: Chúa đau cùng con)
Thưa Chúa, lời bài hát như nói lên tâm trạng mà thế giới đang phải đối diện trong cơn đại dịch nghiêm trọng, đức tin con người bị lung lay bởi họ không nhận thấy sự hiện diện của Chúa trong những khổ đau. Chúa im lặng, nỗi sầu càng chồng chất và niềm hy vọng gần như mất đi. Hôm nay, trước tiếng kêu van của người phụ nữ Canaan, Chúa cũng im lặng. Tuy nhiên, sự im lặng của Chúa cho chúng con hiểu rằng: Lòng thương xót của Chúa đang chờ đợi nơi con người một niềm tin lớn lao, tuyệt đối. Niềm tin ấy biểu hiện qua chính sự khiêm tốn, kiên trì và hy vọng trong cầu nguyện ngay cả khi Chúa không phản ứng gì hay tệ hơn là từ chối. Niềm tin ấy là hoàn toàn tin phục rằng chỉ duy một mình Chúa mới có khả năng cứu giúp nhân loại khỏi mọi sự dữ của thế gian.
Lạy Chúa, Ngài đã luôn kiên nhẫn với chúng con, xin cho chúng con cũng biết kiên nhẫn và tin tưởng cậy dựa vào Chúa trước mọi cơn thử thách gian nan trong đời.
Công bố Tin Mừng: Mt 15, 21-28
Thứ 2 sau Chúa Nhật 20 TNA, ngày 17.08.2020
Cha Thánh Phêrô Giulianô Ema, một tu sĩ dòng Thánh Thể tại Pháp với biệt danh là "Ðại Tông đồ Thánh Thể", tìm thấy chính mình trong Bí Tích cực trọng Mình Thánh Chúa. Ngài đã cảm nhận được tác động mạnh mẽ của Giêsu Thánh Thể trong tâm hồn rằng: "Tôi cảm thấy một sức hút rất mạnh mẽ hướng tôi về Chúa Giêsu Thánh Thể. Thật chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Sức hút này thúc bách tôi phải làm cho mọi người yêu mến Chúa, rao giảng về Chúa... về chính Chúa Giêsu trong nhiệm tích Thánh Thể." Ngài còn muốn mọi người cảm nghiệm thật sâu: việc chầu Thánh Thể phải dẫn đưa con người đến chỗ dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa, như Chúa đã hiến ban mình Ngài cho con người nơi nhiệm tích Thánh Thể. (RVA News 03-08-2020).
Kính lạy Chúa Giêsu,
Thật hạnh phúc biết bao khi đôi mắt chúng con được ngước trông lên Bí Tích Tình Yêu của Người với tâm hồn tràn ngập niềm bình an. Chúng con ước ao được cảm nghiệm thật gần, thật sâu sự hiện diện sống động của Chúa như Cha Thánh Ema xưa. Vì chúng con hiểu rằng, chỉ có Chúa mới là nguồn trợ lực giúp chúng con thắng vượt mọi khuynh hướng tự nhiên của phận người để hướng về Chúa và tha nhân trong tình yêu nhiệm mầu phát xuất từ nhiệm tích Thánh Thể. Giây phút này, hiệp cùng muôn Thiên sứ, chúng con xin cất vang lời chúc khen, tán dương và cảm tạ tình yêu Chúa.
Là con người, ai trong chúng con cũng có những khát vọng về hạnh phúc và nuôi nấng những khắc khoải kiếm tìm. Tuy nhiên, định nghĩa hạnh phúc và hành trình tìm kiếm của mỗi người không giống nhau. Anh thanh niên trong trang Tin Mừng hôm nay là người đã có mọi thứ, nền tảng đức tin rất vững chắc cùng các nhân đức cần thiết, tuy nhiên tự sâu trong tâm hồn, anh nhận thấy mình chưa được no thỏa. Thế nhưng, khi Chúa gợi mở cho anh con đường nên hoàn thiện là “bán tất cả những gì mình có và cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19, 21) thì dường như anh không đủ can đảm để dấn thân theo lời mời gọi ấy. Những ràng buộc bởi của cải đã khiến anh bỏ lỡ cơ hội đạt tới hạnh phúc mà bản thân hằng khao khát.
Thưa Chúa, lắm lúc chúng con cũng như anh thanh niên kia, thiếu một chút quảng đại, một chút hy sinh, một chút buông bỏ để rồi không dám sống cho giá trị Tin Mừng. Xin cho chúng con biết yêu Chúa nhiều hơn để sẵn sàng dâng cho Chúa tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng con.
Công bố Tin Mừng: Mt 19, 16-22
Kính lạy Chúa Giêsu,
Thật hạnh phúc biết bao khi đôi mắt chúng con được ngước trông lên Bí Tích Tình Yêu của Người với tâm hồn tràn ngập niềm bình an. Chúng con ước ao được cảm nghiệm thật gần, thật sâu sự hiện diện sống động của Chúa như Cha Thánh Ema xưa. Vì chúng con hiểu rằng, chỉ có Chúa mới là nguồn trợ lực giúp chúng con thắng vượt mọi khuynh hướng tự nhiên của phận người để hướng về Chúa và tha nhân trong tình yêu nhiệm mầu phát xuất từ nhiệm tích Thánh Thể. Giây phút này, hiệp cùng muôn Thiên sứ, chúng con xin cất vang lời chúc khen, tán dương và cảm tạ tình yêu Chúa.
Là con người, ai trong chúng con cũng có những khát vọng về hạnh phúc và nuôi nấng những khắc khoải kiếm tìm. Tuy nhiên, định nghĩa hạnh phúc và hành trình tìm kiếm của mỗi người không giống nhau. Anh thanh niên trong trang Tin Mừng hôm nay là người đã có mọi thứ, nền tảng đức tin rất vững chắc cùng các nhân đức cần thiết, tuy nhiên tự sâu trong tâm hồn, anh nhận thấy mình chưa được no thỏa. Thế nhưng, khi Chúa gợi mở cho anh con đường nên hoàn thiện là “bán tất cả những gì mình có và cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19, 21) thì dường như anh không đủ can đảm để dấn thân theo lời mời gọi ấy. Những ràng buộc bởi của cải đã khiến anh bỏ lỡ cơ hội đạt tới hạnh phúc mà bản thân hằng khao khát.
Thưa Chúa, lắm lúc chúng con cũng như anh thanh niên kia, thiếu một chút quảng đại, một chút hy sinh, một chút buông bỏ để rồi không dám sống cho giá trị Tin Mừng. Xin cho chúng con biết yêu Chúa nhiều hơn để sẵn sàng dâng cho Chúa tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng con.
Công bố Tin Mừng: Mt 19, 16-22
Thứ 3 sau Chúa nhật 20 TNA, ngày 18.08.2020
Trải mắt nhìn về những nông trại rau xanh mơn mởn vươn mình dưới ánh mặt trời, chúng con biết rằng dưới những cây rau khỏe mạnh và tươi tốt ấy là mồ hôi, công khó của bao bàn tay cần mẫn vun xới, chăm sóc. Trước khi hạt giống được gieo xuống, người nông dân phải chăm sóc kỹ lưỡng cho đất, rồi mỗi ngày không quên tưới mát, bắt sâu và loại bỏ đi những cây cỏ xâm hại. Sự lãnh nhận tình thương của loài rau là vậy, cuộc đời chúng con còn được ân ban nhiều hơn thế nữa. Từ khi còn trong dạ mẹ, chúng con đã được dưỡng nuôi, được chăm sóc bởi tình thương, đến khi chào đời lại được vỗ về, nâng niu bởi bàn tay mẹ, bao bọc của bàn tay cha, được đồng cảm và sẻ chia từ bè bạn và mọi người. Và chúng con tin rằng sau tất cả sự quan phòng đó là ân huệ lớn lao từ Chúa, Người đã cho chúng con được hiện hữu trong ơn nghĩa tử, với sự yêu thương, chăm sóc và thấu hiểu:
“Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi.
Con tưởng nghĩ gì Chúa đều thông suốt cả.
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
Kì diệu thay, trí thức siêu phàm,
Quá cao vời, con chẳng sao vươn tới.” (Tv 139, 2-6)
Tri ân Chúa, chúng con xin hết lòng thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh tình yêu của Ngài.
Mỗi người sinh ra trên đời đều phải bước đi trong những ngã rẽ của cuộc đời. Có con đường thênh thang của tiền bạc, của cải; có con đường rộng mở của danh vọng, đam mê. Nhưng tất cả chúng đều không dẫn tới cùng đích sự sống, vì cuộc đời này không có gì là vững bền. Dù vun vén tới đâu không ai trong chúng con có thể tránh khỏi mong manh của phận người như khó khăn từ đại dịch, những vụ thảm sát, hay gần đây nhất là những vụ nổ lớn tại Liban. Trong buổi tiếp kiến chung lúc 10h sáng 5/8/2020, ÐTC Phanxicô đã khẳng định trước những khó khăn này: “Chúng ta cần kiên định hướng mắt về Chúa Giêsu, và với đức tin này, chúng ta ôm ấp niềm hy vọng vào Nước Trời mà chính Ðức Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta”.
Chính Chúa trong sứ điệp Tin Mừng hôm nay cũng đã chỉ cho chúng con con đường của sự từ bỏ để chỉ tìm đến một gia sản vĩnh cửu duy nhất là sự sống đời đời. Xin cho chúng con có một tâm hồn thanh thoát với của cải, biết dùng chúng như là phương tiện để xây đắp hạnh phúc Nước Trời hơn là tích trữ nơi trần gian.
Công bố Tin Mừng: Mt 19, 23-30
“Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi.
Con tưởng nghĩ gì Chúa đều thông suốt cả.
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
Kì diệu thay, trí thức siêu phàm,
Quá cao vời, con chẳng sao vươn tới.” (Tv 139, 2-6)
Tri ân Chúa, chúng con xin hết lòng thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh tình yêu của Ngài.
Mỗi người sinh ra trên đời đều phải bước đi trong những ngã rẽ của cuộc đời. Có con đường thênh thang của tiền bạc, của cải; có con đường rộng mở của danh vọng, đam mê. Nhưng tất cả chúng đều không dẫn tới cùng đích sự sống, vì cuộc đời này không có gì là vững bền. Dù vun vén tới đâu không ai trong chúng con có thể tránh khỏi mong manh của phận người như khó khăn từ đại dịch, những vụ thảm sát, hay gần đây nhất là những vụ nổ lớn tại Liban. Trong buổi tiếp kiến chung lúc 10h sáng 5/8/2020, ÐTC Phanxicô đã khẳng định trước những khó khăn này: “Chúng ta cần kiên định hướng mắt về Chúa Giêsu, và với đức tin này, chúng ta ôm ấp niềm hy vọng vào Nước Trời mà chính Ðức Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta”.
Chính Chúa trong sứ điệp Tin Mừng hôm nay cũng đã chỉ cho chúng con con đường của sự từ bỏ để chỉ tìm đến một gia sản vĩnh cửu duy nhất là sự sống đời đời. Xin cho chúng con có một tâm hồn thanh thoát với của cải, biết dùng chúng như là phương tiện để xây đắp hạnh phúc Nước Trời hơn là tích trữ nơi trần gian.
Công bố Tin Mừng: Mt 19, 23-30
Thứ 4 sau Chúa nhật 20 TNA, ngày 19.08.2020
“Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta,
để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú,
tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dười mặt đất”.
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa.”(St 1,26-27)
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trang sử đầu tiên của Sáng Thế ký, mở ra cho chúng con một lịch sử tạo dựng huyền nhiệm của Chúa. Chúng con thật hạnh phúc vì là một hữu thể nhỏ bé được Thiên Chúa ưu ái đặt để trong công trình sáng tạo; được Chúa cho làm bá chủ muôn loài thọ sinh, thay mặt Ngài chăm sóc và cai quản chúng. Tạ ơn Chúa vì Ngài là Thiên Chúa vô cùng nhân từ và tốt lành, đã an bài cách nhiệm màu trên cuộc đời chúng con. Ngài không dựng nên chúng con lẻ loi, cô độc nhưng là cộng đoàn những hữu thể được đặt cạnh nhau để cùng ca ngợi Chúa. Tuy khác nhau về thể lý, về hình dáng hay về tính cách, nhưng chúng con lại được trở nên con cùng một Cha trên trời. Giờ phút này đây, chúng con muốn thưa lên với Chúa bằng cả con người với những gì đơn sơ và nhỏ bé: Lạy Chúa, chúng con yêu mến và thờ lạy Chúa.
Lúc giờ mười một điểm vừa xong
Chiều đã nghiêng nghiêng nhạt nắng hồng
Hãy thả hồn bay miền thanh khí
Thánh vịnh đàn ca vút thinh không.
Lạy Chúa Kitô, đám thợ này,
Được gọi mướn làm buổi sáng nay.
Ân huệ vinh quang, lời đã hứa,
Dãi dầu mưa nắng, phải đầy tay
Chúng con vừa được Chúa gọi vào
Công sá đâu còn nghĩ thấp cao
Chỉ xin giúp sức làm hiện tại
Rồi việc chắc Ngài sẽ thưởng sau.
(Thánh thi kinh Chiều thứ sáu tuần II)
Lạy Chúa, trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng con mặc lấy tâm tình của những người thợ trước ông chủ công minh nhưng cũng đầy nhân ái là chính Chúa. Dù chúng con đến vào giờ thứ ba, sáu, chín hay mười một, lòng thương xót Chúa vẫn rộng mở để san sẻ tình yêu cách nhưng không, và mời gọi cộng tác trong “vườn nho” của Ngài. Và còn hơn một ông chủ, Ngài là người Cha luôn sẵn sàng đón nhận chúng con trở về bất cứ khi nào. Dù chúng con có yếu đuối lỡ lầm, thì đối với tình yêu bao la của Ngài không có gì là muộn màng.
Xin cho chúng con luôn vững tin mà bước đến vì biết rằng Chúa hằng yêu thương và mời gọi chúng con đi vào “vườn nho” tình yêu trong Nước của Ngài.
Công bố Tin Mừng: Mt 20,1-16
để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú,
tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dười mặt đất”.
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa.”(St 1,26-27)
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trang sử đầu tiên của Sáng Thế ký, mở ra cho chúng con một lịch sử tạo dựng huyền nhiệm của Chúa. Chúng con thật hạnh phúc vì là một hữu thể nhỏ bé được Thiên Chúa ưu ái đặt để trong công trình sáng tạo; được Chúa cho làm bá chủ muôn loài thọ sinh, thay mặt Ngài chăm sóc và cai quản chúng. Tạ ơn Chúa vì Ngài là Thiên Chúa vô cùng nhân từ và tốt lành, đã an bài cách nhiệm màu trên cuộc đời chúng con. Ngài không dựng nên chúng con lẻ loi, cô độc nhưng là cộng đoàn những hữu thể được đặt cạnh nhau để cùng ca ngợi Chúa. Tuy khác nhau về thể lý, về hình dáng hay về tính cách, nhưng chúng con lại được trở nên con cùng một Cha trên trời. Giờ phút này đây, chúng con muốn thưa lên với Chúa bằng cả con người với những gì đơn sơ và nhỏ bé: Lạy Chúa, chúng con yêu mến và thờ lạy Chúa.
Lúc giờ mười một điểm vừa xong
Chiều đã nghiêng nghiêng nhạt nắng hồng
Hãy thả hồn bay miền thanh khí
Thánh vịnh đàn ca vút thinh không.
Lạy Chúa Kitô, đám thợ này,
Được gọi mướn làm buổi sáng nay.
Ân huệ vinh quang, lời đã hứa,
Dãi dầu mưa nắng, phải đầy tay
Chúng con vừa được Chúa gọi vào
Công sá đâu còn nghĩ thấp cao
Chỉ xin giúp sức làm hiện tại
Rồi việc chắc Ngài sẽ thưởng sau.
(Thánh thi kinh Chiều thứ sáu tuần II)
Lạy Chúa, trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng con mặc lấy tâm tình của những người thợ trước ông chủ công minh nhưng cũng đầy nhân ái là chính Chúa. Dù chúng con đến vào giờ thứ ba, sáu, chín hay mười một, lòng thương xót Chúa vẫn rộng mở để san sẻ tình yêu cách nhưng không, và mời gọi cộng tác trong “vườn nho” của Ngài. Và còn hơn một ông chủ, Ngài là người Cha luôn sẵn sàng đón nhận chúng con trở về bất cứ khi nào. Dù chúng con có yếu đuối lỡ lầm, thì đối với tình yêu bao la của Ngài không có gì là muộn màng.
Xin cho chúng con luôn vững tin mà bước đến vì biết rằng Chúa hằng yêu thương và mời gọi chúng con đi vào “vườn nho” tình yêu trong Nước của Ngài.
Công bố Tin Mừng: Mt 20,1-16
Thứ 5 sau Chúa Nhật 20 TN A, ngày 20.08.2020
Lặng im nghe tiếng ủi an
Lặng im nghe tiếng thở than đất trời
Lặng để giữa biển trùng khơi
Tiếng Ngài thầm thĩ muôn lời yêu thương
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Khoảng lặng luôn là những giây phút quý giá của cuộc sống, là khoảnh khắc con người được tìm về với chính mình để tìm kiếm những điều thiện hảo. Tạ ơn Chúa vì sau những khoảng thời gian bộn bề của công việc, giờ này đây chúng con được Chúa ưu ái tặng ban một khoảng không gian và thời gian tĩnh lặng, để có thể lắng nghe giai điệu dịu dàng, êm ái của Ngài như đang tha thiết mời gọi chúng con: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Trong giây phút trầm mặc thánh thiêng này, chúng con ước ao được ở lại với Chúa, được kể cho Chúa nghe những tâm sự, những vui buồn cuộc sống và những mối bận tâm lo lắng của chúng con, để trong mầu nhiệm tình yêu Thánh Thể, Chúa lại cho chúng con kín múc từ nơi Ngài nguồn sức mạnh và sự sống mới, hầu giúp chúng con mạnh mẽ và vững tin hơn trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con thờ lạy và tán dương tình yêu Chúa.
Thưa Chúa, hình ảnh tiệc cưới luôn gần gũi với đời sống thường nhật con người. Mỗi chiếc áo của những vị khách khi đi dự tiệc cưới nói lên tấm lòng và sự tôn trọng đối với chủ tiệc. Còn đối với người Kitô hữu chúng con, chỉ có một tiệc cưới làm chúng con no thỏa khao khát hạnh phúc vĩnh cửu, đó là tiệc cưới trong Nước Trời. Và tấm áo cưới duy nhất có thể mặc để vào Nước Trời là “áo cứu độ” như tiên tri Isaia đã thốt lên: “Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang (Is 61,10). Tấm áo ấy chỉ có thể dệt bằng sự thay đổi chính mình, bằng một đời sống luôn biết hoán cải, bác ái và hướng về Chúa là cùng đích duy nhất. Cùng với thánh Augustinô, chúng con mong ước được thân thưa lên với Ngài:
“Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.
Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.
Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.
Và để con hưởng nhan Chúa đời đời”.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tận dụng thời gian ở đời này để đan dệt cho mình tấm áo cưới xứng đáng vào dự tiệc cưới muôn đời trong Nước của Cha Ngài.
Công bố Tin Mừng: Mt 22, 1-14
Lặng im nghe tiếng thở than đất trời
Lặng để giữa biển trùng khơi
Tiếng Ngài thầm thĩ muôn lời yêu thương
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Khoảng lặng luôn là những giây phút quý giá của cuộc sống, là khoảnh khắc con người được tìm về với chính mình để tìm kiếm những điều thiện hảo. Tạ ơn Chúa vì sau những khoảng thời gian bộn bề của công việc, giờ này đây chúng con được Chúa ưu ái tặng ban một khoảng không gian và thời gian tĩnh lặng, để có thể lắng nghe giai điệu dịu dàng, êm ái của Ngài như đang tha thiết mời gọi chúng con: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Trong giây phút trầm mặc thánh thiêng này, chúng con ước ao được ở lại với Chúa, được kể cho Chúa nghe những tâm sự, những vui buồn cuộc sống và những mối bận tâm lo lắng của chúng con, để trong mầu nhiệm tình yêu Thánh Thể, Chúa lại cho chúng con kín múc từ nơi Ngài nguồn sức mạnh và sự sống mới, hầu giúp chúng con mạnh mẽ và vững tin hơn trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con thờ lạy và tán dương tình yêu Chúa.
Thưa Chúa, hình ảnh tiệc cưới luôn gần gũi với đời sống thường nhật con người. Mỗi chiếc áo của những vị khách khi đi dự tiệc cưới nói lên tấm lòng và sự tôn trọng đối với chủ tiệc. Còn đối với người Kitô hữu chúng con, chỉ có một tiệc cưới làm chúng con no thỏa khao khát hạnh phúc vĩnh cửu, đó là tiệc cưới trong Nước Trời. Và tấm áo cưới duy nhất có thể mặc để vào Nước Trời là “áo cứu độ” như tiên tri Isaia đã thốt lên: “Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang (Is 61,10). Tấm áo ấy chỉ có thể dệt bằng sự thay đổi chính mình, bằng một đời sống luôn biết hoán cải, bác ái và hướng về Chúa là cùng đích duy nhất. Cùng với thánh Augustinô, chúng con mong ước được thân thưa lên với Ngài:
“Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.
Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.
Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.
Và để con hưởng nhan Chúa đời đời”.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tận dụng thời gian ở đời này để đan dệt cho mình tấm áo cưới xứng đáng vào dự tiệc cưới muôn đời trong Nước của Cha Ngài.
Công bố Tin Mừng: Mt 22, 1-14
Thứ 6 sau Chúa Nhật 20 TNA, 21.8.2020
“Con chỉ muốn làm đoá hoa dưới chân bàn thờ
Con chỉ muốn làm ngọn nến cháy mãi bên Ngài”
(Lời bài hát: Tâm sự với Ngài)
Kính lạy Chúa Giêsu mến yêu,
Mượn lời tâm sự đơn sơ chân thành của nhạc sĩ Bùi Trung Chánh, chúng con muốn thân thưa lên khát khao được ở lại với Ngài trong bình yên sâu thẳm cõi lòng. Thật vậy, mang thân phận con người, mấy ai lại không phải bôn ba trên nẻo đường xuôi ngược của cuộc sống mưu sinh, mấy ai lại chẳng bao giờ cảm nhận cái khó, cái nhọc nhằn của kiếp người mong manh. Càng nhận ra giới hạn của cuộc đời, chúng con càng hiểu rằng bản thân cần lắm một nguồn trợ lực, một nơi nương tựa vững bền. Về với Ngài trong giây phút này, chúng con xin được ngụp lặn trong suối nguồn của ân sủng trào tràn nơi Thánh Thể nhiệm mầu, cho tâm hồn cảm nhận được giá trị của khoảng lặng thánh thiêng Chúa trao ban trong sự âm thầm của tình yêu. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình yêu mến như lời Thánh vinh gia đã nghiệm: “Hạnh phúc con là ở kề bên Chúa”(Tv 73,28). Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa.
Cha Renato Chiera, một giáo sư triết học vị vọng, nhưng “bị lôi cuốn bởi Chúa Giêsu, Đấng đau khổ và tiếng kêu than vì bị bỏ rơi của Người đang vang lên nơi một dân tộc bị tiêu diệt, không có hy vọng và không được yêu thương”… đã sẵn sàng rời bỏ vị trí giáo sư để đến những vùng ngoại biên về địa lý cũng như cuộc sống của miền Baixada Fluminense. Trên đường phố, cha có một vị trí khác và học một triết lý khác. Cha cảm thấy mãn nguyện khi là một linh mục đường phố, một linh mục của "crazolandie" (thành phố của đụng độ, ma túy), nơi giờ đây là các thánh đường mới của cha. Tại đó, cha gặp được Thiên Chúa, cha ôm lấy thân xác đang sống của Chúa Kitô, chầu trước những "bánh thánh chảy máu", đang kêu khóc vì bị bỏ rơi và tìm kiếm sự hiện diện của tình yêu, của triển vọng, của tương lai. (Hồng Thủy-Vatican).
Thưa Chúa, Cha Renato đã sống trọn giới răn toàn hảo của Chúa dạy là “mến Chúa yêu người”, khi tìm thấy hình ảnh Chúa nơi những tha nhân đau khổ. Chính vì “yêu Chúa hết tâm hồn”, cha đã thể hiện một tình yêu “hết lòng” đối với những người hèn mọn trong xã hội. Cha yêu họ như chính Chúa đã yêu và coi họ như chính mình. Xin cho chúng con cũng biết yêu Chúa với trọn cả cuộc sống chúng con và tha nhân, để chớ gì tình yêu Chúa được công bố khắp nơi trên thế giới.
Công bố Tin mừng: Mt 22, 34-40
Con chỉ muốn làm ngọn nến cháy mãi bên Ngài”
(Lời bài hát: Tâm sự với Ngài)
Kính lạy Chúa Giêsu mến yêu,
Mượn lời tâm sự đơn sơ chân thành của nhạc sĩ Bùi Trung Chánh, chúng con muốn thân thưa lên khát khao được ở lại với Ngài trong bình yên sâu thẳm cõi lòng. Thật vậy, mang thân phận con người, mấy ai lại không phải bôn ba trên nẻo đường xuôi ngược của cuộc sống mưu sinh, mấy ai lại chẳng bao giờ cảm nhận cái khó, cái nhọc nhằn của kiếp người mong manh. Càng nhận ra giới hạn của cuộc đời, chúng con càng hiểu rằng bản thân cần lắm một nguồn trợ lực, một nơi nương tựa vững bền. Về với Ngài trong giây phút này, chúng con xin được ngụp lặn trong suối nguồn của ân sủng trào tràn nơi Thánh Thể nhiệm mầu, cho tâm hồn cảm nhận được giá trị của khoảng lặng thánh thiêng Chúa trao ban trong sự âm thầm của tình yêu. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình yêu mến như lời Thánh vinh gia đã nghiệm: “Hạnh phúc con là ở kề bên Chúa”(Tv 73,28). Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa.
Cha Renato Chiera, một giáo sư triết học vị vọng, nhưng “bị lôi cuốn bởi Chúa Giêsu, Đấng đau khổ và tiếng kêu than vì bị bỏ rơi của Người đang vang lên nơi một dân tộc bị tiêu diệt, không có hy vọng và không được yêu thương”… đã sẵn sàng rời bỏ vị trí giáo sư để đến những vùng ngoại biên về địa lý cũng như cuộc sống của miền Baixada Fluminense. Trên đường phố, cha có một vị trí khác và học một triết lý khác. Cha cảm thấy mãn nguyện khi là một linh mục đường phố, một linh mục của "crazolandie" (thành phố của đụng độ, ma túy), nơi giờ đây là các thánh đường mới của cha. Tại đó, cha gặp được Thiên Chúa, cha ôm lấy thân xác đang sống của Chúa Kitô, chầu trước những "bánh thánh chảy máu", đang kêu khóc vì bị bỏ rơi và tìm kiếm sự hiện diện của tình yêu, của triển vọng, của tương lai. (Hồng Thủy-Vatican).
Thưa Chúa, Cha Renato đã sống trọn giới răn toàn hảo của Chúa dạy là “mến Chúa yêu người”, khi tìm thấy hình ảnh Chúa nơi những tha nhân đau khổ. Chính vì “yêu Chúa hết tâm hồn”, cha đã thể hiện một tình yêu “hết lòng” đối với những người hèn mọn trong xã hội. Cha yêu họ như chính Chúa đã yêu và coi họ như chính mình. Xin cho chúng con cũng biết yêu Chúa với trọn cả cuộc sống chúng con và tha nhân, để chớ gì tình yêu Chúa được công bố khắp nơi trên thế giới.
Công bố Tin mừng: Mt 22, 34-40
Thứ 7 sau Chúa Nhật 20 TNA, 22.8.2020
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Chiếc thang là hình ảnh thật thân quen trong cuộc sống con người. Dù với hình dáng nào, thang luôn có một mục đích chính yếu là giúp con người tiến lên cao. Thang được nối tiếp bởi nhiều bậc cấp liên tiếp, có bậc ở sát mặt đất, có những bậc ở trên thật cao. Bậc thang dưới cùng thật khiêm tốn nhưng nó rất quan trọng, bởi bậc thang cao nhất cũng không bao giờ có thể tồn tại một mình. Vâng lạy Chúa, suy tư về bậc thang cho chúng con những cảm nghiệm thật ý nghĩa, dù cho chúng con thân phận phàm nhân, nhưng Chúa đã yêu thương đặt để trong tâm hồn chúng con niềm khát khao luôn ngưỡng vọng về trời cao. Chúng con như những bậc thang dưới cùng, vẫn còn nhiều yếu đuối và dễ nghiêng chiều về những sự thấp hèn, nhưng Chúa vẫn không ngừng mời gọi chúng con hướng đến những giá trị cao cả của Nước Trời. Hơn nữa, chính Chúa đã từ trời cao đến với chúng con; và để cho những bậc thang thấp nhất của chúng con được vững chắc, Chúa đã ở lại và trở nên chính của ăn nuôi dưỡng chúng con, cho đời sống chúng con được có nền tảng là chính Lời và Thánh Thể Chúa bổ sức mỗi ngày. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin ngợi khen và cảm tạ tình yêu Chúa.
Trong bài huấn dụ ngắn ngày 08.12.2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Mẹ Maria không để mình quá bận tâm trong tranh luận, không đặt chướng ngại vật đối với Chúa, nhưng với sự mau lẹ, Mẹ tin tưởng và nhường chỗ cho hoạt động của Chúa Thánh Thần… Như thế, tương ứng hoàn hảo với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mình, Maria trở thành ‘toàn mỹ’, ‘toàn thiện’, nhưng không có một chút bóng dáng tự mãn. Mẹ khiêm tốn. Mẹ là một kiệt tác, nhưng vẫn khiêm tốn, nhỏ bé, nghèo khó” (Vatican News). Tạ ơn Chúa vì qua Mẹ, một người rất khiêm hạ và gần gũi với chúng con, Chúa đã đặt bậc thang đầu tiên cho loài người được chạm tới ơn cứu độ cao cả của Chúa. Lạy Chúa, chính trong sự xin vâng khiêm tốn của Mẹ, Chúa đã đến với loài người chúng con bằng tất cả tình yêu của Chúa. Khi sứ thần loan báo cho Mẹ về vương quyền của Người Con mà Mẹ sẽ cưu mang, thì một cách gián tiếp ngài cũng báo cho mẹ về quyền Nữ Vương của Mẹ: “Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc 1, 32-33).
Xin cho chúng con luôn biết noi gương khiêm hạ của Mẹ, luôn lắng nghe và để cho ý Chúa được thể hiện. Ngõ hầu Chúa có thể nâng chúng con lên với Chúa, là Đấng ở trên cao đã tự nguyện hạ mình đến với chúng con.
Công bố Tin Mừng: Lc 1, 26 – 38.
CĐ. Tập Viện Nữ Vương Hòa Bình 2020
Trong bài huấn dụ ngắn ngày 08.12.2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Mẹ Maria không để mình quá bận tâm trong tranh luận, không đặt chướng ngại vật đối với Chúa, nhưng với sự mau lẹ, Mẹ tin tưởng và nhường chỗ cho hoạt động của Chúa Thánh Thần… Như thế, tương ứng hoàn hảo với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mình, Maria trở thành ‘toàn mỹ’, ‘toàn thiện’, nhưng không có một chút bóng dáng tự mãn. Mẹ khiêm tốn. Mẹ là một kiệt tác, nhưng vẫn khiêm tốn, nhỏ bé, nghèo khó” (Vatican News). Tạ ơn Chúa vì qua Mẹ, một người rất khiêm hạ và gần gũi với chúng con, Chúa đã đặt bậc thang đầu tiên cho loài người được chạm tới ơn cứu độ cao cả của Chúa. Lạy Chúa, chính trong sự xin vâng khiêm tốn của Mẹ, Chúa đã đến với loài người chúng con bằng tất cả tình yêu của Chúa. Khi sứ thần loan báo cho Mẹ về vương quyền của Người Con mà Mẹ sẽ cưu mang, thì một cách gián tiếp ngài cũng báo cho mẹ về quyền Nữ Vương của Mẹ: “Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc 1, 32-33).
Xin cho chúng con luôn biết noi gương khiêm hạ của Mẹ, luôn lắng nghe và để cho ý Chúa được thể hiện. Ngõ hầu Chúa có thể nâng chúng con lên với Chúa, là Đấng ở trên cao đã tự nguyện hạ mình đến với chúng con.
Công bố Tin Mừng: Lc 1, 26 – 38.
CĐ. Tập Viện Nữ Vương Hòa Bình 2020
TIN LIÊN QUAN