Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần 26 thường niên - Năm B
Chúa nhật 26 TNB, ngày 30.09.2018
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tục ngữ dân gian Việt Nam có câu: “Cây ngay không sợ chết đứng”, dùng để diễn tả những con người có tấm lòng ngay thẳng, luôn vững vàng hiên ngang trước mọi biến cố vui buồn, hiểu lầm hay bị vu oan. Trình thuật về cuộc đời ông Gióp trong Cựu Ước cũng là một hiện thân cho những con người sống ngay lành trước mặt Thiên Chúa, cả khi được mùa màng hoa lợi trù phú, vợ đẹp con ngoan lẫn lúc gặp thử thách gian nan.
Từ một người lãnh đạo dân du mục giàu có. Ông đã mất tất cả tài sản, chiên cừu và tất cả con cái. Hơn nữa, Chúa còn thử thách ông khi để ông mang căn bệnh lở loét, trông dị dạng và ghê tởm. Ông bị vợ nguyền rủa, những người láng giềng trước kia kính trọng ông nay chế nhạo, thậm chí ba người bạn chí cốt cũng không hiểu cho ông. Phần mình, ông Gióp đã không bị vướng vào vòng luẩn quẩn trách Chúa vì thiếu đức tin hay xót xa cho phận mình, bởi trong thâm tâm ông luôn tin tưởng rằng: “Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: Xin chúc tụng danh Đức Chúa.Chúng ta đón nhận điều lanh từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” (G 1,21.2,10). Bởi thế, cuộc đời của ông thật xứng cho lời Chúa khen ngợi: “Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như Gióp, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác.” (G 1,8).
Thưa Chúa, với sức lực tự nhiên, con người chúng con khó lòng giữ vững được niềm cậy trông vào Chúa trước những nghịch cảnh. Những hoàn cảnh quá khó hiểu dễ làm chúng con hoài nghi ơn Chúa. Lặng lẽ bên Thánh Thể Chúa giờ này, cảm nghiệm bàn tay kỳ diệu của Chúa dẫn dắt chúng con trong dòng chảy lịch sử cứu độ, cùng sự chuẩn bị hành trang đức tin cho chúng con qua nhiều mẫu gương sống tín trung với Chúa, chúng con xin được hết lòng tri ân, cảm mến và thờ lạy Chúa.
Xưa Chúa đã nói: “Thế gian yêu mến những ai thuộc về nó”, thế nên sống công chính để “được vào cõi sống” với mỗi người chúng con là cả một hành trình lội ngược dòng. Trong thế kỷ XXI này, thời đại của khoa học công nghệ và lối sống an hưởng, làm cho con người chạy theo lợi nhuận và thành tích, các bài diễn thuyết dài và hùng hồn đã xuất hiện rất nhiều, nhưng số người sống đời minh chứng cho lời giảng thuyết thì lại vô cùng ít ỏi, và bị keo hẹp trong những không gian “an toàn”. Để bảo vệ chúng con khỏi bị cuốn vào vòng xoáy thỏa hiệp với cái xấu thế gian, trình thuật Tin Mừng hôm nay đã cho chúng con thấy tinh thần cương quyết của Chúa, không để tồn tại những gương mù gương xấu, khi căn dặn các môn đệ: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.” (Mc 9,42)
Lạy Chúa, chúng con không thể vào Nước Trời với những khuyết tật không phù hợp của tâm hồn. Nhưng tấm gương của ông Gióp đã không để cho niềm tin của mình bị lụi tàn trước bao thử thách ngặt nghèo, xin Chúa cho mỗi người chúng con trong từng ngày sống, được cảm nghiệm sự quan phòng kỳ diệu của Chúa đang diễn ra trên cuộc đời mình để từ nơi Chúa, chúng con có thể mạnh sức can trường làm chứng nhân cho Chúa và đứng vững đôi chân trước bao lời mời gọi đầy cám dỗ của thế gian.
Công bố Tin Mừng Mc 9, 38-43.45.47-48
Thứ hai, lễ Thánh Têxêxa Hài đồng Giêsu, ngày 1/10
“Với bước chân bé nhỏ, con tiến lên đền thờ, giã từ phút rong chơi, về nơi đây dâng lời. Với bước chân bé nhỏ, con đến đây cùng Ngài, ca tụng mãi hôm mai, Người thương ta lâu dài. Lời con ca thơm mùi sữa, tiếng hát con nghe như không tròn, nhưng tình con mến Chúa mãi vuông tròn”.
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Những tâm tình đơn sơ và mộc mạc của Linh mục Mi Trầm qua lời bài hát “Với bước chân bé nhỏ” như muốn nhắn gửi với chúng con rằng: Con đường để đến với Chúa không phải chỉ có những bước chân lớn tuổi giàu kinh nghiệm, bước chân dài của hiểu biết hay thông thạo Kinh Thánh nhưng còn là những bước chân bé nhỏ chân thành còn vương mùi sữa tin tưởng và phó thác. Bởi Chúa đã nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3). Giờ đây, lặng quỳ trước Thánh Thể Chúa Tình Yêu đang ẩn mình trong tấm bánh trắng đơn sơ và nhỏ bé, chúng con xin được dâng lời cảm tạ và chúc tụng Chúa với lời tri ân của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu: “Ôi Đấng lòng con yêu mến! Ân huệ này chỉ là khúc dạo đầu của những ân huệ còn lớn lao hơn mà Ngài muốn lấp đầy cho con, con muốn làm tròn đầy chúng cho Ngài.”
Khi được hỏi: “Điều gì hấp dẫn nhất nơi Thánh Têrêsa thành Lisieux?”, diễn viên Linsay Younce, người đã trở lại đạo sau khi đóng vai chính trong bộ phim mới về Thánh nữ đã trả lời rằng: “Việc nên thánh ở ngay trong tầm tay của mọi người”. Thật thế, người ta vẫn thường gọi con đường nên thánh khởi đi từ những tâm tình tuổi thơ này là “đường thơ ấu thiêng liêng”, một con đường dành cho tất cả mọi người. Khởi đầu tập đi trên con đường ấy là sống tâm tình con thảo trước Chúa là Cha yêu thương gần gũi, để reo vui trước thành công, cảm thông khi thất bại và quảng đại dâng hiến chẳng tiếc với Chúa bất cứ sự gì. Vẫn biết rằng “dòng đời không êm ái như dòng sông”, nhưng việc đẩy ước mơ lên những đỉnh cao lành thánh như góp phần hy sinh cầu nguyện cho thế giới hòa bình hơn, cho người người yêu thương hơn, cho chân lý tỏa sáng hơn, cho mình và gia đình hay cộng đoàn được nên thánh hơn. (x. Hạt nắng vô tư, ĐGM Giuse Vũ Duy Thống, tr.84)
Lạy Chúa, qua những trang Tin Mừng hôm nay, Chúa đã chỉ cho chúng con một con đường để đến gần Chúa mà Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã vui sướng khám phá trong đức tin để đi trọn cuộc đời mình trong tình yêu Chúa: “Em muốn tìm một phương tiện lên Trời bằng con đường thơ ấu, rất thẳng, rất ngắn, một con đường thơ ấu hoàn toàn mới”. Chiêm ngắm tấm lòng của Chúa, một Thiên Chúa hết lòng yêu mến trẻ em, quý trọng từng tâm hồn đơn sơ, trong trắng luôn tin yêu, phó thác vào Người, chúng con xin tình yêu quan phòng của Chúa luôn hướng dẫn và điều khiển cuộc sống chúng con để đời chúng con chỉ còn có Chúa là tất cả.
Công bố Tin Mừng Mt 18, 1-5.
Thứ ba Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh, ngày 2.10
Thiên thần bé nhỏ của tôi ơi
Hãy ở bên tôi suốt cuộc đời
Soi bước chân tôi trong chân lý
Chỉ biết đi tìm Chúa mà thôi
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Lịch sử cứu độ của dân Chúa trong thời Cựu ước là một chương trình mầu nhiệm mà Thiên Chúa là Cha đã không mỏi mệt thương xót và trung tín với Lời giao ước dành cho dân Người. Chúa không ngừng hiện diện và đồng hành cùng con người qua các thiên Thần. Khi dẫn dắt và bảo vệ dân Israel trong sa mạc về Đất Hứa, Chúa đã phán: “Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn.” (Xh 23,20). Để động viên ngôn sứ Êlia đang nản lòng và quỵ ngã trước số phận, Chúa đã sai thiên thần đến đụng vào ông và nói “Dậy mà ăn!” (1V 19,5). Hiện diện bên Thánh Thể Chúa giờ này, là thần lương nuôi dưỡng chúng con trên hành trình lữ thứ tiến về Thiên Quốc, chúng con xin được cùng với các Thiên Thần Bản Mệnh, là sự hiện diện rất riêng của Chúa dành với mỗi người chúng con, để dâng lời chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ quyền năng Chúa.
Giữa biển khơi trập trùng sóng vỗ, con sóng nhỏ nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, nó tỏ ra bực bội và tự nhủ: “Con sóng kia thật cao lớn mạnh mẽ biết bao, tại sao ta lại bé nhỏ yếu đuối như thế này. Tôi cũng là sóng, tại sao tôi lại không được như bạn?” Như hiểu được tâm tình ấy, con sóng to cười đáp: “Này bạn sóng nhỏ, bạn có biết sóng chỉ là hình thức tạm thời trong chốc lát và sẽ thay đổi. Bản chất của bạn và tôi chính là nước. Một khi nhận ra bản chất và gốc gác của mình, bạn sẽ không còn cảm thấy buồn bực nữa đâu”(x. Chút gì với Chúa tập 6, tr.124)
Thưa Chúa, tất cả chúng con đều được tạo dựng giống hình ảnh của Người. Thánh Hiêrônimô đã thốt lên rằng: “Phẩm giá các linh hồn cao quý dường nào vì mỗi linh hồn đều được Thiên Chúa trao cho một thiên thần để săn sóc.” Thế nhưng, giữa biển đời còn đó những cơn gió cạnh tranh hơn thua hay sự thể hiện cái tôi trong lối sống hưởng thụ, chúng con đã thiếu nhạy bén để nhận ra sự hiện diện của các thiên thần như là một ân huệ Chúa ban, dễ dàng quên đi giá trị của những người sống phận bé nhỏ mà trang Tin Mừng hôm nay ghi lại: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn nay; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,10)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gửi các “sứ giả” từ trời xuống để chăm sóc chúng con. Sự hiện diện của các ngài thật sống động biết bao qua những kinh nghiệm đức tin hằng ngày, những tác động đưa chúng con ước muốn nên hoàn thiện và cả những khoảnh khắc hồi tâm muốn trở về bên Chúa. Xin cho chúng con ý thức mình chỉ là những giọt nước nhỏ hữu hạn và hư vô, không thể tồn tại nếu không biết hòa mình trong đại dương tình yêu là Chúa, để chúng con biết cậy dựa hoàn toàn vào Chúa, tin tưởng và vâng nghe theo hướng dẫn của các Thiên Thần mà trở nên người môn đệ bé mọn, can đảm làm chứng cho tình yêu lớn lao của Chúa trên trần gian này.
Công bố Lời Chúa Mt 18, 1-5. 10
Thứ tư tuần 26 TNB, ngày 03. 10
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Về bên Chúa trong giờ phút linh thiêng này, lắng nghe lời mời gọi tha thiết của Chúa: “Hãy đến cùng tôi” (Mt 11,28), chúng con xin được tựa nép vào lòng Chúa để cảm nếm niềm hạnh phúc tràn dâng và thân thưa với Chúa những tâm tình thảo kính chân thành của chúng con. Chúng con xác tín rằng: Thánh Thể Chúa không chỉ là điểm tựa vững vàng mà còn là dấu chứng tình yêu, là nguồn ân sủng gia tăng sức mạnh cho chúng con trên cuộc sống lữ hành này. Cảm mến tri ân tình Chúa, chúng con xin chúc tụng, ca khen và thờ lạy Chúa.
Cha Antony De Mello có kể một câu chuyện tu đức như sau: Một vị linh sư Ấn giáo đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông thì có một người đàn ông giàu có muốn xin làm đệ tử. Ông đến bên vị linh sư và đặt dưới chân vị tu hành hai viên ngọc quý nhất như của lễ ra mắt. Vị linh sư mở mắt ra nhưng ông không để lộ một chút thích thú nào. Không cần nhìn kỹ vào món quà quý giá ấy, ông cầm lấy một viên ngọc ném xuống dòng sông. Tiếc của, người đàn ông giàu có nhảy xuống sông để cố tìm lại cho bằng được viên ngọc quý, nhưng mất một ngày mà ông không tài nào tìm lại được. Chiều đến, mệt mỏi và chán chường, người đàn ông mon men đến bên vị linh sư và nài nỉ: “Ngài là người ném viên ngọc quý xuống dòng sông, xin Ngài hãy chỉ rõ chỗ nào để tôi lặn xuống tìm lại”. Vị linh sư cầm lấy viên ngọc còn lại ném xuống dòng sông và nói với người đàn ông như sau: “Đó, ta đã ném vào chỗ đó, ngươi hãy lặn xuống mà tìm lại”. (x. Thầy là Đức Kitô, trg. 501)
Trong trang Tin Mừng hôm nay, Chúa cũng đòi hỏi môn đệ của Chúa cũng phải từ bỏ cách dứt khoát như vậy. Hành trình rao giảng của Chúa là những chuyến đi rong ruổi và bất định trong khắp xứ Palettin, mà đích điểm chính là cái chết trơ trụi trên thập giá. Đó là tiền định của một cuộc ra đi trong sự từ bỏ trọn vẹn. Bởi thế, chúng con không thể trở thành môn đệ của Chúa được, nếu chúng con thiếu kiên nhẫn và ngại chia sẻ cuộc sống với Người, thiếu quảng đại để khước từ mọi tham vọng và quyến luyến để thực sự thuộc trọn về Người.
Lạy Chúa, giàu sang, danh vong, khoái lạc là những điều hấp dẫn đối với chúng con. Chúng trói buộc và không cho chúng con tự do ngước lên với Chúa, để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, để chúng con cảm nghiệm được phần nào niềm hạnh phúc và sự phong phú của kho tàng trên trời.
Công bố Tin mừng Lc 9, 57- 62.
Thứ năm tuần 26 TNB, ngày 04.10
“Có một con đường mang tên tình yêu, xưa rất xưa và rất diễm kiều, cất tiếng gọi mời bao lữ khách. Bước trần ai trăm nẻo đường thử thách, dẫn đi về ngàn chốn xa xăm”.
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Vì tình yêu dành cho nhân loại tội lụy, Chúa đã đến đem ơn cứu độ, mở ra một con đường mang tên “Giêsu Tình yêu”, dẫn đưa bao người trở về khởi điểm là tình yêu Thiên Chúa. Và cũng nhờ con đường hiến tế ấy, Chúa đã ở lại thật gần gũi với chúng con qua Bí tích Thánh Thể, thật đơn sơ và bình dị nhưng chất chứa một tình yêu rất riêng tư với từng người. Lặng quỳ trước nhan Chúa, chúng con biết dùng lời nào để nói hết được dòng cảm xúc, mà Thiên Chúa đang tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Ôi Giêsu lòng chúng con yêu mến, xin tôn vinh, chúc tụng và thờ lạy Chúa.
Thưa Chúa, dù cho cuộc đời của người môn đệ tựa như “chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10,3b) nhưng sự dấn thân quên mình là hành vi tốt để biểu lộ lý tưởng. Bốn nữ tu thuộc Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái đã bị một nhóm khủng bố Hồi giáo sát hại vào sáng ngày 04/03/2016 là một minh chứng.
Trong hoàn cảnh bạo lực ở Yemen, 4 nữ tu trên đã có thể rời đi nhưng các chị chọn ở lại với dân. Các chị nói với Đức Ông Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam Arabia rằng: “Chúng con muốn tiếp tục ở bên những người nghèo và những người nhỏ bé nhất”. Một vài ngày sau cuộc tàn sát, một trong những bức thư cuối cùng của các chị viết một vài tuần trước đó đã được công bố. Bức thư có nội dung như sau: “Mỗi lần các vụ đánh bom trở nên dữ dội, chúng tôi quỳ xuống trước Thánh Thể, nài xin Chúa Giêsu thương xót bảo vệ và gìn giữ chúng tôi cũng như những người nghèo của chúng tôi và ban hòa bình cho đất nước này. Chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi gõ cửa Trái tim của Thiên Chúa, tin tưởng rằng tất cả điều này sẽ kết thúc. Với lòng tin tưởng yêu thương và hoàn toàn phó thác, chị em chúng tôi chạy đến Trung tâm ngay cả khi các vụ đánh bom diễn ra ác liệt. Đôi khi, chúng tôi tìm trú ẩn dưới những tán cây, nghĩ rằng chúng là những bàn tay của Thiên Chúa bảo vệ chúng tôi. Sau đó chúng tôi lại chạy, nhanh chóng đến với những người nghèo đang chờ đợi chúng tôi, một cách bình thản. Chúng tôi ngay lập tức bắt đầu công việc, dọn dẹp, chùi rửa, nấu ăn, tận dụng những túi bột cuối cùng, những chai dầu cuối cùng, đúng như trong câu truyện của bà góa và tiên tri Êlia. Thiên Chúa không bao giờ có thể bớt rộng lượng đi, miễn là chúng tôi vẫn ở lại với Ngài và những người nghèo khó của Ngài.” (Theo Vatican News, ngày 22/04/2016)
Lạy Chúa, sự hy sinh của các nữ tu trên nói lên lý tưởng: Các Chị chọn theo một “Đức Giêsu chịu đóng đinh” và phục vụ Người. Bước chân của chúng con hôm nay cũng phải là những bước chân đon đả, vội vã như người nữ tỳ diễm phúc Maria ngày xưa lên thác xuống ghềnh, xông pha vạn dặm để Tin Mừng của kỷ nguyên mới có thể đến với muôn người, đặc biệt là những người nghèo và đau khổ. Xin giúp chúng con luôn biết lệ thuộc vào Chúa, khát khao được Chúa hướng dẫn qua Thánh Thể và từng trang Tin Mừng mỗi ngày và vì Chúa chúng con can đảm ra đi làm chứng về tình yêu Chúa cho mọi người.
Công bố tin mừng Lc 10, 1 – 12
Thứ sáu tuần 26 TNB, ngày 05.10
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con
Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất là Cha là Chúa trời đất
Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người
Biết Chúa là tạo hóa là Đấng sinh thành nên con.
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tâm tình của thánh Augustino cũng là nỗi khát khao của chúng con khi muốn được Chúa mạc khải về hồng ân ơn gọi làm người của mình. Sống trong kỷ nguyên mới của khoa học vũ trụ và sự tiến bộ của ngành nghiên cứu hệ gen, những câu hỏi lớn về nguồn gốc của vũ trụ và sự phát triển của con người trong thế giới tự nhiên dần được vén mở nhiều hơn, những ước mơ xa xưa của cha ông muốn được bay lên để chạm tay vào bầu trời nơi có các vì sao đã dần trở thành hiện thực. Khi được trở thành người đầu tiên bay vào không gian, phi hành gia người Nga Yuri Gagarin đã nói: “Trên trời chỉ có các vì sao chứ chẳng có người nào, thế nên trên trời không có Chúa”. Lời tuyên bố ấy khiến chúng con nhận ra rằng: lắm lúc, chúng con đã để cho những thành tựu của khoa học và sự sung túc trong cuộc sống làm chúng con quên đi sự hiện diện của Chúa, hay có khi thẳng thắn từ chối Chúa để có thể tự do nuông chiều ý thích của mình và đánh mất các cảm thức thiêng liêng. Lặng quỳ trước Thánh Thể Chúa, là chủ tể muôn loài, ngắm nhìn Chúa trong vẻ đẹp của vũ trụ hiện sinh: Mặt trời với những tia nắng ấm áp, bầu trời xanh với những áng mây êm đềm, những ngọn cỏ xanh mát đầy sức sống, chúng con xin được dùng đức tin nhỏ bé và trái tim hữu hạn của mình, dâng lên Chúa lời tạ lỗi chân thành cùng tâm tình cảm mến và ngợi khen tình yêu bao dung của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ tạy Chúa.
Những lời giáo huấn nghiêm khắc nhưng rất chân thành của Chúa trong trình thuật Tin Mừng hôm nay thực là một sự thức tỉnh cho mỗi người chúng con duyệt xét lại chính mình. Cũng như khoradin, Bếtxaiđa và caphacnaum là những thành phố đã được nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến phần lớn các phép lạ của Chúa nhưng không chịu ăn năn hối cải; thì hằng ngày, dù cho Lời Chúa vẫn luôn được công bố và giải thích, những phép lạ vẫn không ngừng được Chúa ân ban, nhưng niềm tin và sự suy phục của chúng con dành cho Chúa vẫn luôn đóng kín trong những yếu đuối và đam mê.
Lạy Chúa, xin cho chúng con thấu hiểu được những tâm tư và thao thức của Chúa dành cho mỗi người để chúng con biết liên lỉ hoán cải quay về với tình yêu của Chúa, cho lòng chúng con đừng chai cứng trước những điều Chúa dạy và giáo huấn của Hội Thánh hầu làm cho Chúa được lớn lên trong chúng con qua cung cách sống yêu thương và phục vụ anh chị em hằng ngày.
Công bố Tin mừng Lc 10, 13 – 16
Thứ 7 tuần XXVI TNB, ngày 06.10
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Paul Césal được mệnh danh là cha đẻ của nền hội họa hiện đại, thế nhưng trong cuộc đời, chưa bao giờ nhà họa sĩ người Pháp này nghĩ đến chuyện nổi danh hoặc mơ ước trở thành một con người vĩ đại của thế giới. Bởi thế ông đã sống một cuộc đời âm thầm suốt 35 năm và tặng những tác phẩm vĩ đại của mình cho những người láng giềng vô danh. Danh tiếng của ông được biết đến nhờ một nhà sưu tầm ở Paris: ông đã thu nhập những bức tranh của nhà họa sĩ này nơi những người hàng xóm, rồi tổ chức một cuộc triển lãm. Tình cờ khi Césal đến phòng triển lãm tranh cùng người con, ông đã hết sức ngạc nhiên: “Con nhìn kìa, người ta đã cho những bức tranh của cha vào khung hẳn hoi".
Vâng thưa Chúa, cuộc đời nhà họa sĩ tài ba Paul Césal quả là bức tranh tuyệt đẹp với những đường nét của người sống đời giản dị, yêu nghề, yêu cuộc sống và thanh thoát trước mọi danh vọng trần gian. Từ bỏ là bước đầu dẫn con người vào hành trình tự do, để khiêm nhu tín thác vào Đấng ban cho con người hạnh phúc đích thực. Tạ ơn Chúa đã tạo nên tuyệt tác nơi cuộc đời chúng con và cho chúng con hiểu: Sự thành công mà người môn đệ nhận lãnh được không hệ tại nơi khả năng hiện sinh nhưng hoàn toàn dựa vào ơn ban của Chúa. Cũng như khi xưa, nhờ tín thác vào quyền năng Chúa ban, 72 môn đệ đã trở về trong hân hoan với những thành quả đầu tiên trên bước đường loan báo Tin Mừng. Quỳ trước Thánh Thể Chúa giờ này, là diễm phúc cho đôi mắt phàm trần chúng con được chiêm ngưỡng, chúng con xin được dùng tâm tình của chính Chúa khi xưa để ca ngợi tình thương mà chúng con đã được nhận lãnh: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì cha đã dấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”(Lc 10, 21)
Lạy Chúa, Chúa đã muốn chọn những người bé nhỏ để khai mở mầu nhiệm Nước Trời, như tình yêu cứu độ đã được khai sinh cho nhân loại bởi tiếng thưa “xin vâng” đầy khiêm nhu của người thôn nữ bình dị Maria hay sức mạnh cứu rỗi nơi kinh nguyện rất đỗi bình dân là tràng hạt Mân Côi. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Mẹ sẵn sàng vâng nghe ý Chúa và để Chúa dẫn dắt cuộc đời để như nhạc sĩ Phanxico đã cảm nghiệm: “Ai khiêm nhường nhỏ bé trong đời, Chúa ban ơn cho hiểu lẽ trời. Ai khiêm nhường ngồi bên chân Chúa, được Người nói muôn câu nhiệm mầu”. (x. Bài hát Con đường bé nhỏ)
Công bố Tin Mừng Lc 10, 17-24
CĐ Tập Viện Dòng NVHB