Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần 28 thường niên - Năm B
Chúa nhật 28 TNB, ngày 14. 10
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ngày mới đi tu, chúng con ao ước lắm, ngày nào đó sẽ được mặc lên mình tấm áo Dòng thánh thiện. Năm tháng dần trôi, rồi ngày hằng mơ ước đã đến, bỏ lại chiếc áo dài trắng tinh khôi với nhiều kỷ niệm hồn nhiên của tuổi học trò, mặc lên mình tấm áo Đức Kitô, đồng nghĩa với từ này chúng con phải đổi mới chính mình. Cởi bỏ một trang phục bên ngoài để mặc lấy một bộ đồ mới, trông thì thấy thật đơn giản, chỉ là thay đổi một chút bề ngoài, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Thế nhưng, với Chúa, từ đây chúng con luôn ý thức, mỗi khi mặc lên mình chiếc áo Dòng, là chúng con đang mặc lấy chính Đức Kitô; ý thức cởi bỏ con ngươi cũ để mặc lấy con người mới. “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”, theo Chúa, Chúa không cần chúng con mang theo của cải hay thứ gì khác, điều Chúa cần, là một con người quảng đại dấn thân, sẵn sàng cho đi những gì mình có, hy sinh mà không sợ thiệt thân. Hiện diện trước Thánh Thể Chúa, chúng con cảm nhận tình yêu cao cả Chúa dành cho mỗi người chúng con. Vì yêu thương, Chúa đã tuyển chọn con từ giữa muôn người. Dẫn con đi từ những điều đẹp, hấp dẫn bên ngoài, đến sự khám phá và được thu hút bởi điều tốt, điều lành và những nét đẹp của các giá trị Tin mừng. Ân tình Chúa cao vời chúng con biết lấy chi đáp đền, chỉ biết dành trọn cả tấm lòng để tôn thờ, tán dương, ngợi khen và chúc tụng Chúa.
Kagawa là một tín hữu Kitô Nhật Bản, một lần ông đọc được đoạn Lời Chúa: “Hãy đem bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta”. Ông liền về bán căn nhà tiện nghi sang trọng của mình, đến khu ổ chuột vùng Tôkyô. Nơi đây, ông chia sẻ của cải cho bất cứ ai cần trợ giúp, ông đi thăm nuôi tù nhân, an ủi giúp đỡ người bệnh, cấp dưỡng cho kẻ nghèo đói... Có một lần dù lâm bệnh, ông vẫn tiếp tục rao giảng dưới cơn mưa, miệng không ngừng thốt lên “Thiên Chúa là tình yêu, ở đâu có tình yêu ở đó có Thiên Chúa”. Kagawa nói: “Ai muốn gặp Thiên Chúa hãy đến thăm tù ngục trước khi đến nhà thờ, hãy đến thăm bệnh viện trước khi đi dự lễ, hãy giúp đỡ người nghèo khổ trước khi đọc Kinh Thánh. (Trích Sợi Chỉ Đỏ, trang 642 )
Cũng một người mời gọi, cũng một lời mời gọi nhưng hai cách đáp trả khác nhau dẫn đến kết quả cũng khác nhau. Người tín hữu Nhật bản Kagawa khi nghe được lời mời gọi của Chúa đã mau mắn, vui vẻ thực hiện ngay. Nhưng cũng lời mời gọi đó, người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay dù là một con người đạo đức, tuân giữ các điều răn từ thủa nhỏ, được Chúa “đưa mắt nhìn và đem lòng yêu mến”, nhưng khi Người mời gọi anh tiến thêm một bước nữa: “hãy đem bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi” thì anh lại buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải, “đồng tiền đi liền khúc ruột”, của cải đã trói buộc, ngăn cản bước chân anh đi theo Chúa.
Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con tự dùng sức mình để làm ra của cải, cơm bánh nuôi thân, nhưng xin đừng để chúng con phụ thuộc hay bị trói vào của cải mà sao lãng bổn phận với Chúa và với anh chị em. Ước gì trong mọi hoàn cảnh, chúng con biết dùng của cải vật chất làm phương tiện để làm vinh danh Chúa, vì chính Chúa là gia nghiệp của chúng con, là phần phúc duy nhất chúng con thừa hưởng để được sống muôn đời.
Công bố Tin Mừng Mc 10, 17-30
Thứ hai tuần 28 TNB, ngày 15.10
Mẹ Têrêxa đã từng cảm nghiệm: “Thời gian sống với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể chính là thời gian đẹp nhất Mẹ có được trên cõi đời. Mỗi giây Mẹ ở với Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ làm cho sự kết hiệp giữa Mẹ với Ngài trở nên sâu xa hơn. Linh hồn Mẹ sáng láng xinh đẹp hơn và là sức mạnh giúp Mẹ sống đời dâng hiến và xây dựng hòa bình trên trái đất này”. Mẹ Têrêxa gặp Chúa khi mẹ trung thành dành cho Chúa tất cả trong việc chầu Thánh Thể hai giờ mỗi ngày. Và mẹ lại gặp được Chúa nơi những người nghèo mà mẹ trao hiến tất cả những gì mẹ có để phục vụ họ. Bí Tích Thánh Thể là phép lạ mỗi ngày, là tình yêu và nguồn sức mạnh lạ lùng của Mẹ. Hiện diện trước Thánh Thể Chúa giờ này, chúng con cũng khát mong được dành tất cả mọi tâm tư, tình cảm, mọi ý hướng lên Chúa, hầu kín múc nguồn sức mạnh diệu kỳ từ Bí tích Tình Yêu, xin dâng lên Chúa tâm tình chúc vinh, thờ lạy và yêu mến bé mọn của chúng con.
Một vị ẩn sĩ nọ, sau sáu mươi năm sống khắc khổ giữa sa mạc, bỗng cảm thấy chán nản khi nghĩ rằng mình chưa hề làm được phép lạ nào như các vị tiền bối. Ông quyết định rời bỏ sa mạc để trở về đô thị sống một cuộc sống tiện nghi, bình thường như mọi người. Nhưng đôi mắt Chúa lúc nào cũng dõi theo từng đường đi nước bước của ông. Biết ông đang toan tính bỏ cuộc để trở lại đô thị, Thiên Chúa bèn sai một Thiên Thần đến với ông. Vị sứ thần đã nói với ông như sau: “Ngươi đang toan tính điều gì thế? Ngươi hãy thử nghĩ có phép lạ nào kỳ diệu hơn chính cuộc sống của ngươi không? Ai đã ban cho ngươi sức mạnh để có thể cầm cự được trong nơi hoang vu này trong mấy chục năm qua mà không hề gây nguy hại cho ngươi?” (Đài Chân Lý Á Châu).
Lạy Chúa, mỗi giây phút trong cuộc sống chúng con đều là một hồng ân, là một phép lạ kỳ diệu. Từng nhịp tim đập đều đặn mà chúng con không đếm được, từng hơi thở quen thuộc chúng con không để ý, từng bữa ăn mỗi ngày, từng biến cố trong đời hay lớn hơn nữa là ngắm nhìn kỳ công vĩ đại của Chúa qua thiên nhiên, vũ trụ... Ai đã cho chúng con những điều tốt đẹp đó nếu không phải là dấu lạ của Chúa? Nhưng chúng con lại ít khi nhận ra đó là ân huệ, mà chỉ coi là những điều bình thường, hiển nhiên phải có. Chúng con vẫn thường mong nhìn thấy những dấu lạ ly kỳ. Như người lãnh đạo Do Thái thời xưa đòi Chúa cho dấu lạ, mặc dầu họ đã từng chứng kiến những dấu lạ Chúa làm nhưng vẫn cứng tin và cố chấp, họ mong nhìn thấy những dấu lạ chỉ để thỏa chí tò mò chứ không phải để sám hối, để củng cố đức tin hay để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.
Xin Chúa khai mở con mắt đức tin, giúp chúng con khám phá ra cuộc đời chúng con được bao bọc bởi tình yêu là dấu lạ và Thiên Chúa; Đấng luôn làm những điều kỳ diệu, cũng chính là Đấng có mặt trong từng giây phút của cuộc sống chúng con; Đấng đem lại cho chúng con những điều thiện hảo đôi khi vượt quá tầm nhìn nông cạn, sự thẩm định giới hạn của con người.
Công bố Tin mừng Lc 11, 29-32
Thứ ba tuần 28 TNB, ngày 16.10
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Hiện diện trước tôn nhan Chúa giờ này, chúng con cảm nhận được ánh mắt hiền từ Chúa đang nhìn chúng con. Chúa nhìn chúng con không chỉ vẻ bề ngoài mà nhìn cả thẳm sâu trong lòng chúng con. Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết lòng chúng con khao khát yêu mến, mong muốn được thuộc trọn về Chúa và vẫn đang tập luyện mỗi ngày. Nhưng Chúa cũng biết cả bản tính yếu đuối của chúng con đã nhiều lần làm Chúa buồn lòng. Ánh mắt nhân từ của Chúa vẫn đang dõi theo chúng con, vòng tay Chúa vẫn đang chờ đón chúng con trở về bên Thánh Thể Chúa, là nguồn mạch tình yêu và ân sủng, hầu kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng giúp bước chân chúng con mỗi ngày thêm vững vàng và bước gần tới Chúa hơn. Giây phút này, chúng con xin dùng trọn tâm hồn và thân xác mà dâng lên Chúa lời cảm tạ, tôn vinh và thờ lạy Chúa.
Nhật báo Tuổi Trẻ ngày 10.9 đưa tin: Trong những ngày nước lũ dâng cao tại Thôn Nhân Lý, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội, có một chiếc thuyền cần mẫn chở sách đến từng nhà cho các em nhỏ trong thôn. Đó là một trong những chiếc thuyền của thư viện Halo World do anh Phùng Xuân Trường làm chủ. Anh Trường là một người mắc bệnh thoái hóa cơ, chân tay co quắp lại khi anh vừa học xong lớp 8. Anh đành phải nghỉ học, ở nhà quanh bốn bức tường, anh buồn chán, đề nghị bố mẹ làm nhà quay ra mặt đường để anh bán hàng xén kiếm sống. Cũng chính từ đây, anh nghĩ ra cách viết bằng miệng để ghi nợ. Sau những tháng ngày luyện tập không biết mệt mỏi, cuối cùng răng anh đã giữ được bút, còn cổ thì nhịp nhàng đưa bút, không những nhanh mà còn rất đẹp và bay bổng. Tìm được niềm vui cho mình, anh nghĩ ngay đến những đứa trẻ nghèo trong làng không có ai kèm cặp việc học hành. Thế là anh “rủ rê” đám trẻ quanh nhà sang dạy chữ viết, dạy đọc và làm toán miễn phí vào bất kỳ thời gian nào chúng rảnh. Cũng có những bạn nhỏ khuyết tật không có cơ hội đến trường, anh liền chủ động rủ đến nhà dạy học. Mùa lũ về, lo những đứa trẻ chạy nhảy sẽ dẫn đến những tình huống nguy hiểm như trượt chân, té nước, anh đã kêu gọi một số người bạn giúp đỡ để mở thư viện Halo Word nhằm giữ chân các em nhỏ. Lúc đầu nước còn ít, các em tập trung đến thư viện nhà anh đọc sách, nhưng từ khi nước lũ dâng cao, các em nhỏ không đến được thì anh nghĩ ra cách cùng với các bạn chèo thuyền đến từng nhà trao sách và đổi sách cho các em. Anh chia sẻ: “Không phải cứ đưa sách là các em đọc mà còn phải “dụ dỗ” các em đọc, rồi gầy dựng tình yêu sách cho các em”. Tuy công việc này rất khó đối với một người khuyết tật phải ngồi xe lăn, nhưng vì thương các em nghèo không có điều kiện đọc sách, sợ tương lai các em sẽ thiệt thòi nhiều nên anh vần kiên nhẫn thực hiện.
Khởi đi từ tấm lòng yêu thương chân thành, anh Trường đã vượt qua chính mình, tạo hạnh phúc cho bản thân khi trao tặng niềm vui cho người khác. Lòng chúng ta sẽ trở nên thanh cao nhờ tình yêu, sự tương trợ và việc làm phúc chân thành. Đối với Chúa, người nào có lương tâm trong sạch mới được kể là sạch, bởi vì cái làm nhơ bẩn con người không phải là bụi bặm, mà là “cướp bóc, gian tà” xuất phát từ trong tâm hồn. Vẻ đẹp tâm hồn mới tạo nên giá trị con người. Xin cho chúng con mỗi ngày biết huấn luyện lương tâm, thanh tẩy ý hướng của mình trong mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động, hầu trở nên người môn đệ như Chúa mong muốn.
Công bố Tin mừng Lc 11, 37-41
Thứ tư tuần 28 TNB, ngày 17.10
“Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi trường tồn.”(Gv 1,2.4)
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Vạn vật nào cũng có điểm khởi đầu và kết thúc. Bởi thế, dù là những ngọn núi vĩ đại hay là những nhành hoa dại bên đường, tất cả đều chỉ là một sự hiện hữu vắn vỏi trước Đấng Tạo Hóa. Trải qua nhiều năm cai trị Israel, với bao tâm huyết học hỏi và tích lũy nhiều điều khôn ngoan của thế gian, chính vua Salômôn cũng phải tự nhủ rằng: “Dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Nào ai biết được điều gì tốt nhất cho con người trong cuộc sống, trong chuỗi ngày của kiếp phù du, trong cuộc đời mau qua như chiếc bóng? Hãy ngắm xem việc Thiên Chúa đã làm: Người đã bẻ cong nào ai uốn thẳng được? Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.”(Gv 5,15b.6,12a.7,13.12,1). Lặng quỳ bên Thánh Thể Chúa giờ này, chúng con chỉ biết dùng sự hữu hạn của phận người để dâng lên Chúa, Đấng không ngừng trao ban sự sống cho chúng con, muôn lời chúc tụng, ngợi khen với trọn tình yêu mến: Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa.
Sáng ngày 29/09 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến 7000 cảnh sát viên Italy tại đại thánh đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Ngài đã cảm ơn và ca ngợi các hoạt động bảo vệ và liên đới của các nhân viên cảnh sát tại nước này. Ngài đã nhận xét rằng: “Khi thiếu sự tôn trọng luật pháp và an ninh thì chính những người yếu thế là những người đầu tiên bị thiệt hại, vì họ có ít phương thế để tự vệ. Ngày nay, bất công đè nặng trước tiên trên những người nghèo và những người bị coi là rốt cùng một cách nào đó. Đối với tất cả những người ấy, anh chị em trở nên người thân cận của họ tìm cách phòng ngừa và hoạt động chống lại các bất công, tội ác, nạn hà hiếp và lường gạt. Tôi cảm ơn anh chị em vì sứ điệp chia sẻ và liên đới mà anh chị em thông truyền trong sự dấn thân nhiều khi kín đáo và âm thầm. Anh chị em hãy luôn trở nên người cổ võ chăm sóc sự yêu thương đối với con người, một sự chăm sóc tổng hợp tất cả những lý tưởng mà anh chị em theo đuổi với ý thức rằng, việc làm này có thể sinh ra những mối tương quan mới và tạo nên một trật tự công bằng hơn”. (theo Vatican News ngày 02/10/2018)
Lạy Chúa, lối sống chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ vẫn luôn là cám dỗ mạnh mẽ khiến con người quên thực thi “lẽ công bình và lòng nhân ái” trong cuộc sống. Sự dấn thân âm thầm không mệt mỏi của những cảnh sát viên Italy trên đây quả là một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho mỗi người chúng con, can đảm tự kiểm điểm lại đời sống của mình khi mang danh xưng là Kitô hữu. Hình ảnh ấy cũng giúp con cảm nghiệm nhiều hơn về nỗi lòng của Chúa, khi thẳng thắn nhận định những việc làm của người Pharisêu trong trang Tin Mừng hôm nay: “Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải làm điều này và không được bỏ các điều kia.”(Lc 11,42)
Xin Chúa hoán cải tâm hồn nhỏ nhen của chúng con mỗi ngày và thắp lên trong lòng chúng con những ước muốn vượt ra khỏi sự vị kỷ, để cùng với mọi người góp phần dậy men công bình đẳng, lòng nhân và tình huynh đệ trong cuộc sống.
Công bố Tin Mừng Lc 11, 42-46.
Thứ năm lễ Thánh Luca tông đồ, ngày 18.10
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong sứ điệp truyền giáo 2016, Đức Thánh Cha Phanxico đã nói: “Các con hãy tự hỏi trong nơi sâu kín nhất của lương tâm các con xem, điều gì là lý do đưa đến quyết định sống trong Dòng Tu truyền giáo, và hãy đánh giá xem sự sẵn sàng trong việc chấp nhận điều ấy thực sự là gì: Một hồng ân Tình Yêu trong sự phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng. Ở đây, các con hãy lưu ý rằng, việc loan báo Tin Mừng là một đòi hỏi không hề quá đáng đối với những người không biết gì về nó, đúng hơn, nó là một điều cần thiết đối với những ai yêu mến Chúa Giêsu”. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng con được tái sinh làm con cái Chúa, được tháp nhập vào Hội Thánh và trở nên những tông đồ của Chúa. Ý thức hồng ân cao cả này, chúng con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con được cộng tác vào sứ mạng mở rộng Nước Trời, cùng dâng lời chúc tụng, ca khen tình yêu Chúa đang hiện diện nơi Thánh Thể nhiệm mầu.
Trong thông cáo báo chí được công bố vào ngày 07.09 vừa qua, Đức Giám mục Brian Farrell, Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu, và Giáo sư Ioan Sauca của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô (WCC) đã ghi nhận sự gia tăng hợp tác giữa hai bên trong nhiều vấn đề quan trọng như: hợp nhất Kitô giáo; đối thoại về giáo lý và đạo đức; giáo dục; đối thoại liên tôn; biến đổi khí hậu; xây dựng hòa bình; di dân; giới trẻ... Một tài liệu được xây dựng về việc kiến tạo hòa bình tại các nơi có xung đột và bạo lực. Văn bản này xem xét sự tác động của văn hóa, tôn giáo đối với nhiều vấn đề đang diễn ra nhằm giải quyết các xung đột và thúc đẩy nền văn hóa hòa bình. Tài liệu cũng nhắc nhở các Kitô hữu nên là bằng hữu trong sứ mệnh của Thiên Chúa, đồng thời khẳng định rằng Đức Giêsu đã gửi các môn đệ của Ngài là những người xây dựng hòa bình nhằm chữa lành những nỗi đau, hướng đến hòa giải và hiệp nhất. (Theo Vatican News, 07.9.2018)
Lạy Chúa, xuất thân là một Kitô hữu gốc lương dân, không thuộc nhóm tông đồ được Chúa trực tiếp tuyển chọn, nhưng Thánh sử Luca mà Giáo Hội mừng kính hôm nay cũng đã trở thành “bằng hữu trong sứ mệnh của Thiên Chúa” qua tác phẩm của Ngài là sách Tin Mừng thứ ba và sách Công Vụ Tông Đồ. Với tài năng văn chương kiệt xuất và ngòi bút sắc sảo, thánh nhân đã có những đóng góp to lớn cho sứ mạng truyền giáo và công cuộc kiến tạo hòa bình cho nhân loại. Hôm nay Chúa cũng tiếp tục thôi thúc chúng con – những tông đồ của Chúa can đảm lên đường, trở nên sứ giả hòa bình bằng nhiều cách thức khác nhau tùy theo môi trường và hoàn cảnh.
Xin Chúa giúp chúng con có thêm lửa nhiệt huyết, hơi ấm yêu thương và nụ cười hòa bình, cùng xin Chúa gột rửa chúng con trở nên thanh thoát nhẹ nhàng, để mau mắn trao ban Tin Mừng Bình An cho mọi người.
Công bố Tin Mừng Lc 10, 1-9
Thứ sáu tuần 28 TNB, ngày 19.10
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong Báo Gia đình và Xã hội có kể một câu chuyện về nhiệm vụ người lính gác đêm. Tác giả viết: “09h30 đêm, đèn ở đơn vị tắt, bóng tối bao phủ, nhưng suốt đêm, vẫn có những chiến sĩ thầm lặng đứng căng mắt ở những vị trí trọng yếu, thức cho đồng đội ngủ, dù cho đó là những lúc trời mùa hè khô rát, hay mùa đông rét mướt hoặc cả những đêm mưa gió. Bởi đó mới thấy các chiến sĩ gác đêm phải khổ cực như thế nào. Giữa đêm tối, người lính trẻ vẫn luôn bồng súng đứng gác với tác phong chuẩn chỉnh và tỉnh táo để quan sát mọi động tĩnh trong khu vực mình phụ trách. Người lính gác đêm là một hình ảnh vừa trang nghiêm, lại vừa cô đơn và lãng mạn”. (Đức Cường, báo Gia đình và Xã hội số ra ngày 15/05/2016).
Như một người gác đêm, Chúa vẫn luôn chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ chúng con được ngủ yên trong “đêm nhân loại”. Các Bí tích và nhiệm tích Thánh Thể là những khí cụ Chúa ban để bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ, và nuôi dưỡng lòng tin cậy mến của chúng con. Các riêng “Thánh Thể, là sự diễn tả thật sự của quà tặng vô điều kiện của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người, ngay cả cho những người đã phản bội Ngài. Máu của Ngài, một dấu hiệu của sự sống, đã được Chúa ban cho chúng con như một giao ước, để chúng con có thể áp dụng sức lực sự sống của Ngài ở bất cứ nơi nào sự chết ngự trị vì tội lỗi chúng con, và do đó tiêu diệt sự chết. Qua Chúa Kitô, chúng con biết rằng chúng con không đi về phía vực thẳm, sự im lặng của hư vô hoặc sự chết, nhưng chúng con là người hành hương trên đường đi về một vùng đất hứa, trên đường đi về với Chúa, là Khởi thủy và Cùng đích của chúng con (tr.bài giảng lễ của ĐTC Px giảng cho các chủng sinh tại Madris). Lặng quỳ trước Thánh Thể Chúa, nghiệm lại hồng ân những tháng ngày đã qua, chúng con muốn nép mình thật sâu bên Chúa mà thân thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa, chúng con thờ Lạy Chúa.
Động từ "đừng sợ" trong Tin Mừng hôm nay được lặp đi lặp lại như một điệp khúc. Trong cuộc sống đời thường, con người phải đối diện với đầy dẫy những nỗi lo toan sợ hãi: sợ thua thiệt, sợ nghèo, sợ đói, sợ nhục, sợ chết .... Nhưng Chúa đã chỉ cho chúng con biết chỉ có một Đấng đáng để cho chúng con kính sợ đó là Thiên Chúa Cha trên Trời. Người là Đấng Quan Phòng cho tất cả mọi sự. Ngay cả chim sẻ là loài chim tầm thường, còn tóc là thành phần kém quan trọng trên thân thể con người, thế mà Thiên Chúa vẫn quan tâm-lo lắng, huống gì chúng con còn quý hơn muôn ngàn chim sẻ. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có thái độ hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa: “Đấng nắm quyền sống chết trong tay và là người Cha nhân ái”. Ước gì mỗi người chúng con luôn biết để Chúa ngự trị trong tâm hồn, hầu can đảm công khai loan truyền và làm chứng về Chúa cho mọi người.
Công bố Tin Mừng Lc 12, 1-7
Thứ bảy tuần 28 TNB, ngày 20.10
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin được hết lòng thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa!
Chúng con xác tín rằng, giây phút này Chúa đang thực sự hiện diện ở giữa chúng con, và chúng con cũng khao khát để được chiêm ngắm và yêu mến Chúa. Chúa luôn mời gọi, chờ đợi chúng con đến với Chúa, không phải để cho Chúa nhưng là để trao cho chúng con tình yêu, sức mạnh và hơn nữa trao ban cả chính thân mình của Chúa để ở mãi bên chúng con. Xin cho chúng con biết luôn kiếm tìm và khát vọng chính Chúa là nguồn tình yêu không bao giờ cạn, là hạnh phúc đích thực và là thần lương nuôi dưỡng đời sống chúng con.
“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Đó là hiến chương mà Chúa muốn Giáo hội phải luôn ghi nhớ, bởi chính Chúa đã đến trong cung cách phục vụ, thì mỗi tín hữu hôm nay cũng không có chọn lựa nào khác ngoài việc dấn thân đi theo con đường phục vụ ấy.
Các vị thừa sai khi xưa cũng vì theo tiếng Chúa mời gọi mà từ bỏ nếp sống văn minh và đầy đủ tiện nghi để đến với đất nước chúng con, một nơi thực nghèo nàn và lạc hậu. Dù biết trước những khó khăn sẽ xảy đến nhưng các Ngài không hề quản ngại hay tính toán lợi lộc, công danh mà chỉ hướng đến một mục đích là làm cho Đức Kitô được nhiều người biết hơn qua đời sống hy sinh, phục vụ khiêm tốn của các ngài. Khi tiếp bước công trình của các vị thừa sai trong Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Đấng Thiết Lập Dòng của chúng con, đã nói với toàn thể dân Chúa trong Giáo phận: “Truyền giáo là lẽ sống của Hội Thánh, bao lâu còn các linh hồn phải đưa về với Chúa, Hội Thánh còn phải thi hành sứ mệnh truyền giáo” (x. Thư chung số 6 về nhiệm vụ truyền giáo, ĐC Phêrô Nguyễn Huy Mai, lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 01/01/1970). Và để thực thi lối sống ấy, trong bài giảng lễ khấn ngày 31/5/1974, Đức Cha đã gọi chúng con là những “nữ tu miền thượng” và nhắn nhủ: “Chúng con phải ra đi, tức là phải làm tông đồ, phải cộng tác với Chúa Thánh Thần trong công cuộc thánh hóa Ngài hoạch định nơi người khác. Nhưng người ta chỉ có thể khơi gợi cho người khác thèm muốn đời sống thiêng liêng, thánh thiện, nếu chính mình thích thú nếp sống đó trước đã. Như thế có nghĩa là công cuộc truyền giáo phải là kết quả cần thiết của đời sống chiêm niệm, là kết quả phong phú của đức mến, là một nhu cầu muốn chia sẻ lý tưởng mình ôm ấp với kẻ khác. Sứ mệnh của nữ tu là phơi bày, là trình diện nếp sống của những người TRỜI hiện đang sống thực sự giữa trần gian, hầu có thể chinh phục người khác đến xin gia nhập nước trời".
Lạy Chúa, Lời Chúa là kim chỉ nam cho chúng con trong tinh thần phục vụ “đầy tớ của mọi đầy tớ”. Xin cho chúng con được góp phần nhỏ bé của mình như muối, như men luôn âm thầm lặng lẽ nhưng làm cho môi trường xung quanh thêm mặn và dậy men Tin Mừng.
Công bố Tin Mừng Mc 10, 35-45.
CĐ. Tập Viện Dòng NVHB