Suy Niệm: Ngày Lễ Sinh Nhật Mẹ 08.09

04/09/2024
253

 
Ngày 8 tháng 12, Giáo Hội long trọng cử hành Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đại lễ này tôn vinh ân sủng đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Trinh Nữ Maria ngay từ giây phút Mẹ được thành thai. Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy rằng: “Ngay từ giây phút  đầu tiên của việc thụ thai, nhờ ân sủng và hồng ân đặc biệt do Thiên Chúa Toàn Năng ban cho, nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của nhân loại, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ nguyên tội; đó là một tín điều được Thiên Chúa mặc khải. Vì thế, mọi tín hữu phải tin tưởng vững vàng và liên tục” (Đức Giáo Hoàng Piô IX, 1954).

Cũng như Lễ Giáng Sinh được cử hành chín tháng sau ngày Giáo Hội tưởng nhớ việc Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể trong Lễ Truyền Tin,  lễ Sinh Nhật của Đức Trinh Nữ Maria cũng được cử hành đúng chín tháng sau Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong Phụng vụ Giáo hội, chỉ có ba nhân vật quan trọng nhất trong Kinh Thánh  được vinh dự cử hành lễ mừng kính ngày sinh của mình, đó là: Đức Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả, Đức Mẹ,  thì lễ Sinh Nhật của Đức Trinh Nữ Maria là một trong ba lễ đặc biệt này.

Chúng ta biết rằng, không có tài liệu nào chắc chắn về ngày sinh và thời niên thiếu của Đức Trinh Nữ Maria, vì Kinh Thánh chỉ nhắc đến Mẹ lần đầu tiên trong biến cố Truyền Tin. Tuy nhiên, trong bản ngụy thư từ đầu thế kỷ thứ hai, được gọi là “Tin Mừng Thánh Giacôbê” (Protoevangelium of James), đã miêu tả chi tiết việc thụ thai, sinh ra, những năm tháng đầu đời và cuộc đính hôn của Mẹ với Thánh Giuse. Dù bản văn này không nằm trong quy điển Kinh Thánh, nhưng nó đã là nguồn cảm hứng suy niệm qua nhiều thế kỷ và là nơi bắt nguồn của những tên gọi truyền thống về song thân của Đức Maria, là Thánh Gioakim và Thánh Anna.

Dù “Tin Mừng Thánh Giacôbê” có thể không ghi lại những sự kiện lịch sử chính xác về việc thụ thai, sinh ra và thời niên thiếu của Đức Trinh Nữ Maria, nhưng không khó để chúng ta suy ngẫm và cầu nguyện về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày Mẹ sinh ra và thời thơ ấu của Mẹ. Phụng vụ Giáo hội ghi nhận: Ngày Sinh nhật của Mẹ là Rạng đông của Mặt Trời công chính là Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ; vì Mẹ sinh ra đem đến cho toàn thể loài người niềm hy vọng ơn Cứu độ. Do đó, hôm nay Giáo hội cầu xin cho được ơn phúc lộc và bình an do người Con sinh ra bởi Mẹ. Người giải thoát loài người khỏi vòng tội lỗi. Ngày Sinh nhật Mẹ đem Tin mừng cho cả trần gian, vì Đức Kitô, Chúa chúng ta là Mặt Trời soi đường ngay nẻo chính, đã từ cung lòng Mẹ sinh ra. Người là Đấng huỷ bỏ lời chúc dữ, đem lại muôn phúc lành, là Đấng tiêu diệt thần chết và ban phúc trường sinh. … Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển, xuất thân từ dòng dõi Abraham, từ chi tộc Giuđa và là con cháu hoàng tộc Đavid, đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa. Người là kho tàng đức Khiết trinh, là cây gậy nở hoa của Aaron, là đề tài của các lời tiên tri, là Ái nữ của Thánh Gioakim và Anna. Mẹ đã được sinh ra hôm nay, Mẹ góp phần làm tỏa rạng bộ mặt trái đất và thêm hy vọng trong Giáo hội. Thánh Anrê thành Crete cũng đã diễn tả thật đẹp trong ngày này rằng: “Đấng Tạo Hóa vũ trụ đã dựng nên Đền Thánh của Ngài…” Đức Maria chính là Đền Thánh đó, là Hòm Bia Giao Ước Mới, là Nhà Tạm, là nơi cư ngụ đầu tiên của Ngôi Lời Nhập Thể. Linh hồn của Mẹ tinh tuyền, không tì vết và thánh thiện ngay từ giây phút đầu tiên. Mẹ lớn lên trong sự bao bọc che chở của Thiên Chúa. Quả thật, Mẹ được sinh ra để thuộc về Thiên Chúa và thực thi thánh ý Ngài. Trong suốt cuộc đời, Mẹ đã hoàn thiện mọi nhân đức nhờ ân sủng Chúa.

Nếu với người Thái Lan, sinh nhật không còn là dịp để tặng quà hay chúc mừng bản thân nữa, nhưng là ngày để nói lên lời cảm ơn người mẹ, là người đã mang nặng đẻ đau chúng ta,  thì trong ngày sinh nhật Mẹ, chúng ta  cũng có thể học cách mừng sinh nhật này.  Như vậy, sinh nhật không những là dịp để chúng ta chúc mừng Mẹ, nhưng quan trọng hơn là để ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa - Đấng toàn năng đã tặng ban cho Mẹ sự sống và muôn vàn ân sủng. Mẹ Maria của chúng ta chắc hẳn cũng vui sướng và hân hoan vô cùng vì trong ngày lễ sinh nhật này, con cái Mẹ hân hoan chúc tụng và ca ngợi Thiên Chúa, Đấng tạo thành nên Mẹ. Chắc hẳn, lời ca ngợi đẹp nhất và được Mẹ yêu thích nhất cần phải được cất lên ngay trong lúc này là: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi” (Magnificat). 

Lời nguyện: 

Lạy Mẹ Maria yêu mến! Mẹ đã được thụ thai mà không vương tội, được sinh ra mà vẫn tinh tuyền, đã sống trọn cuộc đời thánh thiện vẹn toàn theo ý Thiên Chúa. Con tin rằng, trên Thiên Đàng, Mẹ tỏa sáng vẻ đẹp và vinh quang của Thiên Chúa, sẽ mãi mãi tỏa sáng như ánh bình minh của Mặt Trời là Đức Kitô. 

Xin Mẹ nguyện cầu cho con, để con có thể noi theo các nhân đức của Mẹ, hầu trở thành một dụng cụ xứng đáng của Con Mẹ nơi trần gian. Lạy Mẹ Maria, xin chuyển cầu cho con. 

M. Cecilia Lê Linh, MRP
TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa