Người Giữ Lửa Cho Hội Dòng

M. Anna Cao Xuân, MRP
18/05/2026
374
Mùa Hoa Tháng Năm trở về, những bông hoa tận hiến trong Dòng lại âm thầm tỏa hương như dấu chỉ của tình yêu dành cho Chúa và Mẹ Maria. Ngày 31 tháng 5 năm 1969 là ngày Hội Dòng được chính thức thành lập, cũng là dịp để các chị em cùng nhìn lại hành trình dâng hiến và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.



Trải qua 57 năm hình thành và phát triển, “ngọn lửa Đặc sủng” của Dòng luôn được gìn giữ và thắp sáng trên cánh đồng truyền giáo nhờ sự hy sinh, dấn thân của biết bao thế hệ chị em đã và đang truyền lại cho chúng ta. Tạ ơn Chúa đã cho Dòng được lớn lên trong Linh đạo và Đặc sủng mà các Đức cha Sáng lập và Thiết lập đã trao ban từ thuở ban đầu cho đến hôm nay.


“Ngọn lửa” là hình ảnh diễn tả Linh đạo và Đặc sủng của Hội Dòng. Hằng năm, khi có dịp dừng lại để chiêm ngắm “ngọn lửa” ấy, chúng ta được mời gọi ý thức rằng: từ ngọn lửa khởi đầu Thiên Chúa trao ban, Hội Dòng vẫn tiếp tục sứ mạng làm cho ngọn lửa ấy cháy lên trong lòng nhân loại, bắt đầu từ Giáo phận truyền giáo Tây Nguyên.


1/ “Ai là người giữ lửa?”


Mỗi chị em được thánh hiến trong Dòng đều có bổn phận giữ cho ngọn lửa Đặc sủng luôn cháy sáng. Giữ lửa, trước hết, là sống trung thành với căn tính và linh đạo của Hội Dòng. Chúng ta ý thức rằng mình không chỉ là người thừa hưởng gia sản thiêng liêng, nhưng còn là người tiếp nối và làm cho ngọn lửa ấy cháy sáng giữa mọi thời đại.


Người giữ lửa không phải là người đứng yên để bảo vệ một ký ức đã qua, nhưng là người biết làm cho tinh thần của Đấng Sáng lập và Thiết lập trở nên sống động trong hiện tại cũng như tương lai.


Giữ lửa còn là giữ cho mình một đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Một ngọn lửa muốn cháy lâu cần có nguồn dầu dưỡng nuôi. Đời sống cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, sống Lời Chúa, thực hành ba lời khấn và xây dựng cộng đoàn yêu thương — đó chính là nguồn dầu nuôi ngọn lửa ơn gọi. Nếu thiếu đời sống nội tâm, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng nguội lạnh, chán nản và đánh mất lòng yêu mến ban đầu.


Người giữ lửa cũng là người không để ngọn lửa bị tàn lụi bởi sự dễ dãi hay tinh thần thế gian. Đời sống tu trì luôn cần nhiều hy sinh và cố gắng trước những bận tâm của sứ vụ, sự khác biệt trong đời sống cộng đoàn, sự suy giảm tinh thần cầu nguyện và những hấp dẫn của xã hội hiện đại. Muốn vượt qua được tình trạng ấy, mỗi người cần quay trở về với Chúa, trở về với nguồn mạch ban đầu và với tinh thần của Đấng Sáng lập, để ngọn lửa Đặc sủng được bừng cháy trở lại.


2/ Bổn phận của “người giữ lửa”


Gìn giữ Linh đạo và Đặc sủng Hội Dòng là bổn phận của mọi thành viên. Mỗi độ tuổi có một cách diễn tả khác nhau; ta không nên dựa vào đó để so sánh, nhưng cần tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau đối thoại.


Người trẻ thường mang nơi mình sức sống căng đầy, sự năng động và khát vọng bước nhanh theo nhịp sống thời đại; nhưng đôi khi dễ thiếu chiều sâu và sự kiên nhẫn. Người lớn tuổi lại giàu kinh nghiệm, thận trọng và gắn bó với những giá trị truyền thống, nhưng đôi khi còn đắn đo trước những đổi mới cần thiết. Vì thế, chúng ta cần đối thoại, lắng nghe và phân định để cùng nhau tìm ý Chúa.


Ngay từ thuở ban đầu, khi Thiên Chúa khơi lên trong lòng Đấng Sáng lập một linh đạo, một thao thức hay một con đường riêng để phục vụ Hội Thánh và con người, thì nơi đó đã xuất hiện một “ngọn lửa”. Ngọn lửa ấy chính là Đặc sủng của Dòng — một hồng ân Chúa Thánh Thần trao ban riêng để Tin Mừng được sống và loan báo theo một cách thế đặc biệt.


Đặc sủng ấy không chỉ là khẩu hiệu, bản luật hay vài truyền thống bên ngoài, nhưng là linh hồn của đời sống Dòng. Đó là tinh thần, là cách sống, là tình yêu và thao thức mà Đấng Sáng lập và Thiết lập đã cảm nghiệm từ Thiên Chúa và trao lại cho chúng ta hôm nay.


Vì thế, mỗi chị em được mời gọi trở thành “người giữ lửa”. Giáo Hội và Hội Dòng luôn cần sức trẻ để vượt núi băng rừng, để bước kịp nhịp sống của xã hội thời kỹ thuật số; nhưng cũng rất cần những con người phục vụ bằng cầu nguyện, trở nên bóng mát và điểm tựa cho chị em bằng sự cảm thông, âm thầm nâng đỡ mỗi ngày.


Quý chị cao niên được mời gọi đứng ở trung tâm Linh đạo của Dòng. Khi không còn đủ sức cho những sứ vụ bên ngoài, quý chị bước vào một sứ mạng sâu xa hơn: giữ Hội Dòng trong trái tim cầu nguyện của mình. Đây không phải là một vai trò phụ thuộc hay thụ động, nhưng là một sứ mạng thiết yếu để bảo đảm cho sức sống nội tại của Dòng được tiếp tục và được truyền lại qua các thế hệ.


Thật đẹp biết bao khi chúng ta ý thức rằng: mình không chỉ là thành viên của Hội Dòng nhưng còn là người đang mang trong tim ngọn lửa mà Thiên Chúa đã thắp lên nơi Đấng Sáng lập từ thuở ban đầu. Ngọn lửa ấy đã được gìn giữ qua bao thế hệ, qua biết bao hy sinh và thao thức của Đấng Sáng lập — Thiết lập, cũng như lòng trung thành phục vụ của các chị đi trước.


Xin cho mỗi chị em chúng ta đồng lòng giữ cho ngọn lửa ấy luôn cháy sáng, trung thành với Linh đạo đã lãnh nhận và can đảm sống Đặc sủng mỗi ngày. Để từ ngọn lửa Đấng Sáng lập — Thiết lập khơi lên năm xưa, hôm nay vẫn tiếp tục bừng cháy nơi những “người giữ lửa” giữa lòng Hội Thánh và quê hương.


M. Anna Cao Xuân, MRP

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa