Ngày Truyền Thống Dòng 2025
Ngày “trở về nguồn” được thực hiện nhiều năm qua trong Dòng, mỗi năm một vẻ. Chủ đề Ngày Truyền thống Năm Thánh 2025 là “TIẾP BƯỚC ĐẤNG SÁNG LẬP - CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG”, nhằm giúp chị em tìm hiểu lịch sử Dòng và theo gương Đấng Sáng Lập trong sứ vụ Loan báo Tin mừng.
Ngày sinh hoạt được khai mạc bằng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa vào lúc 05g00 ngày 11/ 6/ 2025, với ý nguyện cầu nguyện cho hai Vị Sáng lập và Thiết lập Dòng; đồng thời xin tạ ơn Ngài đã ban cho Dòng có điều kiện để mở mang Nước Chúa.
Trong bài giảng, Cha Chưởng ấn Chia sẻ:
- Ngày Truyền thống Dòng năm nay trùng vào lễ kính thánh Barnaba, Vị tông đồ đã nhiệt thành giới thiệu Chúa cho muôn dân. Thật ý nghĩa biêt bao cho Dòng và cho mỗi người chúng ta. Chính vì giá trị vô song của Nước Trời, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đầu tiên ra đi và căn dặn không bám víu vào bất cứ thứ gì thuộc về thế gian: “Các con chớ mang vàng bạc tiền nong, chớ đem theo 2 áo, giày dép và gậy gộc …” (Mt 10, 9-10). Ngài muốn các ông hoàn toàn tự do để chỉ tập trung vào việc loan báo Tin mừng. Nước Trời là kho báu duy nhất mà con người cần khát khao tìm kiếm
- Như các tông đồ năm xưa, ngày nay các Soeurs được sai đi cũng không mang theo “vàng bạc hay áo choàng”. Hành trang chúng ta mang theo là con tim khát vọng đem Chúa đến cho mọi người, giúp họ nhận ra giá trị của Nước trời. Thánh Têrêxa Calcutta nói: chúng ta không được gọi mời để làm những chuyện lớn lao nhưng trong chuyện bé nhỏ…
- Trong ngày truyền thống của Dòng hôm nay, các Soeurs thử xét xem: Liệu trong tôi có cái gì đang làm cản trở bước chân truyền giáo của mình hay không? Và những phương tiện tôi đang sử dụng khi đi loan báo Tin Mừng có cản trở bước chân truyền giáo của mình hay không?
Xin Mẹ Maria là máng chuyển thông ơn Chúa đến cho chúng ta để luôn xác tín sâu xa giá trị của Nước Trời; làm chứng cho Chúa nhờ lời cầu nguyện và sống kết hiệp liên lỉ với Chúa. Dấn thân và can đảm sống như lời của Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta. Xin cầu chúc các Soeurs mang trong tim ngọn lửa yêu mến Chúa và khát vọng mang Nước Trời đến cho mọi người.
Thánh lễ được tiếp tục với phần dâng lễ vật trang trọng và phần Phụng vụ Thánh Thể; giờ cầu nguyện cá nhân và điểm tâm đầu ngày được tiếp nối như thường lệ.
Vào lúc 08g30, giờ sinh hoạt được bắt đầu trong bầu khí vui nhộn. Với tài năng khéo léo, các MC đã truyền lửa cho chị em qua băng reo “NỮ TU MIỀN THƯỢNG: HY VỌNG – CAN TRƯỜNG – PHỤC VỤ” và qua trò chơi nhỏ “MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG” làm cho bầu khí lắng đọng dần để bắt đầu PHÚT THÁNH HÓA. Sau lời nguyện, đoàn rước di ảnh của Hai Đức Cha Sáng - Thiết lập Dòng tiến lên lễ đài trong lời ca tri ân vang dội “TẠ ƠN HAI ĐẤNG SÁNG THIẾT LẬP DÒNG”.
Sau khi chị Tổng Phụ trách tuyên bố khai mạc. Chị Maria Trần thị Thúy Nga Trưởng Ban Loan báo Tin mừng chia sẻ đề tài: TIẾP BƯỚC VỊ THỪA SAI CAN TRƯỜNG, CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG. Với 4 phần chính :
1/ Tính thần truyền giáo của Đức cha Paul Léon Seitz
2/ Tinh thần truyền giáo của Đức cha Phêrô
3/ Những phương pháp truyền giáo
4/ Cùng nhau loan báo Tin mừng
Chương trình được tiếp nối với tiết mục đầy ý nghĩa có tựa đề “TIẾNG KÊU CỨU CỦA NGƯỜI CHỊ HỌ”; với nội dung và tài diễn xuất của chị em, tiết mục này đem lại nụ cười nhưng cũng đã làm cho bầu khí hội trường chùng lại, những dòng lệ tuôn trào thương cho số phận của anh chị em nghèo đói không được biết Chúa, chịu nhiều thiệt thòi bất công và thiếu thốn mọi sự! Bầu khí lắng đọng như một cảnh báo, một lời nhắc nhở chị em cần làm gì cho người nghèo đói theo gương Hai Đấng Sáng Thiết lập Dòng! “TẠI SAO KHÔNG” câu châm ngôn sống của Đức Cha Paul Seitz như một nét son, từ đó giúp chị em chọn điều quyết tâm cho niên khoá mới trong lãnh vực sinh hoạt của mỗi ban chuyên môn.
Vào lúc 14g00 chị em toàn dòng hành hương để lãnh nhận Ơn Toàn xá Năm Thánh. Buổi hành hương được khai mạc tại Nhà nguyện Hội Dòng. Sau đó chị em đi lên Toà Giám mục, một điểm dừng để chị em ôn lại cái “Thuở ban đầu lưu luyến ấy” để cảm nhận sâu hơn và tạ ơn Chúa về tình yêu nhưng không Chúa dành cho chị em từ bước đầu chập chững tìm hiểu đời tu ở Thanh tuyển viện.
Sau đó chị em tiếp tục hành hương đến Nhà thờ Chính toà. Cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn nhưng cũng không làm chùn bước chân của những người lữ khách đang cùng nhau hành hương trên đường hy vọng. Ở nơi đây, chị em cử hành Giờ kinh Chiều kính thánh Barnaba tông đồ như một lời khẩn xin ngài truyền lửa tông đồ cho chị em thêm nghị lực để tiếp bước các ngài trong thuở khai sinh Giáo hội.
Trước khi kết thúc giờ kinh chiều, chị em hướng về nơi an nghỉ của Đức Cha Phêro Nguyễn Huy Mai, Đấng Thiết lập Dòng như một cử chỉ bày tỏ lòng hiếu kính tri ân với ngài.
Ngày hành hương được khép lại với mười kinh kính mừng dâng kính Mẹ theo truyền thống của dòng để xin Mẹ Nữ Vương Hòa Bình tiếp tục đồng hành và “chỉ bảo đàng lành” cho từng chị em hôm nay và ngày mai để cùng nhau ra đi loan báo tin vui cho mọi người với lời ca “Kính mừng Nữ Vương, Nữ Vương Hoà bình”.
Ngày Truyền thống được nối dài đến giờ Chầu đền tạ Thánh Thể Chúa, lúc 19g30 để sám hối và xin ơn tha tội cho mình và cho cả nhân loại.
Sáng ngày 12/ 6/ 2025 chị em nhận bài sai cho niên khoá 2025 - 2026 và lên đường thực thi sứ vụ.
Nguyện xin Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình và Thánh Cả Giuse đồng hành, giúp chúng con biết tìm thi hành Thánh ý Chúa trong niên khóa mới này.
BBT Dòng Nữ Vương Hòa Bình