Ngày hồi tâm và Thánh lễ tạ ơn cuối năm (30–31.12.2025)

Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình
01/01/2026
593
Trong bầu khí lắng đọng của những ngày cuối năm dương lịch, chị em toàn Dòng Nữ Vương Hòa Bình đã cùng quy tụ về Nhà Mẹ để sống Tuần lễ Hòa Bình – một hành trình nội tâm giúp mỗi người dừng lại, nhìn lại và can đảm bước tới. Đó là thời khắc để tạ ơn hồng ân đã lãnh nhận, sám hối những thiếu sót, và chọn lựa con đường bình an cho năm mới đang mở ra.



Ngày 30.12.2025, Tuần lễ Hòa Bình dành riêng cho chị em toàn Dòng được tổ chức dưới hình thức một ngày hồi tâm, giúp mỗi người lắng đọng tâm hồn để lần giở lại hành trình đời sống trong năm qua, trong tâm tình tạ ơn – sám hối – và định hướng cho năm mới.


Đức Cha Gioan Baotixita, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đã khai mạc ngày tĩnh tâm với bài chia sẻ mang chủ đề: “Kiến tạo hòa bình cho mình và cho tha nhân”. Ngài triển khai ba điểm chính: Bình an của Đức Kitô – Hòa bình không vũ trang – Kiến tạo hòa bình cho mình và cho tha nhân, mời gọi mỗi người bắt đầu hành trình hòa bình từ chính nội tâm mình.




Ngày hồi tâm được khép lại bằng Thánh lễ tạ ơn lúc 05g00 ngày 31.12.2025, do cha Chưởng ấn chủ tế, cùng cha Nguyễn Xuân Đường (Giáo phận Vinh) đồng tế. Thánh lễ có sự hiện diện đặc biệt của gia đình anh chị Dũng – Diễn, ân nhân của Nhà Dòng, từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 35 năm hôn phối.





Chia sẻ sau Tin Mừng Ga 1,1–18, cha Xuân Đường mời gọi cộng đoàn bước vào tâm tình tạ ơn và sám hối của ngày cuối năm. Dựa trên lời chứng của thánh Gioan Tông đồ, cha giới thiệu Đức Kitô – Ngôi Lời Nhập Thể – là Ánh Sáng thế gian. Con người không phải là ánh sáng, nhưng được mời gọi trở nên chứng nhân cho Ánh Sáng, trong đời sống thánh hiến cũng như đời sống hôn nhân gia đình. Dẫu mang nhiều yếu đuối, mỏng giòn, ân sủng Thiên Chúa vẫn luôn tuôn đổ, giúp mỗi người can đảm bắt đầu lại.




Sau Thánh lễ, Chị Tổng Phụ Trách chúc mừng lễ quan thầy của Cộng đoàn Nhà Mẹ, sẽ được kính vào ngày 01.01 – Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, tước hiệu của Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Chị nhấn mạnh ý nghĩa Nhà Mẹ là ngôi nhà Từ đường của Dòng, mời gọi chị em ý thức trách nhiệm đón tiếp, phục vụ và gìn giữ truyền thống hiệp thông; đồng thời chúc mừng lễ quan thầy của một số chị em đã chọn Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, làm điểm tựa cho hành trình ơn gọi.






Giữa bầu khí sum họp của chị em toàn Dòng, chị Phó Tổng Phụ Trách đại diện toàn thể chị em dâng lời chúc Xuân và cùng hợp ca bài “Xuân đã về” mừng tuổi mới chị Tổng Phụ Trách.





Sau lời chúc mừng Xuân của chị Phó Tổng Phụ Trách, chị Tổng Phụ Trách mời gọi cộng đoàn đón nhận mọi biến cố của năm cũ – kể cả những thử thách – như hồng ân và cơ hội để lớn lên. Bước sang năm mới, toàn Hội Dòng được mời gọi xây dựng văn hoá Hòa Bình: chọn lựa con đường không vũ trang, giải giới từ tư tưởng, lời nói và hành động; âm thầm thắp lên những “ngọn nến nhỏ” của ánh sáng, niềm tin và hy vọng giữa đời.



Nhìn lại năm 2025 sắp khép lại, trong tâm tình tri ân hồng ân Thiên Chúa dành cho từng chị em và cho toàn Hội Dòng, Chị mời gọi cộng đoàn đón nhận mọi biến cố – kể cả những thử thách – như hồng ân và cơ hội để bắt đầu lại. Bước sang năm Bính Ngọ, chị em được mời gọi can đảm tiến bước, không chào thua, nhưng đứng lên trong ân sủng và tình yêu của Chúa, tin tưởng rằng mọi nỗ lực âm thầm đều được Chúa chúc lành.


Trong năm mới, toàn Hội Dòng cùng quyết tâm xây dựng văn hoá Hoà bình: chọn lựa con đường không vũ trang, giải giới, khởi đi từ tư tưởng, lời nói và hành động; thắp lên những “ngọn nến nhỏ” của ánh sáng, niềm tin và hy vọng giữa đời.


Nguyện xin Chúa ban cho mỗi chị em nghị lực, niềm vui và bình an, để tiếp tục sống và lan tỏa niềm hy vọng, kiên vững noi gương Mẹ Maria đứng dưới chân Thập Giá.


Nhân dịp năm mới, Chị Tổng Phụ Trách cũng gửi lời chúc mừng đến cô chú Quyền – Chúc, quý chị Tổng Cố Vấn, quý chị nguyên Tổng, quý chị Trưởng ban và toàn thể chị em trong Dòng, xin Chúa chúc lành và đồng hành trong hành trình mới.





Chúc Mừng Anh Chị Dũng – Diễm Nhân Kỷ Niệm 35 Năm Hôn Phối. Chị Tổng Phụ Trách trân trọng tri ân anh chị vì đã quảng đại nâng đỡ chị em du học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập trong thời gian qua. Thay mặt chị em toàn Dòng, Chị kính chúc anh chị và gia đình luôn hạnh phúc, sống đức tin vững vàng, dồi dào sức khỏe, niềm vui và bình an trong năm mới.





Chúc Mừng Đức Cha Gioan Baotixita - Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột

Trong tâm tình hiếu kính và tri ân, thay mặt toàn thể chị em trong Dòng, Chị Tổng Phụ Trách kính chúc Xuân Đức Cha; cộng đoàn tiếp nối tâm tình ấy bằng bài hợp ca “Xuân Hồng Ân”, dâng lời tạ ơn và chúc lành đầu năm.




Trong bài huấn từ chúc Xuân, Đức Cha Gioan Baotixita nêu lên thao thức mục vụ: “Cánh đồng không thiếu thợ gặt, nhưng thiếu những người dám xắn quần lội xuống ruộng.” Ngài mời gọi cộng đoàn sống năm động từ: ra khỏi chính mình – gặp gỡ – lắng nghe – thấu hiểu – thấu cảm, noi gương Chúa Giêsu đồng hành với các môn đệ trên đường Emmaus. Đức Cha khích lệ chị em biết “giải giới” những căng thẳng trong đời tu, để cùng nhau tiến bước trong bình an, không ai bỏ cuộc và không để ai bị bỏ lại phía sau.




Trong niềm vui đầu Xuân, chị em lãnh nhận lộc Xuân từ Đức Cha như dấu chỉ chúc lành cho năm mới. Dịp này, Chị Tổng Phụ Trách cũng trân trọng tri ân quý cha trong Giáo phận Ban Mê Thuột.





Niềm vui hiệp thông được nối tiếp trong bữa tiệc tất niên, khép lại một năm cũ trong tâm tình tạ ơn và mở ra năm mới với niềm hy vọng.




Những giờ phút hồi tâm, Thánh lễ tạ ơn và các sinh hoạt hiệp thông trong ngày 30 và 31.12.2025 đã mở ra chiều sâu thiêng liêng cho Tuần lễ Hòa Bình của chị em toàn Dòng. Từ việc lắng nghe Lời Chúa, những chia sẻ và huấn từ đầy khích lệ, mỗi chị em được mời gọi tiếp tục để cho ân sủng Chúa dẫn dắt, từng bước kiến tạo hòa bình ngay trong đời sống, cộng đoàn và sứ vụ.


Mời xem hình ảnh tại đây


Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình


TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa