Ngài Gọi Tên Con - Khóa Tìm hiểu Ơn gọi lần II năm 2026 Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình
11/07/2026
1018
Trong tình yêu quan phòng, Thiên Chúa luôn dành sẵn một con đường riêng cho mỗi người. Để giúp người trẻ khám phá ý nghĩa cuộc đời và nhận ra tiếng Chúa mời gọi, Hội dòng không ngừng tạo nên những môi trường gặp gỡ, cầu nguyện và phân định, giúp các em hiểu hơn về giá trị của đời sống Kitô hữu, đồng thời mạnh dạn và quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa.



Với thao thức ấy, Khóa Tìm hiểu Ơn gọi lần II năm 2026, mang chủ đề “NGÀI GỌI TÊN CON”, đã được tổ chức tại Thanh Tuyển viện Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình (02B Trần Hưng Đạo, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 7 năm 2026.


Trong bầu khí dịu mát của buổi sớm ngày 08.7, các em cảm tình viên từ nhiều nơi đã hân hoan quy tụ về Thanh Tuyển viện. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt và mỗi hành trang mang theo đều chất chứa những ước mơ, hy vọng cho một hành trình mới – hành trình gặp gỡ Thiên Chúa, khám phá chính mình và lắng nghe tiếng Chúa giữa bầu khí yêu thương của gia đình Hội dòng.




Khóa tìm hiểu ơn gọi được tổ chức như một nhịp cầu giúp các em lắng nghe tiếng Chúa trong linh đạo và đặc sủng của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Mở đầu chương trình, Cha Charles J. Borges, S.J. đã chia sẻ về mầu nhiệm ơn gọi, đồng thời khích lệ các em kiên trì đáp lại tiếng Chúa bằng tâm hồn quảng đại và tín thác.




Sau giờ khai mạc, các em được đến thăm Nhà Khuyết tật Bình Minh – nơi đang chăm sóc các em nhỏ mắc hội chứng Down. Chuyến thăm không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn giúp các cảm tình viên cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự sẻ chia và tình yêu phục vụ.



Tiếp đó, các em tham quan Nhà Mẹ Hội dòng, Cộng đoàn Hưu dưỡng, viếng Thánh Thể và dâng chục kinh Mân Côi trước Đài Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình với tâm tình đơn sơ, yêu mến và phó thác. Những giây phút đầu tiên ấy đã mở ra cho các em một hành trình gặp gỡ Thiên Chúa qua cầu nguyện, qua đời sống cộng đoàn và qua chính những chứng tá âm thầm của các nữ tu.








Chương trình toàn khóa được sắp xếp hài hòa, giúp các em gặp gỡ Thiên Chúa qua nhiều chiều kích khác nhau của đời sống đức tin.


1. Gặp Chúa trong đời sống phụng vụ và cầu nguyện


Các giờ Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi, diễn nguyện và hồi tâm trước Thánh Thể đều quy hướng về chủ đề “Ngài Gọi Tên Con”. Với sự nhiệt thành, năng động và gần gũi của quý sơ đồng hành, các em từng bước được dẫn vào cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa, biết lắng nghe tiếng Ngài trong sâu thẳm tâm hồn và khám phá lời mời gọi dành riêng cho mình.






Trong Thánh lễ sáng ngày 10.7, cha Gioan Baotixita Nguyễn Công Phi – Quản lý Giáo phận Ban Mê Thuột – đã chia sẻ hai điểm nhấn từ Lời Chúa: can đảm trở về và can đảm lên đường. Từ sách ngôn sứ Hôsê, cha mời gọi mỗi người trở về với Thiên Chúa bằng lòng tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Từ bài Tin Mừng, cha khích lệ cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ, can đảm vượt qua những băn khoăn, quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi, vì Chúa luôn đồng hành với những ai tín thác nơi Ngài. Kết thúc bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ trong Giáo phận và khích lệ các cảm tình viên luôn mở lòng đón nhận tình yêu Chúa, kiên trì bước theo con đường dâng hiến để trở thành chứng nhân của Tin Mừng.


Không chỉ gặp Chúa trong đời sống phụng vụ và cầu nguyện, các em còn được đào sâu hơn về hành trình phân định ơn gọi qua những giờ học hỏi và chia sẻ đầy ý nghĩa.



2. Gặp Chúa qua hành trình học hỏi và phân định


2.1. Phân định ơn gọi


Chị Maria Fiat Nguyễn Thị Liễu, Đặc trách Huấn luyện Hội dòng, đã giúp các em hiểu rõ hơn về đời sống thánh hiến qua đề tài “Phân định Ơn gọi”.



Qua phần chia sẻ, chị nhấn mạnh rằng Thiên Chúa yêu thương và gọi mỗi người bằng chính con người thật của họ hôm nay, với tất cả sự chân thành và mộc mạc. Chúa không chọn gọi vì chúng ta hoàn hảo, nhưng Ngài mời gọi chúng ta đến, ở lại với Ngài và cùng cộng tác trong sứ mạng xây dựng hòa bình, tiếp nối lý tưởng của hai Đức Cha Sáng lập và Thiết lập Hội dòng.





Những chia sẻ gần gũi và thực tế đã giúp các em hiểu rằng phân định ơn gọi không phải là tìm kiếm điều phi thường, nhưng là kiên trì lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, để từng bước nhận ra con đường Ngài dành riêng cho mình.


2.2. Từ tiếng “ting” của điện thoại đến tiếng gọi của Trời Cao


Vào lúc 9 giờ 30 ngày 10.7, Cha Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, Dòng Thánh Gia Giáo phận Long Xuyên, đã chia sẻ đề tài: “TỪ TIẾNG ‘TING’ CỦA ĐIỆN THOẠI ĐẾN TIẾNG GỌI CỦA TRỜI CAO”.





Khởi đi từ thực tế của thời đại kỹ thuật số, cha chỉ ra nghịch lý rằng các nền tảng mạng xã hội luôn tìm cách giữ chân người dùng vì lợi ích kinh tế, trong khi Thiên Chúa lại gọi con người để trao ban sự sống đời đời và hạnh phúc đích thực. Mạng xã hội có thể nhìn mỗi người như một con số, nhưng Thiên Chúa luôn gọi đích danh từng người bằng một tình yêu rất riêng.


Từ đó, cha đặt ra những câu hỏi đầy suy tư: Vì sao trong một thế giới ngày càng kết nối, con người lại dễ cảm thấy cô đơn? Vì sao khoảng cách địa lý được rút ngắn nhưng khoảng cách giữa những tâm hồn lại có lúc trở nên xa hơn?


Giữa những đối nghịch ấy, tiếng Chúa vẫn dịu dàng vang lên:


“Ta đã gọi đích danh con, con thuộc về Ta” (Is 43,1).


Khép lại bài chia sẻ, cha mời gọi mỗi em viết một “tin nhắn chưa gửi” cho Chúa, chân thành thổ lộ với Ngài những thao thức, lo lắng và ước mơ của mình. Đó cũng là lời mời gọi mỗi người tập sống tương quan thân tình hơn với Thiên Chúa, Đấng luôn lắng nghe và đồng hành trên mọi nẻo đường cuộc sống.




3. Gặp gỡ vị mục tử của Giáo phận


Bên cạnh những giờ cầu nguyện và học hỏi, một trong những dấu ấn đặc biệt của khóa tìm hiểu ơn gọi là cuộc gặp gỡ với vị mục tử của Giáo phận.


Vào lúc 14 giờ 30 ngày 09.7, trong tâm tình của người cha luôn thao thức cho các ơn gọi, Đức Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã đến thăm, gặp gỡ và chia sẻ với các em cảm tình viên.



Khởi đi từ chủ đề “Ngài Gọi Tên Con”, Đức Cha nhấn mạnh rằng mỗi người hiện diện trong khóa tìm hiểu ơn gọi đều mang trong mình một thao thức rất riêng. Không ai đến đây là tình cờ, bởi chính Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động trong tâm hồn mỗi người, dẫn đưa các em đến để khám phá và nhận ra thánh ý của Ngài.


Từ đó, Đức Cha gợi mở hành trình đáp lại tiếng Chúa qua ba bước thật đơn sơ nhưng cũng rất thiết thực:


+ CHÚA GỌI - 
Thiên Chúa luôn là Đấng chủ động. Ngài đi bước trước và đích thân gọi tên từng người bằng một tình yêu riêng biệt. Tiếng gọi ấy vẫn không ngừng vang lên giữa cuộc sống hôm nay, mời gọi mỗi người bước vào tương quan thân tình với Ngài.


+ LẮNG NGHE - Để nhận ra tiếng Chúa, người trẻ cần tập sống thinh lặng nội tâm, biết gạt bỏ những ồn ào của cuộc sống, dành thời gian cho cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa. Chỉ khi biết lắng nghe bằng cả con tim, mỗi người mới có thể nhận ra điều Thiên Chúa mong muốn nơi cuộc đời mình.


+ ĐÁP LỜI - Đáp lại tiếng Chúa không nhất thiết bắt đầu bằng những việc lớn lao. Đức Cha mời gọi các em khởi đi từ những việc rất nhỏ trong đời sống hằng ngày: sống tốt hơn, siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ lần chuỗi Mân Côi, đọc và suy niệm Tin Mừng, biết yêu thương và phục vụ tha nhân. Chính sự trung thành trong những điều bé nhỏ sẽ giúp mỗi người trưởng thành trong hành trình ơn gọi.



Khép lại buổi gặp gỡ, Đức Cha gửi đến các em ba tâm tình:


• Mỗi người đều có một vị trí độc đáo và không thể thay thế trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa.


• Hãy biết lắng nghe bằng một tâm hồn trong sáng để nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn âm thanh của cuộc sống.


• Hãy can đảm và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, tín thác và yêu thương.


Những lời chia sẻ gần gũi, sâu sắc của Đức Cha không chỉ giúp các em hiểu hơn về hành trình phân định ơn gọi, mà còn gieo thêm niềm hy vọng và lòng can đảm để tiếp tục bước đi dưới ánh sáng của Thiên Chúa.



4. Gặp nhau trong niềm vui của tình huynh đệ


Không chỉ gặp Chúa trong cầu nguyện, học hỏi và lắng nghe, các em còn gặp nhau trong bầu khí vui tươi của tình huynh đệ qua nhiều hoạt động sinh hoạt phong phú.


Trong suốt khóa học, các em cùng tham gia gameshow, đố vui giáo lý, rung chuông vàng, viết và trình bày cảm nghiệm, các trò chơi tập thể và dân gian mang đậm bản sắc văn hóa. Những hoạt động ấy không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn giúp các em học biết làm việc nhóm, chia sẻ trách nhiệm, tôn trọng nhau và xây dựng tình bạn đẹp trong Chúa.




Đặc biệt, vào chiều ngày cuối khóa, các em cùng thưởng thức bữa tiệc ẩm thực ba miền với hương vị đậm đà của núi rừng Tây Nguyên. Bữa cơm thân mật đã trở thành dịp để mọi người thêm gắn kết, sẻ chia và cảm nhận sự gần gũi trong gia đình Hội dòng.


Tiếp nối chương trình là đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tỏa Sáng Tài Năng – Lan Tỏa Hòa Bình”. Những tiết mục do chính các em lên ý tưởng, biên tập và trình diễn đã mang đến bầu khí trẻ trung, sáng tạo và đầy sức sống. Tiếng hát, điệu múa và những tràng pháo tay nối tiếp nhau như minh chứng cho một tuổi trẻ biết sống hết mình, biết dùng những khả năng Chúa ban để phục vụ và đem niềm vui đến cho mọi người.




Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của khóa học chính là đêm lửa trại.


Quây quần bên ánh lửa hồng rực sáng giữa không gian núi rừng Tây Nguyên, các em cùng hòa nhịp trong những cử điệu sinh động, những bài hát sinh hoạt và tiếng cười giòn giã. Ngọn lửa không chỉ sưởi ấm màn đêm, nhưng còn như biểu tượng của ngọn lửa đức tin, tình hiệp nhất và khát vọng dấn thân đang được Thiên Chúa thắp lên nơi tâm hồn mỗi người trẻ.






Sau những giờ phút sinh hoạt sôi nổi là khoảng lặng của đêm hồi tâm.


Trong bầu khí linh thiêng, mỗi em được mời gọi trở về với chính mình để lắng nghe tiếng Chúa đang nhẹ nhàng gọi tên. Chủ đề “Ngài Gọi Tên Con” không còn chỉ là khẩu hiệu của khóa học, nhưng trở thành lời mời gọi cá vị dành cho từng người.




Những thao thức, khát vọng và dự định của tuổi trẻ được các em viết lại trên những tờ giấy nhỏ sau bài chia sẻ của Cha Bertrand Nguyễn Thanh Hoài. Đó là những "tin nhắn chưa gửi", chứa đựng biết bao tâm tình chưa từng thổ lộ cùng ai.


Trong giờ hồi tâm, tất cả được đặt dưới chân Chúa như một lời cầu nguyện chân thành. Các em dâng lên Ngài những niềm vui, nỗi buồn, những lo lắng, tổn thương và cả những ước mơ còn đang dang dở, xin Ngài chữa lành, hướng dẫn và đồng hành trên hành trình phía trước.



Có lẽ chính trong sự thinh lặng ấy, nhiều em đã cảm nhận rõ hơn tiếng Chúa đang nhẹ nhàng gọi tên mình bằng một tình yêu rất riêng.


5. Được sai đi trong Thánh lễ Tạ ơn


Khóa Tìm hiểu Ơn gọi lần II khép lại bằng Thánh lễ Tạ ơn được cử hành tại Phòng nguyện Thanh Tuyển viện vào lúc 05g45 sáng ngày 11 tháng 7 năm 2026, do Cha Bertrand Nguyễn Thanh Hoài chủ tế.



Trong bài giảng, cha nhắc lại hình ảnh cục than hồng chạm vào môi ngôn sứ Isaia để mời gọi các em nhận ra Thiên Chúa vẫn đang chạm đến tâm hồn mình qua quý sơ, quý chị đồng hành và những ngày sống tại Thanh Tuyển viện. Cha khẳng định trước tiếng Chúa gọi, ai cũng có những lo lắng, sợ hãi và cảm thấy bất xứng, nhưng Thiên Chúa luôn dịu dàng trấn an: "Đừng sợ!". Cha mời gọi các em tiếp tục nuôi dưỡng những thao thức, ước mơ và lời cầu nguyện đã dâng lên Chúa, quảng đại bước theo con đường Ngài dẫn dắt. Nhân lễ kính Thánh Biển Đức, cha cũng chia sẻ về bảy ơn Chúa Thánh Thần, đặc biệt là ơn kính sợ Thiên Chúa – nền tảng giúp con người luôn quy hướng mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm về Chúa. Kết thúc bài giảng, cha nhấn mạnh Khóa Tìm hiểu Ơn gọi không phải là điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu của hành trình khám phá và đáp lại ơn gọi Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người.




Sau Thánh lễ, các em cùng cha chủ tế, quý sơ và quý chị đồng hành lưu lại những tấm hình kỷ niệm, ghi dấu những ngày sống chung đầy yêu thương và ý nghĩa tại Thanh Tuyển viện.




Những ngày gặp gỡ tại Thanh Tuyển viện rồi sẽ khép lại, nhưng hạt giống ơn gọi được gieo trong cầu nguyện, yêu thương và lắng nghe sẽ còn tiếp tục lớn lên trong tâm hồn mỗi người.


Các em ra về mang theo không chỉ là những kỷ niệm đẹp, những tình bạn thân thương hay những trải nghiệm đáng nhớ, nhưng còn là ngọn lửa yêu mến đang được Thiên Chúa âm thầm thắp sáng trong tâm hồn.


Ước mong rằng mỗi em sẽ luôn biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa, can đảm đáp lại lời Ngài và kiên vững bước đi trên hành trình khám phá ơn gọi mà Thiên Chúa dành riêng cho mình.


Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với từng em trên hành trình phía trước, để những hạt giống ơn gọi được gieo vãi trong những ngày qua sẽ bén rễ, lớn lên và trổ sinh hoa trái theo thánh ý Ngài; đồng thời giúp các em trở nên những chứng nhân của bình an, yêu thương và hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.




Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa