Nắng Chiều

30/07/2025
378




Tuổi già - tuổi trung niên còn đẹp lắm
Đó không là dấu chấm cuối cùng đâu
Mà khởi đầu cho một hành trình sâu
Của cung bậc suy tư và lắng đọng.

Tuổi của tóc hoa râm, lưng đau, gối mỏi
Tuổi của sáng chiều, nhớ nhớ quên quên
Nắng nhẹ, mưa bay cũng gợi chút buồn tênh
Đôi lúc bâng quơ quay về ký ức.

Qui luật tự nhiên - có còn, có mất
Ví tựa bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Khi ta hiểu mình, và học cách bao dung
Đời xế bóng, tim vẫn tràn hy vọng.

Tạ ơn Chúa -Tạ ơn Dòng - tri ân cuộc sống
Là dòng sông Ân Sủng chảy miên mang
Phủ trên đời bao lớp lớp phù sa
Cho hạt giống đời - đơm hoa, kết trái.

Đã đi qua bao tháng năm sứ vụ
Lòng miệt mài trong phục vụ - yêu thương
Dòng thời gian - rực rỡ đoá vô thường
Kẻ lái đò rồi - không còn chi vương vấn.

Rồi hôm nay, trong nắng chiều dịu nhẹ
Hương nguyện cầu, với tiếng hát, lời kinh
Hồn chảy tràn niềm hạnh phúc thiêng linh
Bên Thánh Thể - lặng trầm nơi cung thánh.

Dẫu ngày đang qua, chiều buông sẽ đến
Mãi trong tim ta, rực sáng một MẶT TRỜI
Đời hiến dâng, được sưởi ấm tuyệt vời
Nguồn THÁNH THỂ - nuôi mầm xanh HY VỌNG

Cảm ơn GIÊSU - Người gieo tin tưởng
Cho dòng đời mãi cháy sáng yêu thương
Để nắng chiều - rạng rỡ giữa trời đêm
Hoàng hôn xuống - là Bình Minh Vĩnh Cửu.

M. Matta Minh Chánh.MRP

Từ khóa:
TRANG THƠ
VĂN THƠ
TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa