Mừng Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương Quan Thầy Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Lần trở về này mang một ý nghĩa đặc biệt khi chị em có một ngày hồi tâm để lắng đọng, nhìn lại hành trình đã qua, rồi cùng nhau mừng lễ quan thầy trong niềm vui và tình hiệp thông. Đây cũng là dịp khép lại một mùa hè với biết bao ân sủng, trải nghiệm và hoa trái thiêng liêng, đồng thời chuẩn bị tâm thế bước vào một hành trình mới.
Ngày hồi tâm toàn Dòng – 21.8.2026
Ngày hồi tâm bắt đầu bằng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa do Cha Chưởng ấn cử hành lúc 05g00. Sau Thánh lễ, chị em được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của Đức Cha Giáo phận.

Qua những tư tưởng chân thành và sâu sắc, Đức Cha giới thiệu chủ đề ngày hồi tâm: “NÉT HÒA BÌNH NƠI ĐỨC MẸ” Chủ đề giúp mỗi người nhìn lại đời sống và sứ vụ dưới ánh sáng Lời Chúa và mẫu gương Mẹ Maria, để biết dừng lại, nhận ra những điều cần đổi mới và kín múc thêm sức mạnh tiếp tục sống ơn gọi hòa bình theo gương Mẹ.
Đức Maria – Người bình an nội tâm - “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)
Mẹ Maria đón nhận bình an vì Mẹ biết mở lòng lắng nghe, tìm kiếm Thánh ý Chúa và phó thác trọn cuộc đời cho tình yêu của Thiên Chúa. Nơi Mẹ, bình an không phải là một cuộc sống không có thử thách, nhưng là hoa trái của một tâm hồn biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa.
Nhìn lên Mẹ, mỗi chị em được mời gọi trở về với nội tâm, nhận ra những điều đang làm mình mất bình an và can đảm để Chúa chữa lành, thanh luyện, đổi mới tâm hồn.
Đức Maria – Người kiến tạo hòa bình - “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5,9)
Ngay sau biến cố Truyền tin, Mẹ đã vội vã lên đường đến với người chị họ Elisabeth. Mẹ mang Chúa Giêsu trong lòng và trở thành người mang niềm vui, bình an đến cho gia đình bà Elisabeth.
Cũng vậy, người mang Chúa Giêsu trong lòng được mời gọi trở thành sứ giả hòa bình như Mẹ Maria:
• Khởi đầu xây dựng hòa bình bằng việc đi ra và gặp gỡ.
• Nuôi dưỡng hòa bình bằng sự khiêm nhường và tha thứ.
• Thăng tiến hòa bình bằng lắng nghe và thấu hiểu.
Hòa bình không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ chính cách mỗi người hiện diện, nói năng, lắng nghe, tha thứ và phục vụ trong đời sống hằng ngày.
Kiến tạo hòa bình theo gương Mẹ - Sách Công vụ Tông đồ ghi lại: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với bà Maria.” (Cv 1,14)

Sự hiện diện âm thầm và đời sống cầu nguyện của Mẹ đã quy tụ cộng đoàn quanh Đức Kitô và trở thành dấu chỉ hiệp nhất trong Hội Thánh sơ khai. Là Hội Dòng mang danh Mẹ, chị em được mời gọi làm cho tâm tình của Mẹ trở thành tâm tình của mình: cầu nguyện, khiêm tốn, hiền hòa, lắng nghe, phục vụ và kiến tạo hòa bình bằng chính sự hiện diện của mình.
Mỗi việc nhỏ được thực hiện với lòng mến đều góp phần xây dựng cộng đoàn thành một mái nhà của Tin Mừng, đồng thời làm cho Hội Dòng phản chiếu dung mạo Đức Maria – Nữ Vương Hòa Bình.
Vào lúc 09g30, Chị Tổng Phụ trách tha thiết mời gọi chị em toàn Dòng cùng quyết tâm xây dựng “nét văn hóa hòa bình”, khởi đầu từ chính nội tâm mỗi người: biết lắng lại để bình an được lớn lên; biết chuyển lời nói thành việc làm cụ thể; và nhất là để Lời Chúa chạm đến, soi sáng, uốn nắn chúng ta trở thành những khí cụ bình an của Chúa.

Bước vào niên khóa mới, mỗi chị em được mời gọi trung thành với “điểm hẹn hòa bình cá nhân” và “điểm hẹn hòa bình cộng đoàn”. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi hy sinh, mỗi việc làm nhỏ bé được thực hiện trong tình yêu sẽ góp phần vun đắp cộng đoàn trở nên bình an, yêu thương, hiệp nhất và trở thành chứng tá cho nền hòa bình của Chúa.
Ở lại bên Thánh Thể để học nơi Mẹ con đường Hòa Bình
Từ 10g00 đến 17g00, chị em cùng hiện diện trước Thánh Thể Chúa trong các giờ chầu chung và riêng. Sau những lời chia sẻ được trao ban như lương thực thiêng liêng cho ngày hồi tâm, chị em tiếp tục ở lại bên Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện.

Trước Thánh Thể, mỗi người được mời gọi để Chúa chạm đến những góc khuất của tâm hồn, chữa lành những vết thương, thanh luyện những điều chưa phù hợp và khơi lại ngọn lửa tình yêu cùng lòng trung thành với ơn gọi.
Đây cũng là thời gian để mỗi chị em trở về với chính mình, nhận ra những gì cần buông bỏ, những gì cần được chữa lành và những gì cần vun đắp cho hành trình phía trước.
Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, đồng hành và giúp mỗi chị em can đảm bước đi trên con đường kiến tạo hòa bình mà Mẹ đã sống và để lại cho Hội Dòng.
Cùng Mẹ Canh Thức
Bước vào tuần cửu nhật mừng lễ Mẹ, tiết trời tháng 8 có những cơn mưa lớn và thất thường. Thế nhưng, từ sáng ngày 21.8, bầu trời bừng sáng, ánh mặt trời sưởi ấm ngọn đồi hòa bình.

Lúc 17g30, sau tràng chuỗi Mân Côi, chị em quây quần bên “Đức Mẹ Hòa Bình” giữa vườn cây sao Nhà Mẹ Hội Dòng. Cùng với Mẹ, chị em cất lên 10 kinh Kính Mừng với đôi tay giang rộng theo truyền thống, như muốn trao phó nơi Mẹ những ước nguyện, thao thức và quyết tâm “bắt đầu lại một hành trình mới” sau một ngày lắng đọng trước Thánh Thể, đặc biệt qua Bí tích Hòa giải.

Đúng 19g30, giờ canh thức bắt đầu tại sân trước tiền sảnh nguyện đường. Trong bầu khí trang nghiêm và ấm cúng, đoàn con cung nghinh Mẹ vào nguyện đường. Làn hương trầm lan tỏa như lời diễn tả tâm tình tri ân, cảm tạ Mẹ đã luôn yêu thương và che chở đoàn con trong suốt những tháng ngày qua.


Phần suy niệm gợi lên hình ảnh Mẹ Maria – người phụ nữ sẵn sàng đem Tin Mừng bình an của Chúa đến với mọi người: qua lời thưa “xin vâng” trong biến cố Truyền tin; qua cuộc vội vã lên đường đem Chúa đến với gia đình người chị họ; qua sự đồng hành với Người Con yêu dấu trên đường thập giá; và qua sự hiện diện cầu nguyện cùng các Tông đồ trong nhà tiệc ly.

Mẹ đã đi qua những biến cố lớn lao bằng một tâm hồn bình an và tín thác. Nơi Mẹ, mỗi chị em nhận ra lời mời gọi mang Chúa đến cho người khác bằng chính đời sống của mình.
Giờ canh thức khép lại với tâm thư của từng người con dâng lên trước tòa Mẹ. Những lời nguyện riêng trở thành những ước nguyện chung, cùng hướng về một niên khóa mới với quyết tâm sống ơn gọi cách trung thành, yêu thương và bình an hơn.

Thánh Lễ Kính Đức Maria Trinh Nữ Vương
Vào lúc 05g30 ngày 22.8, Thánh lễ kính Đức Maria Trinh Nữ Vương được cử hành do Đức Cha Giáo phận chủ tế, Cha Chưởng ấn đồng tế, với sự tham dự của tất cả chị em trong Hội Dòng.

Lời dẫn nhập lễ mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và hiệp ý tạ ơn với Đức Cha nhân ngày kỷ niệm hai năm ngài nhận sứ vụ chủ chăn Giáo phận Ban Mê Thuột. Trước biết bao hồng ân đã lãnh nhận nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Trinh Nữ Vương, cộng đoàn hân hoan hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.
Sau khi Tin Mừng được công bố, Đức Cha gửi đến cộng đoàn phần suy niệm với ba chữ Đ: Đón nhận ánh sáng – Đặt trọn niềm tin – Đem trao bình an.

Đón nhận ánh sáng: Để đón nhận ánh sáng, cần để Chúa chữa lành nội tâm và cuộc sống. Mọi sự phải khởi đầu từ chính Đức Kitô, vì Ngài là nguồn ánh sáng và là nguồn mạch mọi bình an.
Đặt trọn niềm tin: Giữa những thử thách, lo âu và những điều chưa thể hiểu hết trong đời dâng hiến, chúng ta được mời gọi theo gương Mẹ buông bỏ, phó thác cuộc đời trong tay Chúa, tin rằng Ngài luôn đồng hành và dẫn bước.
Đem trao bình an: Được đón nhận ánh sáng và niềm tin từ Đức Kitô, Mẹ vội vàng ra đi chia sẻ. Noi gương Mẹ, mỗi chị em được mời gọi trở nên người mang bình an đến cho mọi người bằng một lời nói dịu dàng, một nụ cười, một sự cảm thông, một cử chỉ phục vụ và một tấm lòng biết tha thứ.


Hai ngày trở về Nhà Mẹ khép lại, nhưng hành trình sống ơn gọi hòa bình lại mở ra.
Từ những giây phút lắng đọng của ngày hồi tâm, những giờ ở lại bên Thánh Thể, đêm canh thức bên Mẹ và Thánh lễ mừng quan thầy, chị em được mời gọi trở về với các cộng đoàn, các sứ vụ và những con người mình được trao phó, mang theo ánh sáng đã đón nhận, niềm tin đã được củng cố và bình an được mời gọi trao ban.


Kết thúc Thánh lễ tạ ơn, sau khi dùng điểm tâm, chị em lên đường trở về trong niềm vui, mang theo những ân lành, tình yêu thương và bình an của Thiên Chúa.



Xin Đức Maria Trinh Nữ Vương, Mẹ của Hội Dòng và Nữ Vương Hòa Bình, tiếp tục đồng hành, chở che và dẫn bước mỗi người con trên hành trình mới; để trong mọi nơi, mọi việc và mọi cuộc gặp gỡ, chị em luôn biết: Đón nhận ánh sáng – Đặt trọn niềm tin – Đem trao bình an.

Mời xem hình ảnh đầy đủ tại đây
Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình