Mùa Gặt Đời Dâng Hiến

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10,2)
Lời Chúa năm xưa vẫn vang vọng giữa lòng Giáo Hội hôm nay. Trong lời cầu xin khiêm tốn ấy, chúng con nhận ra rằng mọi ơn gọi đều là hồng ân nhưng không, là sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. Ngài đã chạm đến từng tâm hồn, gọi tên từng người và khơi dậy nơi họ một khát khao hiến dâng trọn vẹn. Không ai có thể tự mình chọn con đường này, nhưng chính Chúa đã chọn họ, như Ngài đã phán:
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15,16)
Mùa dâng hiến vì thế trở thành khúc ca tạ ơn. Hội Dòng chúng con hạnh phúc dâng lên Thiên Chúa những “bông hoa” đời mình – mỗi người một nét riêng, một hành trình riêng, một câu chuyện riêng, nhưng cùng chung một ước nguyện: sống trọn vẹn cho Chúa và phục vụ Hội Thánh. Những bông hoa ấy có thể mong manh nhỏ bé, nhưng luôn tỏa hương thơm của lòng quảng đại, của sự tín thác và tình yêu trung thành.
Có những bước chân còn run rẩy, có những trái tim còn nhiều thao thức và băn khoăn, nhưng tất cả đã can đảm thưa lên tiếng “Xin Vâng” như Đức Maria năm xưa:
“Này, tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Chính lời thưa ấy đã mở ra một hành trình dâng hiến không dễ dàng, nhưng tràn đầy ý nghĩa và ân sủng.
Chúng con ý thức rằng Hội Dòng không lớn lên nhờ công sức riêng của con người, nhưng nhờ tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài vẫn không ngừng gieo vào lòng thế giới những hạt giống ơn gọi, và cách riêng, Ngài thương ban cho Hội Dòng chúng con những người con mới. Đó là ân huệ lớn lao mà chúng con chỉ biết cúi đầu tạ ơn.
“TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN.” (x. 1 Cr 4,7)
Trong tâm tình ấy, mỗi mùa dâng hiến không chỉ là dịp đón nhận những ơn gọi mới, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người trong Hội Dòng nhìn lại hành trình của chính mình: liệu tình yêu thuở ban đầu có còn nguyên vẹn? Ngọn lửa dâng hiến có còn cháy sáng trong tim? Những “bông hoa” mới trở thành lời mời gọi chúng con trở về với cội nguồn ơn gọi, để mỗi ngày sống trọn vẹn hơn lời khấn của mình.
Mùa dâng hiến khép lại, nhưng hành trình dâng hiến vẫn tiếp tục. Những bông hoa được dâng lên hôm nay sẽ lớn lên trong cầu nguyện, trong hy sinh và trong ân sủng. Và Hội Dòng chúng con, với niềm tri ân sâu xa, xin dâng tất cả lên Thiên Chúa – Đấng là nguồn mạch mọi ơn gọi, là Đấng luôn trung tín trong tình yêu.
Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành, gìn giữ và làm trổ sinh nhiều hoa trái trên cánh đồng Hội Thánh, để ngày càng có thêm nhiều tâm hồn quảng đại dám sống cho Chúa, dám yêu đến cùng và dám hiến dâng trọn đời mình vì Nước Trời.
Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót,
chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương tuyển chọn và cho chúng con được sống đời dâng hiến trong mái ấm của Mẹ Hội Dòng. Chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn gọi mới Chúa gửi đến, như những bông hoa làm đẹp cánh đồng Hội Thánh.
Xin Chúa luôn nâng đỡ chúng con giữa những yếu đuối phận người, để chúng con biết sống quảng đại, trung thành và xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận. Xin gìn giữ những tâm hồn mới dâng hiến luôn bền đỗ trong ơn gọi, và tiếp tục ban thêm nhiều thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo của Chúa.
Chúng con xin dâng mọi vinh quang và danh dự lên Chúa đến muôn đời. Amen.
Nguyễn Quyên, MRP