Mẹ Là Ngọn Nến Hy Vọng - Tác giả: Giọt Sương, MRP

01/04/2025
181


Người ta kể rằng: Trong khoảng không gian im lặng của một căn phòng nọ, tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe lời thì thầm của các ngọn nến.


Cây nến thứ nhất than vãn:


- "Ta là biểu tượng của Hòa Bình. Thế nhưng đời nay ý tưởng đó thật chênh vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng súng. Người với người - thậm chí vợ chồng, anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi an hoà".


Thế rồi, ngọn nến leo lét mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.


Ngọn nến thứ hai vừa lắc đầu vừa than thở:


- ''Ta là Niềm Tin. Thế nhưng trong thế giới này hình như ta trở thành một món xa xỉ, vô dụng. Biết bao kẻ sống theo thời đại công nghệ không cần tới niềm tin".


Nói rồi ngọn nến từ từ lịm tắt tỏa ra một làn khói trắng vô vọng.


- ''Ta là Tình Yêu - ngọn nến thứ ba nói. Nhưng ta không còn đủ sức để tỏa sáng nữa. Người ta gạt ta ra một bên và không cần biết đến giá trị của ta. Cứ nhìn ra thế giới bên ngoài mà xem, thiếu gì những kẻ không cần biết đến tình yêu gia đình, kể cả những người ruột thịt của mình''.


Phẫn nộ, dứt lời, ngọn nến vụt tắt!


Bóng tối bao phủ căn phòng chỉ còn một ngọn nến ở góc nhà vẫn tiếp tục toả ánh sáng yếu ớt của mình, như ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đêm đen nghịt. Bất chợt một cô bé bước vào phòng. Mò mẫm trong bóng tối vì ba ngọn nến đã bị tắt, cô bé thốt lên:


- ''Tại sao các bạn không toả sáng nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn. Hòa Bình, Niềm Tin, Tình Yêu phải luôn hiện diện chứ''.


Cây nến thứ tư nãy giờ vẫn âm thầm lặng lẽ toả tia sáng yếu ớt trong góc phòng, lên tiếng :


- “Đừng lo, tôi tên là Hy Vọng. Tôi vẫn còn lửa, dù rất mong manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại Hòa Bình, Niềm Tin và Tình Yêu”.


Mắt cô bé bừng sáng, vội vàng dùng cây nến thứ tư Hy Vọng thắp sáng trở lại ba ngọn nến vừa tắt.


Hình ảnh ngọn nến Hy vọng như biểu trưng cho hình ảnh người mẹ của chúng ta luôn âm thầm, hy sinh. Mẹ như một ngọn nến, luôn tỏa sáng, soi đường cho con cái, mang lại hy vọng và động lực trong cuộc sống.


“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”

(Con cò, Chế Lan Viên)


Như tác giả Chế Lan Viên đã nói, thật không ngôn từ nào có thể kể hết công lao trời bể của người mẹ. Mẹ, với tình yêu thương vô bờ bến, luôn là ngọn nến soi sáng trong cuộc đời mỗi đứa con. Ngay từ những giây phút đầu đời, mẹ luôn bao bọc, chở che, dẫu cho thức khuya, dậy sớm hay mỗi khi con đau yếu, bệnh tật mẹ vẫn luôn kề bên. Lớn thêm một chút nữa, mẹ tập cho con bập bẹ từng tiếng, đỡ cho con từng bước chập chững đầu tiên. Khi con đến trường, về nhà mẹ cũng là cô giáo. Ngày qua ngày, mẹ âm thầm lặng lẽ dõi theo từng chặng đường con đi. Sự hy sinh lớn lao của mẹ, con không bao giờ đền đáp được. Những lúc gặp khó khăn hay trong những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, mẹ như ngọn hải đăng dẫn đường, thắp lên tia hy vọng. Người ta thường nói, gia đình là nơi bình yên nhất, là nơi bão giông dừng sau cánh cửa. Có được cảm giác an toàn ấy vì chúng ta có mẹ là điểm tựa, là cột trụ trong nhà. Mẹ là người duy nhất trong cuộc đời dám hy sinh tất cả, thậm chí cả bản thân mình để mang đến cho con cuộc sống tốt đẹp. Điều may mắn nhất trên đời, chính là người mẹ mà Abraham Lincoln, cựu Tổng thống thứ 16 của Hoa kỳ đã nói lên một câu bất hủ rằng: “Không ai nghèo khi có mẹ”.


Đặc biệt, trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, có một người mẹ còn tuyệt vời hơn các bà mẹ khác, đó chính là Mẹ Maria. Mẹ Maria là một mẫu gương của niềm hy vọng. Qua lời thưa “xin vâng” trong biến cố Truyền Tin, đã chứng minh niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38). Niềm tin này đặt nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng mà Mẹ đã sống trọn vẹn suốt cuộc đời. Dù biết rằng khi đáp lời “xin vâng” Mẹ sẽ đối diện với nhiều thách đố. Trong sắc chỉ "Spes non confundit", Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Trong mọi thời đại, Đức Maria là mẫu gương của một niềm hy vọng không bao giờ tắt lịm, đặc biệt khi phải bước qua đêm tối của thập giá." Mẹ đã sống tràn đầy hy vọng trong khoảnh khắc đau thương khi chứng kiến Con Mẹ chịu chết và được khẳng định trong vinh quang phục sinh. Và Mẹ đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác Mẹ không bỏ con cái Mẹ nhưng “Mẹ sáng chói như dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc và niềm an ủi cho dân lữ hành của Thiên Chúa” (Gaudium et Spes, số 64). Mẹ về trời càng trở nên gần gũi với mọi con cái Mẹ trên trần gian vì Mẹ trở thành trung gian chuyển cầu muôn phúc lành của Thiên Chúa cho con người. Nhất là, Mẹ bảo đảm cho bất cứ ai chạy đến với Mẹ. Niềm hy vọng hồng phúc cao cả nhất chính là được cùng Mẹ vui hưởng hạnh phúc Nước Trời. Sống giữa một xã hội vàng thau lẫn lộn, con người dễ rơi vào trạng thái thất vọng, cô đơn, chán chường, mất niềm tin vào cuộc sống… Nhờ Mẹ và qua Mẹ, những người con lạc lối cảm nhận được một tình yêu thương thẳm sâu khi có Mẹ thấu hiểu, nâng đỡ, cảm thông cho thân phận yếu đuối mỏng manh của kiếp người. Và lời Kinh Kính Mừng như là một phương thuốc thần dược chữa lành cả về phần hồn lẫn phần xác, giúp chúng ta cảm thấy được bình an trong tâm hồn và tin tưởng vào Lòng Chúa Thương Xót hơn. Dẫu vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hình ảnh Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá vẫn luôn mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa Kitô và xác tín mạnh mẽ rằng: Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài.


Mẹ chính là ngọn nến hy vọng của mỗi người chúng ta. Với tình yêu vô điều kiện, Mẹ là ánh sáng dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi chông gai thử thách. Dù cho cuộc đời có bao nhiêu khó khăn, Mẹ vẫn là người kiên cường, vững tin, luôn thắp lên ngọn lửa hy vọng trong mỗi chúng ta. Cách riêng, năm Thánh 2025 là dịp để mỗi người chúng ta cùng với Mẹ Maria thắp lên ngọn lửa hy vọng cho thế giới hôm nay. Chúng ta cũng được mời gọi sống trọn vẹn niềm xác tín của thánh Phaolô: “Chúng ta được cứu độ trong niềm hy vọng” (Rm 8,24) và noi gương Mẹ Maria, trở thành những người gieo rắc hy vọng cho những người xung quanh. Đừng quên rằng mỗi khi bắt đầu một ngày sống mới là thêm một cơ hội để tiếp tục sống với niềm tin và hy vọng. Mẹ là ngọn nến hy vọng không bao giờ lịm tắt, là ngọn lửa ấm áp, soi sáng mọi ngõ ngách của cuộc đời chúng ta.

Tác giả: Giọt Sương, MRP

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 6
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa