Mái Trường Giêsu - Tác giả: Anê Yến Em – Cộng đoàn Học Viện, MRP

“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương...”.
Có lẽ tuổi ấu thơ, ai cũng đã từng nghe qua ca khúc bất hủ ngày đầu tiên đi học của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Vậy là đã qua rồi tuổi thơ cắp sách đến trường, đã xa rồi những ngày tháng em cùng chúng bạn tung tăng trên con đường làng, đến trường tìm cái chữ. Không còn nữa cảm giác bịn rịn, lưu luyến không muốn rời xa bàn tay mẹ, bởi sự sợ hãi, e ấp thuở ban đầu. Cái ngày đầu tiên ấy với biết bao bỡ ngỡ và dạt dào cảm xúc đã trôi xa…
Bây giờ em cũng đang đi học và đây là năm cuối sinh viên của em, bởi em là sinh viên Thần Học năm hai của Học Viện Liên Dòng. Em được Nhà Dòng tạo điều kiện để trau dồi thêm tri thức khi đến học dưới mái trường Học Viện. Cứ ngỡ đến với môi trường Học Viện em sẽ được học các chương trình phổ thông, các kiến thức như ngoài đời hầu mong nhận được nhận chứng chỉ bằng cấp. Thế nhưng, mọi sự không như em tưởng nghĩ, vì mái trường liên Dòng đã đưa em vào một thế giới mới, cho em bao trải nghiệm mới lạ, cả những khắc khoải và ưu tư. Vì thế em tự đặt cho nơi này một cái tên thật thân thương đó là “Mái Trường Giêsu”.
Dưới mái trường Giêsu, mỗi học viên sẽ được học về rất nhiều môn học trong chương trình Thần Học, nhưng một điều thật lạ, tất cả các môn học đều quy hướng về một đối tượng duy nhất: Thầy Chí Thánh Giêsu. Học về Người, qua các Mạc Khải, qua dòng lịch sử Giáo Hội,... Em thêm biết Người, hiểu Người và yêu mến Người hơn. Dưới mái trường Giêsu, cả người dạy và người học đều là môn đệ, cùng sống tâm tình của người học trò với thái độ khiêm cung và khát khao để học biết về câu chuyện của Thầy Giêsu, chỉ duy nơi Người là “con đường, là sự thật và là sự sống” (x. Ga 14, 6).
Nếu người đời chỉ dạy cho môn sinh của mình bài học về cách làm giàu, cách công thành danh toại, thu tích cho bản thân, gia đình vv..., thì nơi đây, bài học trọng tâm có lẽ học viên nào cũng truy tìm suốt cả cuộc đời, đó là bài học mà Thầy Giêsu đã dạy cách đây hơn hai ngàn năm và cho đến hôm nay, thế kỷ thứ 21, thời đại văn minh kỹ thuật số, công nghệ AI, cả giáo sư lẫn sinh viên, hễ ai muốn nên giống SƯ PHỤ của mình vẫn phải miệt mài trau dồi và thực tập, đó là bài học “hiền lành và khiêm nhường trong lòng ”(x. Mt 11, 29). Qua giáo trình này, người môn đệ học cách đối nhân xử thế dịu hiền của Thầy Giêsu, học cách mở lòng với bao mảnh đời khốn khó, từ đó em biết sống bao dung và quảng đại hơn.
Với những cảm nghiệm rất riêng của em, mỗi một môn học trong lớp Thần Học này là một chân trời mới. Thật không dễ để hiểu hết mọi điều một cách thấu đáo, vì tất cả những gì về Thiên Chúa được khắc ghi với hai chữ “mầu nhiệm”. Muốn hiểu sâu hơn mầu nhiệm này, đòi buộc em phải biết biến bàn học thành bàn quỳ, vì Thầy Giêsu đã có lần thân thưa với Cha của Ngài rằng “ Lạy Cha, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”(Mt 11,25. Ý thức thân phận bé mọn của mình, em đưa những bài học hằng ngày vào giờ cầu nguyện để nghiền ngẫm. Và rồi từng ngày em được chính Chúa mở trí soi lòng, cho em có những cảm nghiệm sâu hơn về Người.
Ngoài ra, đến với môi trường Học Viện Liên Dòng, em được tiếp xúc với các dòng bạn. Đây là cơ hội để em được biết rõ hơn về nhiều linh đạo và đặc sủng của các Hội Dòng. Đúng là vườn hoa muôn sắc của Giáo Hội. Qua đó, em nhận ra sự kỳ diệu trong đời sống ơn gọi thánh hiến qua sự linh hứng phong phú của Chúa Thánh Thần dành cho mỗi Hội Dòng. Em dần hiểu rõ hơn về đặc sủng và linh đạo của Dòng mình, khám phá ra những nét độc đáo và sứ mạng mà Thiên Chúa đã ưu ái dành cho Dòng NVHB trên miền đất Tây Nguyên, ngang qua việc ưu tiên phục vụ cho anh chị em Sắc tộc. Điều này cũng giúp em xác tín hơn con đường mà Chúa đang dẫn dắt em trong hành trình ơn gọi và kế hoạch mà Chúa dành cho em trong tương lai.
Có lẽ, hai năm Thần Học là cơ hội Chúa đã dành cho em để chuẩn bị hành trang hướng về hành trình sứ vụ phía trước. Hai năm Học Viện quả thật là cơ hội ngàn vàng mà Chúa đã ưu ái dành riêng cho em. Em luôn cảm tạ Chúa và trân quý từng phút giây được học dưới Mái trường Giêsu. Nhưng với em, việc học không đóng khung ở một khoảng thời gian, không gian, mà nó vẫn tiếp diễn ở mọi nơi mọi lúc. Vì em biết rằng đời là một trường học, mỗi ngày Chúa đều gởi đến cho em những bài học mới, những trải nghiệm mới nơi những môi trường mới. Điều cần lúc này là sự nỗ lực chạy về phía Mặt Trời, nơi cuối con đường, bậc thầy của sự Khôn Ngoan mà em hằng khát khao tìm kiếm, Ngài đang dang rộng vòng tay đón chờ em.
Anê Yến Em – Cộng đoàn Học Viện, MRP