Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Mân Côi
07/10/2020
1130
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Đức Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc - đã quảng đại cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và trở nên mẫu gương tuyệt hảo cho mọi Kitô hữu. Trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta cùng chung lời ngợi khen Chúa và tha thiết cầu xin.
1. “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng lần hạt và sống các mầu nhiệm của kinh Mân Côi, để mọi người được sống bình an và được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.
2. “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho phẩm giá và vai trò của người nữ được nhìn nhận và tôn trọng trong tất cả các nền văn hoá trên thế giới; như Đức Maria được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Đấng Cứu Thế.
3. “Vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho đại dịch Covid 19 mau qua, cho những ai đang gặp đau khổ thử thách nhận được sự an ủi và nâng đỡ, được mạnh mẽ vượt qua được mọi nỗi đau về tinh thần cũng như thể xác, nhờ việc tôn sùng trái tim Đức Mẹ.
4. “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, cách riêng quí Chị em và các cộng đoàn mừng lễ bổn mạng - biết noi gương Đức Maria, luôn sống đẹp lòng Chúa, khiêm nhường xin vâng và siêng năng lần hạt Mân Côi hàng ngày.
Chủ tế:
Lạy Chúa,
Hôm nay chúng con mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Xin ban cho chúng con biết yêu mến việc lần hạt Mân côi và tôn sùng Trái tim Đức Mẹ, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Hôm nay chúng con mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Xin ban cho chúng con biết yêu mến việc lần hạt Mân côi và tôn sùng Trái tim Đức Mẹ, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Nt. Modesta NVHB
TIN LIÊN QUAN