Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 7 Thường Niên - Năm C
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN - NĂM C
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là tình yêu. Người hằng ban ơn giáng phúc cho kẻ dữ cũng như người lành, và mời gọi mỗi người chúng ta sống yêu thương và tha thứ không ngừng. Cậy nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình." Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Vị Mục tử trong Hội thánh luôn là hiện thân của Chúa Kitô,/ rộng tay thi ân giáng phúc cho mọi người, và sẵn sàng đón nhận những chiên lạc trở về với lòng tha thứ, bao dung.
2. "Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy." Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu làm tỏa lan niềm hy vọng cho mọi người bằng việc sống yêu thương cả những người không yêu thương mình như Chúa đã yêu.
3. "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ." Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi thành viên trong gia đình/ luôn sống bao dung rộng lượng, cảm thông tha thứ cho nhau, và giúp đỡ nhau trong đời sống hằng ngày, để được nên giống Chúa là Cha nhân từ.
4. "Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao." Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người chúng ta/ tìm được sức mạnh nơi Thiên Chúa để yêu thương cách chân thành, quảng đại, vô vị lợi, và không phân biệt một ai, vì tin rằng phần thưởng lớn lao chính là sự sống đời đời sẽ được Chúa trao tặng cho những ai yêu mến Người.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành,
Tình yêu Chúa cao vượt trên mọi hiểu biết của con người. Xin ban cho chúng con Thánh Thần của Chúa, để Ngài biến đổi con tim chúng con quảng đại như Chúa; vươn cao, vượt lên trên mọi tình cảm tầm thường; nhờ đó chúng con có thể xóa bỏ mọi hận thù; hết lòng yêu thương nhau và đón nhận mọi người như anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức kitô, Chúa chúng con.
Nt Modesta, MRP