Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 6 Phục Sinh - B

03/05/2024
475
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH - B
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
Chúa Cha biểu lộ tình yêu của Ngài qua việc ban tặng Đức Giêsu Kitô làm Đấng Cứu độ nhân loại. Chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nên một với Người, ở lại trong tình thương của Người.  Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa dâng lời nguyện xin. 
 
1. "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Vị Chủ chăn trong Hội Thánh/ luôn gắn bó mật thiết với Chúa Kitô, can đảm bước theo Chúa,/ để với sức mạnh của Chúa, các ngài nên chỗ dựa vững chắc cho đoàn chiên trên bước đường về quê trời.
 
2. "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn cảm nghiệm được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa, và sống tình bạn hữu thân thiết với Ngài; biết dẹp bỏ tư lợi của bản thân, sẵn sàng chịu thua thiệt vì Tin Mừng để yêu đến tận cùng và yêu như Chúa yêu.
 
3. "Ðây là lệnh truyền của Thầy: ‘Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con’." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo/ được ơn Chúa thôi thúc dấn thân phục vụ một cách vô vị lợi, hăng say loan báo Tin Mừng; để nhờ đó, số đông anh chị em lương dân được ơn nhận biết Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu.
 
4. "Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn luôn biết trân quý ơn gọi và tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành cho mình để sống xứng đáng hơn/ và hân hoan ra đi gieo hy vọng, xây dựng hòa bình, làm chứng nhân cho Tin Mừng phục sinh trong thời đại hôm nay.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa rất nhân từ, 
Đức Giêsu Kitô Con Chúa không chỉ mời gọi thực thi lệnh truyền yêu thương, nhưng chính Người còn là mẫu gương yêu thương phục vụ cho các môn đệ noi theo. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn giúp chúng con vươn tới tầm mức của người hoàn toàn thuộc trọn về Chúa, sống bác ái yêu thương như Chúa Kitô đã yêu. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nt. Modesta, MRP
TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa