Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14.9 - Chúa Nhật 24 Quanh Năm - Năm C
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ 14.9
Chúa Nhật 24 Thường Niên- năm C
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã mang lại cho thập giá một ý nghĩa mới: Thập giá trở thành vinh quang của Thiên Chúa và ban ơn cứu độ cho loài người. Trong niềm xác tín: Thánh giá Chúa cho chúng ta được cứu thoát và đón nhận hy vọng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. "Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Lê-ô các Đức Giám mục, Linh mục và tu sĩ/ được ơn trung tín, sống tình yêu khiêm hạ hủy mình, hầu trở nên dấu chỉ tình yêu cứu độ của Chúa giữa thế gian.
2. "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý nữ tu Dòng Mến Thánh Giá mừng lễ Tước hiệu Dòng hôm nay, được luôn say mến Đấng Chịu- Đóng – Đinh, hân hoan bước theo con đường tình yêu này, để ngày càng sống xứng đáng với danh hiệu, với tên gọi của Dòng.
3. "Thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nước đang lâm cảnh chiến tranh, thiên tai và những ai từng ngày phải đối diện với bệnh thật, thử thách… tìm được an ủi nơi tình yêu và lòng thương xót của Chúa, với niềm xác tín: Qua Thập Giá tới vinh quang.
4. "Tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời." Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta can đảm nhận lấy những thánh giá trong cuộc đời./ Và trong khi thi hành sứ mạng rao giảng một Đức Kitô Khổ Nạn-Phục Sinh, cũng biết phó thác cho Chúa mọi vất vả lo âu, vì Chúa chăm sóc chúng ta.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Tình Yêu,
Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa, vì Chúa đã tỏ cho thế giới biết tình yêu diệu kỳ khi ban người Con duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã xuống trần, tự hiến mình trên cây Thánh giá mà cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con luôn Phục sinh vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.