Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm C
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM C
NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Các môn đệ được chứng kiến việc Đấng Phục Sinh lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, Người không còn hiện diện hữu hình giữa trần gian nữa. Nhưng Người đã đi trước mở đường dẫn chúng ta vào quê trời đích thực. Trong niềm hy vọng ấy, chúng ta cùng tin tưởng cầu xin.
1. "Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân." Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh trở thành những "nhà truyền thông của hy vọng", bắt đầu từ sự đổi mới công việc và sứ mệnh của mình theo tinh thần Tin Mừng, hướng đến hy vọng được hưởng hạnh phúc trên quê trời cùng với Đức Kitô.
2. "Các con là nhân chứng những sự việc ấy." Nhân ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 59, chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các nhân viên truyền thông và những người đang sử dụng mạng lưới thông tin, biết tôn trọng sự thật, lan tỏa văn hóa chăm sóc và xây những nhịp cầu liên đới, để cùng hướng tới lợi ích chung và phục vụ hữu hiệu cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay.
3. "Đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời." Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, chán nản, thất vọng/ được ân sủng Thánh Thần khơi lên niềm hy vọng vào Đức Giêsu Phục Sinh, nhờ đó họ kiên tâm mạnh mẽ vượt qua những nghịch cảnh trong đời.
4. "Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng." Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta được cháy lửa yêu mến Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng cho chúng ta niềm vui mừng hy vọng được lên trời cùng với Người. Sống niềm xác tín đó, ngay ở đời này chúng ta trở nên những người bạn đồng hành, cùng nhau bước đi, giúp anh chị em bên cạnh mình nắm chắc phần hy vọng sẽ được cùng Chúa hưởng hạnh phúc vinh quang.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, cho chúng con là những người lữ hành hy vọng tiến về cội nguồn Thiên quốc, được luôn vững lòng tin tưởng vào Ðấng đã sống lại từ cõi chết. Và xin đổ tràn ơn Thánh Thần giúp chúng con hân hoan làm chứng nhân rao giảng về Chúa Giêsu Phục Sinh cho mọi người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.