Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi 2025 – “Bừng Sáng Hy Vọng”

BBT Dòng Nữ Vương Hòa Bình
02/05/2025
217
Trong một thế giới đầy biến động và ngổn ngang lựa chọn, hy vọng không phải là cảm xúc mơ hồ, mà là ánh sáng dẫn đường – nhất là với người trẻ đang tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời. “BỪNG SÁNG HY VỌNG” không chỉ là lời mời gọi các bạn trẻ đến để tìm hiểu ơn gọi, mà còn là một hành trình khám phá niềm hy vọng sâu xa: rằng Thiên Chúa vẫn đang gọi đích danh từng người bằng một tình yêu riêng biệt, và nơi tiếng gọi ấy, chúng ta tìm thấy ý nghĩa, tự do và niềm vui đích thực.



Đến hẹn lại lên. Trong hai ngày 30.4 và 01.5.2025, Thanh Tuyển Viện Dòng Nữ Vương Hòa Bình đã hân hoan chào đón hơn 120 bạn nữ trẻ đến tham dự Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi với chủ đề “BỪNG SÁNG HY VỌNG” – một hành trình đặc biệt giúp các bạn khám phá tiếng gọi thầm lặng nhưng mãnh liệt từ Thiên Chúa trong đời sống dâng hiến.



Ngay trong giờ khai mạc, Sr. Tổng Phụ Trách đã bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đông đảo các bạn trẻ; đồng thời chia sẻ cho các bạn niềm hy vọng: ơn gọi dâng hiến sẽ được bừng sáng nơi trái tim những tâm hồn đang khao khát kiếm tìm ý nghĩa và định hướng cho cuộc đời. Soeur khích lệ các bạn cùng khám phá linh đạo Hòa Bình – để sự bình an của Thái Tử Hòa Bình lan tỏa đến muôn người.



Tiếp đó, Sr. Đặc Trách Ơn Gọi đã giới thiệu về đoàn sủng NVHB và sinh hoạt của Hội Dòng, giúp các bạn hiểu rõ hơn về đời sống tu trì tại Thanh Tuyển Viện – nơi đang mở rộng vòng tay chào đón những tâm hồn trẻ muốn đáp trả tiếng gọi yêu thương.



Buổi chiều, các bạn trẻ được vinh dự gặp gỡ Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột. Dù cuộc gặp diễn ra vào đầu giờ trưa, nhưng bầu khí vẫn tràn ngập sự hứng khởi nhờ sự gần gũi, thân tình của Đức Cha. Ngài chia sẻ sâu sắc về hành trình lắng nghe và đáp trả tiếng Chúa qua 4 chữ T:


• Tai để lắng nghe


• Trí để suy nghĩ – phân định


• Tim để cảm – nội tâm hóa


• Tay để hành động – thi hành thánh ý Chúa



Buổi họp mặt được kết thúc với phép lành của Đức Cha ban cho tất cả các tham dự viên.



Khi ánh chiều buông nhẹ, các chị em Thanh Tuyển đã tổ chức những trò chơi lớn đầy vui tươi, giúp các bạn gắn kết, vận động và thể hiện tinh thần đồng đội qua thử thách, mật thư và các hoạt động tập thể.




Tối đến, các tổ đã lần lượt trình diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng sự nhiệt tình và sáng tạo đã đem lại bầu khí rộn ràng, tiếng cười rộn vang khắp hội trường.





Khép lại ngày đầu tiên là giờ diễn nguyện và hồi tâm sâu lắng. Trong ánh nến ấm áp, hòa cùng giai điệu nhẹ nhàng, các bạn được mời gọi dừng lại, nhìn lại hành trình trong ngày, thầm thì lời tạ ơn và xin lỗi Chúa. Mỗi bạn đã viết lên một điều ước riêng, dâng lên Chúa Giêsu như một lời nguyện xin cuối ngày.





Ngày thứ hai bắt đầu với Thánh lễ sốt sắng do Cha Chưởng Ấn Giáo phận chủ tế – giây phút kết hiệp thiêng liêng với Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau đó, Cha Trưởng Ban Tu Sĩ chia sẻ đầy cảm hứng về sự bừng sáng của hai môn đệ trên đường Emmaus – chỉ cần ở với Chúa Phục Sinh một khoảng thời gian ngắn, các ông đã được biến đổi, và ra đi loan báo Tin Mừng bằng chính kinh nghiệm sống động của mình. Cha nhấn mạnh: hôm nay, các bạn cũng đang có cơ hội chạm đến ơn gọi bằng chính kinh nghiệm bản thân và hãy can đảm thực hiện điều Chúa đang mời gọi và thôi thúc mình.







Phần cuối chương trình là giờ hội thảo nhóm và chia sẻ cảm nhận sau hai ngày đồng hành. Nhiều bạn đã mạnh dạn bày tỏ ước mong tiếp tục bước theo tiếng Chúa gọi.



Đúng 10 giờ, các bạn chia tay nhau trong lưu luyến, cùng hẹn gặp lại trong một ngày thật gần, với niềm tin hy vọng vẫn đang âm thầm bừng cháy trong từng trái tim trẻ.




Mời xem hình ảnh tại đây


BBT Dòng Nữ Vương Hòa Bình

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
13+
TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa