Hy Vọng Không Làm Thất Vọng - Tác giả: Huyền Trân, MRP

20/02/2025
236

 
Trong cái nắng nhẹ của buổi ban mai khi những tia nắng vừa ló rạng xen qua các tán lá, cành cây xua tan đi những giọt sương còn đọng lại sau đêm qua, tôi bước nhanh đến ngôi thánh đường. Sau khi cúi chào Chúa Giêsu Thánh Thể, ngước nhìn lên, hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên là những chậu hoa mai được trang trí trên Cung Thánh đang rơi rụng những chiếc lá vàng. Lặng thầm quỳ bên Chúa, những ý tưởng miên man về cây hoa Mai cứ hiện lên trong tâm trí tôi. 

Hoa Mai đã trở thành một biểu tượng của người Việt Nam trong những ngày Tết đến Xuân về. Người xưa cũng thường nói: “Miền Bắc có hoa Đào, miền Nam có hoa Mai”. Nhờ nét đặc trưng ấy mà cái Tết truyền thống lại thêm nét độc đáo, khắp nơi đó đây tôi đều thấy một sự như thay da đổi thịt từ nhịp sinh hoạt của con người, thời tiết và cả cảnh sắc đất trời. Sự chuyển mình của cảnh sắc như một quy luật của tự nhiên. Thế nhưng mấy ai biết và hiểu rõ để có một mùa hoa rực rỡ và trổ bông đúng mùa nó đã trải qua quá trình như thế nào! Một năm với mười hai tháng, thế nhưng nó chỉ được trưng bày trong khoảng một đến hai tháng. Hết Xuân, hoa tàn, nó lại được cắt tỉa trần trụi chỉ để lại gốc cây với vài cành trơ trọi. Sự cắt tỉa có thể nói là rất đau đớn nhưng ẩn chứa một tia hy vọng cho ngày mai. Ngắm nhìn gốc cây ấy, tôi cũng tự hỏi sự cắt tỉa ấy liệu có đem đến cho mùa xuân năm sau rực rỡ những cánh hoa tươi thắm không? Vâng để có thể khoe mình trong ngày Xuân năm sau, đòi buộc người chủ vườn phải có tay nghề cao trong việc cắt tỉa chăm bón để có thể khơi lên niềm hy vọng cho ngày mai. 

Cũng vậy, trên hành trình theo Chúa, mỗi người chúng ta cũng là một loài hoa trong vườn hoa muôn sắc của Ngài. Chúa cũng là người thợ sành điệu, rất yêu thích và tận tình chăm sóc từng loại hoa và Chúa cũng muốn vườn hoa nở rộ kịp thời vụ như cây hoa mai đầu Xuân. Mỗi loài một vẻ, nhưng tất cả đều cần phải được cắt tỉa, chăm bón kỹ lưỡng. Trên bước đường theo Chúa,  chúng ta cũng được Chúa đồng hành, dõi theo và quan tâm chăm sóc như thế. Thế nhưng, lắm khi chúng ta không đọc ra kế hoạch của Chúa, không biết phải làm thế nào để cây hoa đời dâng hiến chúng ta triển nở! Hoặc là do chúng ta biết nhưng không muốn cộng tác với Ngài. Nếu biết đặt niềm tin vào tình yêu của Chúa, và luôn hy vọng vào chương trình của Chúa, thì nỗi đau của chúng ta hôm nay sẽ là bông hoa của ngày mai. 

Hãy luôn sống tâm tình hy vọng như Đức Thánh Cha Phanxico đã mời gọi trong Sắc chỉ của năm thánh 2025: “Hy vọng không làm thất vọng” để có thể “Đi ra, để mang hy vọng đến cho người khác” (Bài huấn từ của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trong buổi hành hương Năm Thánh của liên Giáo hạt Sài Gòn tại nhà thờ Chợ Quán ngày 15.02.2025)

Huyền Trân, MRP
TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa