Họp Mặt Tu Sĩ Giáo Phận - Mỗi Tu Sĩ Là Một Môn Đệ Thừa Sai

Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình
21/03/2026
535
Trong bối cảnh đời sống thánh hiến đối diện nhiều thách đố của thời đại, người tu sĩ được mời gọi trở về với căn tính cốt lõi của mình: người môn đệ và người thừa sai. Buổi gặp gỡ tu sĩ Giáo phận Ban Mê Thuột là dịp để nhìn lại, canh tân và xác tín lại hành trình dâng hiến trong ánh sáng Tin Mừng.



Hưởng ứng lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ban Tu sĩ Giáo phận Ban Mê Thuột đã họp và chọn chủ đề cho buổi gặp mặt anh chị em tu sĩ đang hoạt động trong giáo phận: “Mỗi Tu Sĩ Là Một Môn Đệ Thừa Sai.”


Vào thứ Bảy, ngày 21/3/2026, Ban Tu sĩ Giáo phận đã tổ chức buổi gặp gỡ dành cho tu sĩ thuộc bốn giáo hạt: Buôn Hô, Giang Sơn, Chính Tòa và Mẫu Tâm, tại Nhà thờ Chính Tòa.





08g30, Cha Trưởng ban Liên Tu sĩ giới thiệu các thành viên Ban Liên Tu sĩ giáo phận Ban Mê Thuột và Ban Liên Tu sĩ của bốn giáo hạt vùng Đắk Lắk.





09g00, Đức Cha giáo phận chia sẻ với chủ đề:
“Mỗi Tu Sĩ Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, qua ba chiều kích: Thần học – Thực hành – Thách đố.




I. THẦN HỌC


1. Nguồn gốc ơn gọi: 
Ơn gọi khởi đi từ chính Thiên Chúa – Đấng gọi những ai Người muốn. Người môn đệ được mời gọi đến – ở lại – và được sai đi. Đây là hành trình nền tảng của mọi ơn gọi thánh hiến.


2. Nền tảng nơi Đức Kitô: 
Chúa Giêsu luôn sống trong sự hiệp thông mật thiết với Chúa Cha và được sai đến trần gian. Đời sống tu sĩ cũng phải bén rễ sâu trong mối tương quan này.


3. Bản chất của Hội Thánh: Công đồng Vaticanô II khẳng định: Hội Thánh mang bản chất truyền giáo. Nếu không truyền giáo, Hội Thánh không còn là chính mình. Vì thế, đời sống thánh hiến tự bản chất đã mang chiều kích thừa sai.


4. Căn tính đời sống thánh hiến: Căn tính ấy được thể hiện qua việc sống các lời khuyên Phúc Âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Đó là con đường từ bỏ chính mình, hướng về tha nhân và gắn bó trọn vẹn với Đức Kitô.


II. THỰC HÀNH


1. Đời sống cầu nguyện: Cầu nguyện là nền tảng không thể thiếu. Thiếu cầu nguyện, đời sống thiêng liêng sẽ dần suy yếu, dễ rơi vào khô khan và mất định hướng.


2. Đời sống cộng đoàn: Chúa Giêsu đã thiết lập cộng đoàn các môn đệ. Đời sống cộng đoàn của tu sĩ là chứng tá sống động cho Tin Mừng khi được xây dựng trên tình yêu, hiệp nhất và tha thứ.


3. Sứ mạng thừa sai: “Hữu xạ tự nhiên hương.” Nơi nào có đời sống tu trì đích thực, nơi đó lan tỏa niềm vui, bình an và hy vọng. Sứ mạng không chỉ là hoạt động, nhưng trước hết là sự hiện diện.


4. Chứng tá đời sống: Chứng tá không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống phục vụ: khiêm tốn, tận tụy, phản chiếu dung mạo Đức Kitô giữa lòng thế giới.


III. THÁCH ĐỐ


1. Thách đố của thời đại: Chủ nghĩa cá nhân và tự do thái quá đang làm suy yếu tinh thần hiệp thông và đời sống vâng phục.


2. Khuynh hướng tục hóa: Tục hóa làm giảm chiều kích linh thánh, khiến người tu sĩ dễ đẩy Thiên Chúa ra khỏi đời sống và rơi vào não trạng tương đối hóa.


3. Nghiện thông tin – lối sống tiêu thụ: Sự bùng nổ thông tin và chủ nghĩa hưởng thụ có thể làm lệch hướng đời sống thánh hiến, đánh mất sự đơn sơ và chiều sâu nội tâm.


4. Suy yếu đời sống thiêng liêng: Khi nội tâm suy giảm, người tu sĩ dễ rơi vào khép kín, co cụm và đánh mất sức ảnh hưởng tích cực.


5. Lời mời gọi canh tân: Đức Cha mời gọi canh tân đời sống cộng đoàn bằng việc trở về với Đức Kitô, làm mới lại giao ước dâng hiến, siêng năng kín múc nơi Bí tích Thánh Thể. Như thánh Don Bosco đã nói: “Không có sức mạnh nào ngoài Thánh Thể.”


Đồng thời, cần tránh lối sống “ảo”, biết thích nghi với thời đại nhưng luôn đặt nền tảng vững chắc nơi Đức Kitô.


Sau phần chia sẻ, cộng đoàn giải lao trong ít phút. Tiếp đó, quý tu sĩ trình bày những ưu tư, thao thức để được Đức Cha giải đáp.





THÁNH LỄ


11g00, Thánh lễ đồng tế được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.



Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Cha nhắn nhủ:
Chúng ta quy tụ nơi đây để hồi tâm, làm mới lại chính mình và xác định hướng đi cho hành trình sắp tới.
Đời sống của mỗi người là một chuỗi những chọn lựa – những chọn lựa đòi hỏi sự quyết liệt và bền bỉ mỗi ngày.


Ngài mời gọi cộng đoàn:
• Không thỏa hiệp với sự dữ
• Can đảm dấn thân cho Tin Mừng
• Sống xứng đáng với căn tính người môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu



Từ các bài đọc phụng vụ, Đức Cha gợi lên ba điểm suy niệm:


1. Cùng chung số phận với Đức Kitô
Người môn đệ sẽ gặp chống đối, bách hại, thậm chí bị loại trừ. Đó là con đường tất yếu của người theo Chúa.


2. Trở nên chứng nhân
Người môn đệ được mời gọi làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cần siêng năng học hỏi Kinh Thánh để hiểu và sống Lời Chúa cách sâu sắc.


3. Cám dỗ thỏa hiệp
Người môn đệ đích thực được mời gọi sống dứt khoát cho chân lý, noi gương ông Nicôđêmô trong Tin Mừng.


Kết thúc, Đức Cha mời gọi cộng đoàn:
Hãy can đảm đứng về phía sự thật, trung thành với căn tính của mình – người môn đệ, người thừa sai của Đức Kitô.



Sau khi được bồi dưỡng lương thực thiêng liêng, quý tu sĩ cùng quy tụ tại hội trường Giáo xứ Thánh Tâm để chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong bầu khí ấm cúng và hiệp thông.


Mời xem hình ảnh tại đây


Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa