Học Hỏi Thông Điệp “Dilexit Nos”- Chúa Đã Yêu Thương Chúng Ta - Của ĐGH Phanxicô.

H. 1. Đức Giáo Hoàng (ĐGH) Phanxicô gởi thông điệp cho dân Chúa “Ngài đã yêu thương chúng ta1 ” đề cập đến vấn đề gì?
T. ĐGH Phanxicô gởi thông điệp “Ngài đã yêu thương chúng ta” cho dân Chúa để mời gọi họ tái khám phá và cảm nghiệm Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta dường nào qua Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta trở về với cội nguồn tình yêu Thánh Tâm, để từ đó sống đức tin sâu sắc hơn và lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người trong xã hội hôm nay.
H. 2. Theo ĐGH, tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu nào?
T. ĐGH khẳng định: Tình yêu của Chúa là tình yêu vô điều kiện nghĩa là không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào. Thánh Tâm Chúa Giêsu là dòng suối hồng ân tuôn đổ tràn trề. Con người được kêu gọi mở rộng lòng để đón nhận những ân huệ đó bằng việc tin tưởng và tín thác nơi Chúa, dù mình tội lỗi đến mấy đi nữa.
H. 3. Trong thông điệp này, ĐGH đã mời gọi chúng ta khám phá lại ý nghĩa của Thánh Tâm Chúa Giêsu như thế nào?
T. Trong thông điệp này, ĐGH mời gọi chúng ta khám phá lại ý nghĩa của Trái Tim Chúa Giêsu. Ngài đã yêu thương chúng ta bằng một trái tim con người - biết rung động, xót thương và dám chết cho người mình yêu.
H. 4. Trong thông điệp, ĐGH đã mô tả Chúa Giêsu đã thực hiện những việc nào để biểu lộ tình yêu của Ngài với con người?
T. ĐGH mô tả những việc làm nổi bật của Chúa Giêsu như sau:
- Nhập thể: Ngài đã trở nên người phàm, chia sẻ thân phận con người, từ đó thể hiện một tình yêu khiêm nhường và gần gũi. Đây là hành động yêu thương tận căn, khi Thiên Chúa không còn ở xa, nhưng đến ở giữa nhân loại.- Rao giảng Tin Mừng và chữa lành: Ngài rao giảng Nước Thiên Chúa, chữa lành bệnh tật, an ủi kẻ đau khổ, và giải thoát người bị áp bức. Mỗi hành động đều là dấu chỉ của tình yêu thương, lòng xót thương và sự quan tâm đến từng con người.
- Hiệp thông với người tội lỗi và bị loại trừ: Ngài ăn uống với người thu thuế, kẻ tội lỗi, và đến gần những ai bị xã hội ruồng bỏ. Ngài không lên án, mà đến để kêu gọi hoán cải bằng tình yêu.
- Hiến thân trên thập giá: Đỉnh cao của tình yêu được thể hiện trong cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, Ngài “đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1), sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì nhân loại.
- Thiết lập Bí tích Thánh Thể: Ngài trao ban chính thân mình qua bánh và rượu, trong Bữa Tiệc Ly, để ở lại với con người cho đến tận thế - một bằng chứng tình yêu đến tận cùng.
H. 5. Trong thông điệp, ĐGH đã mô tả Chúa Giêsu đã có những câu nói nào để diễn tả tình yêu Chúa dành cho con người?
T.- “Không có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Chúa Giêsu khẳng định tình yêu hiến thân là tình yêu lớn nhất - và chính Ngài sống điều ấy trên thập giá.
- “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”(Ga 10,10). Mục đích của Ngài là trao ban sự sống trọn vẹn - tình yêu mang lại sự sống, niềm vui, và hy vọng.
- “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”(Lc 23,34). Ngay cả khi bị treo trên thập giá, Chúa vẫn yêu thương và tha thứ - một tình yêu không điều kiện.
- “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
(Ga 13,34): Một giới răn mới – không chỉ yêu thương, mà là yêu như Chúa yêu, nghĩa là yêu bằng cả trái tim và hành động.
- “Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”(Ga 8,11), Ngài không kết án người phụ nữ ngoại tình nhưng dùng lời tha thứ đầy yêu thương để mời gọi hoán cải.
H. 6.- Trong thông điệp, ĐGH mô tả Chúa Giêsu đã có những ánh nhìn nào để diễn tả tình yêu Chúa dành cho con người?
T. Đức Giáo Hoàng đặc biệt nhấn mạnh rằng ánh nhìn của Chúa Giêsu cũng là một biểu hiện mạnh mẽ của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.
- Ánh mắt của sự tuyển chọn: Ngài nhìn thấy Matthêu đang ngồi nơi bàn thu thuế (Mt 9,9), một ánh mắt không xét đoán, nhưng đầy tín nhiệm và yêu thương, mở ra một cuộc đời mới cho ông.
- Ánh mắt tha thứ - với Phêrô sau khi ông chối Thầy”:“Ngài quay lại nhìn Phêrô”(Lc 22,61), không trách móc, ánh mắt ấy chạm đến lương tâm Phêrô khiến ông “ra ngoài khóc lóc thảm thiết”.
- Ánh mắt xót thương - với người phụ nữ ngoại tình: Sau khi mọi người kết án bà đã bỏ đi, Chúa Giêsu ngước mắt lên nhìn bà (Ga 8,10). Ánh mắt ấy không kết án mà tha thứ và trao hy vọng.
- Ánh mắt gặp gỡ - với người thanh niên giàu có: “Ngài nhìn anh ta và đem lòng yêu mến”(Mc 10,21). Dù anh buồn rầu bỏ đi, ánh nhìn ấy thể hiện một tình yêu chân thật, tôn trọng tự do.
H.7. Thế giới hôm nay đang bị chi phối bởi công nghệ và chủ nghĩa tiêu thụ, ĐGH kêu gọi chúng ta làm gì?
ĐGH kêu gọi chúng ta phải trở về với trái tim, để tìm lại ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống và xây dựng mối quan hệ chân thật với tha nhân. Ngài kêu gọi mọi người vượt qua sự hời hợt và chủ nghĩa tiêu thụ, để xây dựng một xã hội gắn kết hơn, dựa trên tình yêu và lòng thương xót. Trái tim của Chúa Giêsu Kitô được trình bày như một gương mẫu hoàn hảo, biểu trưng cho tình yêu và sự hy sinh cao cả.
H. 8. ĐGH kêu gọi chúng ta tái khám phá và canh tân lòng sùng kính Thánh Tâm như thế nào?
T. ĐGH kêu gọi chúng ta tái khám phá và canh tân lòng sùng kính Thánh Tâm. Chính nơi Thánh Tâm, chúng ta học được cách sống như Chúa Giêsu đã sống: yêu thương cho đến cùng ( Ga 13,1) để từ đó sống đức tin cách sâu sắc và lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người trong xã hội hôm nay.
H. 9. Khi canh tân lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ĐGH nhấn mạnh người tín hữu chúng ta điều gì?
T. Khi sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ĐGH nhấn mạnh người tín hữu chúng ta không dừng lại ở việc thờ phượng, mà còn là một cách để sống đức tin và tạo mối quan hệ chân thật với tha nhân mang lại tình yêu thương, công bằng và hiệp nhất trong xã hội.
H.10. Đức Giáo hoàng đã nhận định về con người và xã hội hiện nay như thế nào? Trong bối cảnh này, người tín hữu chúng ta phải làm gì?
T. Đức Giáo hoàng đã nhận định về con người và xã hội hiện nay nói chung như sau:
- Con người đang bị lôi cuốn vào vòng xoáy của công việc, tiêu dùng và giải trí, mà không thực sự suy ngẫm về mục đích và giá trị của những gì mình đang làm nên dễ dẫn đến sự mất mát ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống.- Xã hội do nhịp sống nhanh chóng và tập trung tìm kiếm vật chất nên dẫn đến thái độ hời hợt nông cạn trong các mối quan hệ với nhau, không còn sự chân thành và thấu hiểu nhau.
Trong bối cảnh này, ĐGH kêu gọi chúng ta trở về với "trái tim", tức là trung tâm của sự chân thành, tình yêu và lòng thương xót để giúp con người và xã hội ngày nay tìm lại ý nghĩa đích thực của cuộc sống và xây dựng những mối quan hệ sâu sắc với nhau hơn.
H. 11. Vậy chúng ta cần làm gì để thể hiện lòng thương xót trong cuộc sống?
T. Là người tín hữu Chúa, chúng ta cần thấm nhuần những lời dạy dỗ và mẫu gương tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa và tìm cách thể hiện qua các việc dưới đây:
- Tha thứ và bao dung: Hãy học cách tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, ngay cả khi điều đó không dễ dàng. Tha thứ không chỉ giúp người khác mà còn giải phóng tâm hồn bạn khỏi sự oán giận.
- Giúp đỡ người khó khăn: Dành thời gian và nguồn lực để hỗ trợ những người gặp khó khăn, như người nghèo, người bệnh, hoặc người vô gia cư. Những hành động nhỏ như chia sẻ bữa ăn, quyên góp quần áo, hoặc thăm hỏi cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
- Lắng nghe và đồng cảm: Đôi khi, lòng thương xót chỉ đơn giản là lắng nghe và chia sẻ với những người đang gặp khó khăn. Hãy dành thời gian để hiểu và đồng cảm với họ.
- Lan tỏa sự tử tế: Hãy tử tế trong từng hành động nhỏ, từ việc mỉm cười với người lạ đến việc giúp đỡ đồng nghiệp. Sự tử tế có thể lan tỏa và tạo nên một môi trường sống tích cực hơn.
- Cầu nguyện và suy ngẫm: Dành thời gian cầu nguyện và suy ngẫm về lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều này giúp chúng ta nhận ra giá trị của lòng thương xót và phương cách áp dụng nó trong cuộc sống.
Lm. Antôn M. Zacaria Phan Tự Cường, OP
1Dilexit nos, Rm 8,16