Hành Trình Những Chuyến Xe Yêu Thương Hướng Về Phú Yên

Trước hết, chúng con xin chân thành tri ân quý ông bà, anh chị em, quý ân nhân trong và ngoài nước đã quảng đại góp công, góp của, đồng hành với chúng con trong hành trình hỗ trợ đồng bào đang oằn mình chống chọi với những hậu quả nặng nề sau thiên tai, bão lụt.
Những chuyến xe yêu thương được chuẩn bị từ rất sớm, chất đầy những phần quà thiết yếu. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là tấm lòng, là lời cầu nguyện và sự sẻ chia của biết bao con tim cùng hướng về những mảnh đời đang gặp khó khăn.
Cách riêng, chúng con xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh em Cảnh sát Cơ động, những người đã nhiệt tình hỗ trợ trong việc bốc xếp và vận chuyển hàng hóa. Sự chung tay đầy trách nhiệm và nghĩa tình ấy đã giúp công việc được hoàn tất cách nhanh chóng và trọn vẹn hơn.


Hành trình lên đường
Vào lúc 4h00 sáng ngày 25.11.2025, những chuyến xe yêu thương chính thức lăn bánh hướng về Phú Yên, mang theo hơn 500 phần quà đã được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận. Mỗi món quà là một nghĩa cử yêu thương, là tấm lòng của quý ân nhân gửi gắm đến anh chị em đang sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Trên hành trình dài ấy, chúng con không hề đơn độc. Suốt dọc các cung đường, nhiều đoàn thiện nguyện khác cũng vội vã lên đường, cùng nhau viết tiếp bản trường ca bác ái đang lan toả từ Bắc chí Nam.
Đến 11h44, đoàn chúng con có mặt tại giáo xứ Mằng Lăng. Tại đây, các phần quà được chuyển sang những xe tải nhỏ để tiếp tục tiến sâu vào các vùng khó tiếp cận, nơi bà con vẫn đang từng ngày mong chờ sự trợ giúp.
Sau khi hoàn tất việc trao quà tại các điểm theo kế hoạch, khoảng 14h33, cả đoàn chỉ kịp ăn vội chiếc bánh mì tươi làm bữa trưa, rồi lại tiếp tục hành trình phục vụ tại những điểm kế tiếp.
Đến 17h30, đoàn quay trở lại nhà thờ Mằng Lăng và trao thêm một số nhu yếu phẩm như: thuốc men, gạo, nước uống, quần áo… cho cha xứ, để ngài thuận tiện phân phát cho những nơi còn gặp nhiều khó khăn và chưa thể tiếp cận trong ngày.
Lúc 18h00, đoàn chính thức khởi hành trở về Buôn Ma Thuột. Những chiếc xe giờ đây đã nhẹ hơn, vì tất cả yêu thương đã được trao gửi trọn vẹn; còn mỗi thành viên trong đoàn thì mang theo trong lòng niềm vui bình an của sự trao ban và phục vụ.
Đến 22h30, chúng con trở về nhà Dòng trong sự bình an của Chúa, khép lại một ngày dài với nhiều vất vả nhưng cũng đầy ắp ân sủng.



Những cảm nhận đọng lại
Trong niềm vui giản dị của ngày hôm ấy, vẫn còn vẹn nguyên vẹn trong ký ức những ánh mắt xúc động và những nụ cười hiền hòa của bà con khi đón nhận những phần quà yêu thương. Có người đã nghẹn ngào thốt lên:
“Nhờ mọi người mà chúng con đỡ lo hơn trong những ngày sắp tới…”
Còn đối với các thành viên trong đoàn, dù thấm mệt sau chặng đường dài, nhưng ai nấy đều cảm nhận sâu xa rằng mình đang được Chúa sai đi, được chạm vào nỗi vất vả của anh chị em, để rồi được nhận lại một niềm vui lớn lao hơn trong chính sự cho đi.
Hành trình đã khép lại, nhưng tình người, tình Chúa và những lời cầu nguyện vẫn tiếp tục lan tỏa, như một dòng ân sủng âm thầm nuôi dưỡng những trái tim biết rung cảm, biết yêu thương và sống vì nhau.



Truyền thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình
HÌNH ẢNH











