Đức Mẹ Thăm Viếng 31.05.2025 - Lễ Khấn Vĩnh Hiến Dòng Nữ Vương Hòa Bình
Sau 56 năm Dòng được chính thức thành lập, từ những ngày đầu với bao khó khăn thách đố mọi mặt, thế nhưng Thiên Chúa đã yêu thương, gìn giữ, che chở và hướng dẫn chị em vượt qua mọi gian khó để được tồn tại và lớn lên cho đến hôm nay.
Một mùa xuân ân sủng lại được ban tặng cho Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình trong Năm Thánh Hy vọng 2025 qua bước tiến lên của 27 chị được Tuyên khấn Trọn đời.
Với sự tự nguyện cam kết vĩnh viễn sống ba lời khuyên Phúc âm, hôm nay 27 nữ tu trẻ tiến lên với niềm xác tín trong hi vọng: “Ơn gọi là món quà quý giá mà Thiên Chúa gieo vào tâm hồn chúng ta, là lời kêu gọi bước ra khỏi chính mình để bước đi trên hành trình yêu thương và phục vụ” (ĐTC Phanxicô). Với lời giao ước vĩnh hiến, từ nay các chị hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, Giáo hội và Dòng Nữ Vương Hòa Bình bằng việc dâng hiến trọn vẹn và quyết liệt, kết hiệp thâm sâu với Đức Kitô hầu trở nên đồng hình đồng dạng với Người, chiếu toả tình yêu và sức sống của Người cho mọi anh chị em bằng đời sống chứng tá của người môn đệ Chúa Kitô.
Thánh lễ Khấn Dòng được cử hành vào lúc 05g30 sáng thứ 7 ngày 31 tháng 5 trong Năm Thánh Hy vọng 2025 do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế. Cùng đồng tế với Đức cha có cha Tổng đại diện, cha Chưởng ấn, quý cha trong và ngoài giáo phận, với sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ, quý ông bà cố, thân nhân, quý khách, ân nhân của chị em và Hội Dòng.
Sau bài Tin Mừng, Đức Giám mục Gioan Baotixita ban huấn từ cho cộng đoàn, cách riêng cho các chị chuẩn bị tuyên khấn trọn đời. Ngài rút ra ba điểm từ các bài đọc của thánh lễ kính Đức Maria thăm viếng:
1. Bầu khí thánh thiêng. Ngôn sứ Sophonia đã vẽ cho chúng ta một bức chân dung trọn vẹn về niềm vui. Thiên Chúa rất vui và hạnh phúc vì dân Chúa ở giữa Ngài. Hôm nay Thiên Chúa rất vui vì người con thánh hiến, đáp lại lời mời gọi của Ngài.
2. Đức cha dựa vào thư thánh Phaolô gửi cho Phil 2,4 - 8 để nhắn nhủ cách đặc biệt với 27 sơ thánh hiến hôm nay. Thánh Phaolô cho chúng ta một phương cách sống dành cho những người sống thuộc trọn về Chúa. Khấn trọn không những chỉ về thời gian trọn đời mà là khấn cả xác, linh hồn và cả con người sống thuộc trọn về Chúa cho đến trọn đời:
- Người Khấn trọn là chọn sống hiệp nhất với Chúa và với chị em giữa một thế giới chia rẽ, tranh chấp, cá nhân chủ nghĩa, đang đánh mất tính cộng đồng, chiều kích xã hội…. Hiệp nhất trong đức tin, tâm tình và ý chí. Sự hiệp nhất được khơi nguồn và đặt trên nền tảng trên tình yêu Đức Kitô. Người Khấn trọn là chọn sống hoà hợp trong cộng đoàn, với tinh thần thuộc về một gia đình có cùng một linh đạo trong đời sống thánh hiến.
- Người Khấn trọn là chọn sống khiêm nhường theo Đức Kitô. Đừng làm bất cứ điều gì vì lợi ích cho mình mà hãy quy về người khác. Sống âm thầm, lặng lẽ, sống mầu nhiệm tự huỷ theo gương Chúa Giêsu, (kenosis) dám huỷ mình ra không, huỷ cái TÔI của mình.
- Người Khấn trọn là chọn sống cho người khác. Đừng tìm lợi ích cho riêng mình mà phải quan tâm tới lợi ích cho người khác. Sống cùng, sống với, sống cho…. Quên mình vì tha nhân, dấn thân vì tha nhân. Sau khi thiên sứ truyền tin, Mẹ Maria không giữ niềm vui cho riêng mình mà vội vã lên đường chia sẻ niềm vui cho người khác. Chị em đi thăm viếng là quan trọng nhưng đừng quên đem Chúa đến cho người khác, nhất là nhớ đến những người chưa có Chúa ở trong mình.
Nghi thức TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI
Sau khi Đức Cha thẩm vấn về ý muốn tự nguyện cam kết sống dâng hiến trọn đời của chị em, cộng đoàn hiệp chung lời cầu nguyện trong kinh cầu các Thánh.
Lý tưởng sống đời thánh hiến thật cao đẹp nhưng các chị mang trong mình giới hạn của phận người yếu đuối mỏng giòn nên trước khi long trong tuyên thệ sống ba lời khuyên Phúc âm trọn đời, cộng đoàn nài xin ơn Chúa giúp đỡ nhờ lời chuyển cầu của các thần thánh trên thiên đàng qua kinh cầu các thánh.
Đời thánh hiến thuộc về đời sống và sự thánh thiện của Giáo Hội. Giáo Hội nhận lời tuyên khấn, chúc lành và kết hợp sự tận hiến của chị em vào hy lễ tạ ơn của Đức Kitô. Vì thế, từng chị Khấn sinh sẽ tiến lên thắp nến Phục sinh với niềm xác tín “Ơn Ta đủ cho con” trong sứ mạng sống chứng nhân và rao truyền Tin Mừng bình an của Chúa cho mọi người, sau đó tuyên đọc lời khấn trong tay chị Tổng Phụ trách, trước sự chứng giám của Đức Giám mục Giáo phận như muốn nói lên từ nay chị hoàn toàn thuộc về Chúa và Dòng Nữ Vương Hòa Bình.
Sau lời tuyên khấn, Đức Giám Mục chủ tế long trọng đọc lời nguyện thánh hiến các Tân Vĩnh Khấn, để xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên các chị.
Phần nghi thức được tiếp nối với việc Đức Giám mục trao nhẫn giao ước và triều thiên vinh hiển cho các Tân Khấn sinh như dấu chỉ tiên báo Nước Trời mai sau.
Trong niềm hân hoan đang cao dâng, Chị Tổng Phụ Trách thay mặt chị em toàn Dòng, đón nhận 27 chị Tân Vĩnh Khấn từ hôm nay chính thức thuộc trọn về Chúa và trở thành thành viên chính thức của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.
Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi Đức Giám mục ban phép lành cho chị em Tân vĩnh khấn và cộng đoàn, chị Tổng Phụ trách đại diện chị em và quý thân nhân dâng lời cảm tạ Đức cha, quý cha và quý khách đến tham dự Thánh lễ hôm nay.
Đáp lời cám ơn của chị Tổng Phụ trách, Đức Giám mục thay lời cho quý cha và cộng đoàn chúc mừng nhà Dòng hôm nay có thêm 27 sơ chính thức thuộc về gia đình Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Đức Cha chúc cho nhà Dòng ngày một phát triển mạnh mẽ trong đời dâng hiến để làm cho vùng Tây nguyên đại ngàn ngày có nhiều bông hoa dâng hiến, nhất là cánh đồng truyền giáo có nhiều người dám “bước xuống ruộng”. Bởi vì ngày nay cánh đồng truyền giáo không thiếu thợ gặt nhưng thiếu người “xắn quần ” lội xuống ruộng để gặt lúa.
Nói với cộng đoàn, Đức Giám mục chúc mừng quý ông bà cố có con em khấn vĩnh viễn hôm nay và xin ông bà cố tiếp tục cầu nguyện và thúc đẩy con cái dâng hiến đời mình cho Chúa vì con số người trẻ bước vào đời tu ngày càng ít đi.
Lời sau cùng Đức Giám mục trao cho các Tân Khấn sinh: Hôm nay mới là bước khởi đầu cho một hành trình mới, các con phải khép mình, quên mình để lao về phía trước, sống xứng đáng với ơn Chúa đã lãnh nhận và sống tròn đầy lời cam kết hôm nay để mỗi bước chân chúng con đi đều nở hoa yêu thương và phục vụ tất cả mọi người.
Thánh lễ kết thúc với lời Chúc lành cuối lễ của Đức Giám mục.
Xin cho suốt cuộc đời quý chị Vĩnh hiến hôm nay luôn được cùng với hiền mẫu Maria hát lên bài trường ca Magnificat, ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa trải dài “từ đời nọ tới đời kia“ (Lc 1,50). Cách riêng, nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành hồn xác trên quý ông bà, cha mẹ, quý thân nhân đã quảng đại dâng những người con cho Thiên Chúa để phục vụ Giáo hội, và bước theo Đức Kitô trong ơn gọi dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.
BBT Dòng Nữ Vương Hòa Bình