Dòng Nữ Vương Hòa Bình - Dâng Hoa Kính Mẹ - Ngày 03. 05. 2025

04/05/2025
449
Lạy Mẹ Maria, xin đón nhận những đóa hoa chúng con dâng kính Mẹ trong những ngày đầu tháng hoa, tháng dành riêng để tôn kính Mẹ. Xin cho Giáo hội công giáo sớm có Vị Giáo Hoàng như lòng Chúa ước mong; cho quý Thầy Phó Tế sắp lãnh nhận thiên chức linh mục và các chị em lãnh nhận hồng ân mùa dâng hiến năm nay... biết tận hiến trung tín cho Thiên Chúa, và cùng nhau xây dựng đời sống yêu thương, hiệp nhất trở nên khí cụ bình an, niềm vui và niềm hy vọng cho mọi người.



Dòng Nữ Vương Hòa Bình


DÂNG HOA KÍNH MẸ
Ngày 03. 05. 2025



I. KHAI MẠC: Lúc 19g15, ngày 03. 05. 2025, tại nhà nguyện Hội dòng.

1. Làm dấu Thánh Giá


2. Hát Chúa Thánh Thần: Tặng phẩm Thần Linh (NC trang 3)


3. Hướng nguyện: Mở nhạc nhẹ, sâu lắng…


Đẹp biết bao mùa hoa nở tháng năm,
Muôn sắc hoa thơm gió nội hương đồng,
Đoàn con thảo chân thành dâng kính Mẹ,
Tôn vinh Mẹ hiền, kiều diễm vô song.

Mẹ rạng ngời như mặt trời chiếu sáng,
Mẹ cao sang hơn chín phẩm Thiên Thần,
Tà áo rộng bao la lòng lân tuất,
Tay ngọc ngà Mẹ tuôn đổ hồng ân.


Kính thưa cộng đoàn!
Những cơn mưa đầu mùa đã xóa tan sự khô hạn, mang đến sự tươi mát và làm cho ngọn đồi Duy Linh xanh tươi và rực rỡ bởi muôn loài hoa khoe sắc, nở rộ: Màu trắng của hoa đại toả ngát hương thơm sau ngai toà Mẹ; Màu tím của hoa bằng lăng như nói lên sự chung thuỷ của đời thánh hiến; những chùm phượng đỏ đang dần hé nụ tượng trưng cho tình yêu nồng nàn… Vâng, hương sắc của muôn hoa hòa quyện vào cảnh vật thiên nhiên đã nói lên kỳ công của Thiên Chúa. Mẹ Maria thật diễm phúc vì Mẹ là tác phẩm tuyệt diệu của Thiên Chúa, là đóa hoa đẹp nhất trần gian không bao giờ tàn phai. Tháng hoa năm nay trở về trong dòng chảy của Năm Thánh Hy Vọng, chị em chúng ta cùng đan kết muôn hoa tươi sắc thắm, từng ngọn nến hồng bừng sáng, lời kinh Ave Maria sốt mến và những đoá hoa thiêng thơm hương kính dâng Mẹ, để tỏ lòng tri ân về tình yêu Mẹ dành cho chúng ta. Mẹ là người lữu hành hy vọng, là gương mẫu trong cuộc đời thánh hiến. Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả tình mẫu tử của Mẹ trong Năm Thánh: “Những người đau khổ và phiền muộn, sẽ cảm nghiệm được sự gần gũi của Mẹ Maria, người Mẹ trìu mến nhất trong các người mẹ. Mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái mình, Mẹ là dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn, và niềm an ủi cho Dân thánh của Thiên Chúa.”


Lạy Mẹ Maria, xin đón nhận những đóa hoa chúng con dâng kính Mẹ trong những ngày đầu tháng hoa, tháng dành riêng để tôn kính Mẹ. Xin cho Giáo hội công giáo sớm có Vị Giáo Hoàng như lòng Chúa ước mong; cho quý Thầy Phó Tế sắp lãnh nhận thiên chức linh mục và các chị em lãnh nhận hồng ân mùa dâng hiến năm nay... biết tận hiến trung tín cho Thiên Chúa, và cùng nhau xây dựng đời sống yêu thương, hiệp nhất trở nên khí cụ bình an, niềm vui và niềm hy vọng cho mọi người.


Hát: Một vòng hoa quý (CN 348)


II. DÂNG HOA

Đây tháng hoa đã về rồi, ngàn bông hoa đua chen sắc hương, con hái dâng lên Mẹ, Mẹ là Nữ Vương Thiên Đường. Cả một trời hoa lung linh, vươn mình dưới ánh nắng đẹp xinh, hát mừng Mẹ Maria, Mẹ đẹp hơn muôn ngàn hoa.


Lạy Mẹ Maria, chúng con hiệp dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm trong những ngày đầu tháng hoa này. Nguyện xin Mẹ thương nhận lấy như tấm lòng con thảo của chúng con.


1. Múa: Mẹ ngàn hoa (Tiền Vĩnh Khấn)


2. Tiến hoa dâng Mẹ:

Dẫn: Thưa Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, Nữ Vương ngàn hoa, chúng con là những bông hoa được Chúa ươm trồng và lớn lên trong vườn hoa Nữ Vương Hòa Bình. Với hết lòng tin tưởng mến yêu, trước tôn nhan Mẹ đây, chúng con cùng hiệp dâng những ước nguyện, đan kết trong những đóa hoa lòng để tiến dâng lên Mẹ, xin Mẹ thương đón nhận tâm tình của chúng con.

1. Quý Chị Giáo và các em Tiền Tập (Dâng hoa màu xanh)


Thưa Mẹ, trong linh khí sốt mến của những ngày đầu tháng hoa, chúng con xin dâng những ước nguyện hy vọng kết trong sắc hoa xanh hy vọng. Nguyện xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa, ban cho Giáo Hội có vị Giáo Hoàng như lòng Chúa mong ước. Xin Mẹ cũng đoái nhìn các vị mục tử, cách riêng cho 19 thầy phó tế sắp lãnh nhận thiên chức Linh Mục. Xin Mẹ cùng đi với toàn thể Giáo Hội và Giáo phận chúng con trên hành trình lữ thứ hy vọng này.


Chúng con cũng xin dâng Mẹ hành trình quan trọng sắp bước vào sa mạc Tập Viện của lớp Tiền Tập chúng con. Xin Mẹ dẫn dắt quý chị Giáo và 8 chị em chúng con trên bước đường thánh thiện, an bình, biết sống yêu thương và tha thứ như Chúa. Amen.

2) Quý Chị Giáo và các em Tập Sinh (Dâng hoa màu trắng)


Lạy Nữ Vương ngàn hoa, quyện trong sắc hoa trắng là lời nguyện chúng con muốn hướng đến cầu nguyện cho những tâm hồn quảng đại dâng hiến cho Chúa, đặc biệt là Chị Tổng Phụ Trách, cùng mỗi chị em trong Hội dòng mang tên Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu những ơn cần thiết để Chúa giúp chúng con nên thánh trong bổn phận sống hằng ngày.
Trước tòa Mẹ, chị em Tập Viện chúng con xin dâng về Mẹ những hoa trái gặt hái được trong một năm tập vừa qua. Xin Mẹ tiếp tục dìu dắt quý chị Giáo và chị em tập sinh II trong việc chuẩn bị hồng ân Tiên Khấn lần đầu, để một khi được tháp nhập với Chúa Kitô trong Hội Dòng, chị em nên những tâm hồn trong trắng biết hiến dâng tình yêu cho Thiên Chúa hơn. Amen.

3) Chị Tổng, Quý Chị TCV, Quý Chị Nhà Mẹ và Quý Chị Hồng ân (Dâng hoa màu vàng)


Kính thưa Mẹ, chúng con xin dâng lên Mẹ những tâm hồn đang gặp khó khăn do chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hay những bất trắc trong cuộc đời và những ai đang đánh mất niềm tin vào Chúa. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa, cùng thắp lên ánh sáng của ngọn nến vàng Phục Sinh để họ gặp được Chúa Tình Yêu trên hành trình hy vọng này.


Chúng con xin dâng Mẹ những đóa hoa vàng rực sáng của Hội dòng, với bước tiến Hồng Ân Ngọc Khánh, Kim Khánh, Ngân Khánh và Vĩnh Khấn. Xin Mẹ tiếp tục thương đồng hành với các chị trên chặng đường sắp tới trong sứ vụ loan báo Tin Mừng Hòa Bình trong thiên niên kỷ thứ 3 này.


4) Quý Chị Hưu Dưỡng (Dâng hoa màu tím)


Lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình, sắc hoa tím như muốn nói lên lòng chung thủy của chúng con dâng lên Chúa, khi hân hoan hạnh phúc hay khi đau buồn, khi còn trẻ của lòng nhiệt huyết cũng như sự lặng trầm của tuổi đã xế bóng. Xin Mẹ ở với chúng con, để dù không còn tham gia sứ vụ ngoài tuyền tuyến, nhưng chúng con cũng sẽ tiếp tục là hậu phương vững chắc qua những kinh nguyện và hy sinh âm thầm của chúng con, để cầu nguyện cho tất cả chị em trong Hội dòng.


Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô, các linh hồn ân thân nhân, quý chị trong Hội Dòng, đặc biệt chị Maria Anê, để các ngài được cùng Mẹ hoan hỉ ca tụng Chúa trên thiên đàng. Amen.


5) Các em nhà vườn – nhà may (Dâng hoa màu đỏ)
Lạy Mẹ Maria, chúng con thật hạnh phúc khi được cùng quý Sơ hiện diện trước Mẹ trong giờ dâng hoa này. Chúng con xin dâng Mẹ những bông hoa màu đỏ, tượng trưng cho những hy sinh trong đời sống hằng ngày, và cả trong đời sống gia đình của cha mẹ, anh chị em và của cả chính chúng con. Xin Mẹ đồng hành với các giáo dân trên mọi bước đường của họ. Xin ban cho các gia đình ơn đức tin mạnh mẽ, lòng yêu thương và sự can đảm, để họ có thể sống một cuộc đời Kitô hữu thánh thiện và hạnh phúc. Xin Mẹ cho các tín hữu có công ăn việc làm, con cái biết chăm ngoan vâng lời, hầu cùng nhau tích cực tham gia vào đời sống của Giáo hội, để xây dựng Nước Chúa ngày một lớn mạnh hơn. Amen.


3. Múa: Mẹ Hy Vọng (Tiền Vĩnh Khấn)


Ave Maria, Ôi! Vì sao sáng lung linh đêm trường. Mẹ đón ánh sáng cho màn đêm tàn. Mẹ thắp ánh sáng khi đời tối tăm. Niềm vui nhẹ như một tia nắng ấm êm. Ave Maria.


Lạy Mẹ Maria, Mẹ của niềm Hy Vọng, chúng con xin dâng lên Mẹ những ánh nến hồng tượng trưng cho niềm tin yêu phó thác của chúng con nơi Chúa Giêsu, Con chí ái của Mẹ, xin cho chúng con dám tiêu hao đời mình để cùng Mẹ dõi bước vào đời, rạng soi trần thế tối tăm bằng ánh sáng Lời Chúa; bằng sức nóng tình yêu; và bằng sự bùng cháy đức tin để chúng con luôn là ánh nến cháy sáng mãi giữa dòng đời. Xin Mẹ giúp chúng con vững bước giữa bao thử thách và luôn hướng về Chúa với niềm hy vọng, để ánh sáng niềm tin của chúng con không bị tắt lịm trước những cám dỗ của vinh hoa thế tục, nhưng luôn ngời sáng, hầu dẫn đưa mọi người về với Chúa, qua đời sống dấn thân phục vụ và chứng tá của chúng con.



III. LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa đã tặng ban cho nhân loại chúng con một người mẹ tuyệt vời là mẫu hiền Maria. Mẹ sống đơn sơ, khiêm nhường thẳm sâu; Mẹ có trái tim biết chạnh thương trước khốn khó của tha nhân; Mẹ luôn đặt tin tưởng và phó thác tình yêu quan phòng của Thiên Chúa… Chúng con chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện muôn điều kỳ diệu nơi Mẹ. Xin giúp chúng con biết cùng với Mẹ dâng bài ca tri ân cảm tạ Thiên Chúa, Đấng quan phòng an bài mọi sự tốt đẹp cho mọi người, cách riêng cho Hội Dòng chúng con. Trong Năm Thánh Hy Vọng này, xin Mẹ giúp chúng con luôn sống trong ân sủng, bước đi trong bình an và luôn cùng với Mẹ hiến dâng đời mình để sống thân tình với Chúa hơn. Xin cho đời chúng con trở thành những chứng nhân hy vọng trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin… Amen.


Hát: Ngàn hoa (CN 347)

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa