“Đến Mà Xem” – Bản tin Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi 2026

Ngay từ sáng Chúa Nhật ngày 26/4, khoảng 170 tham dự viên đã quy tụ đông đủ trong niềm vui gặp gỡ. Sau phần đón tiếp và chào mừng, vào lúc 08g45, Sơ Tổng Phụ trách, Sơ Trưởng Ban Đào tạo cùng quý Sơ trong Ban Mục vụ Ơn gọi đã hiện diện thân tình với các bạn trẻ.


Sau đó, Sơ Tổng Phụ trách chính thức khai mạc chương trình bằng lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, phó dâng ngày sinh hoạt trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Sơ tha thiết cầu xin để mỗi người tham dự biết mở lòng lắng nghe tiếng Chúa, nhận ra con đường Người muốn dẫn đưa và quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương của Ngài.



Trong phần chia sẻ đầu ngày, Sơ Tổng Phụ trách nhắn nhủ các bạn trẻ hãy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm điều Chúa muốn nơi cuộc đời mình. Sơ chia sẻ rằng cánh đồng truyền giáo hôm nay vẫn còn bao người chưa nhận biết Chúa, đặc biệt tại vùng Tây Nguyên, nơi có nhiều anh chị em dân tộc thiểu số, các em nhỏ mồ côi hoặc thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình, và những người trẻ đang cần được hướng dẫn, đồng hành.

Đến với ơn gọi Nữ Vương Hòa Bình là đến với Đức Kitô – Đấng đã nói: “Thầy ban bình an cho anh em.” Người môn đệ được mời gọi trở nên khí cụ bình an giữa thế giới: sống hài hòa với bản thân, với tha nhân, với thiên nhiên và với mọi thụ tạo. Bình an bắt đầu từ nụ cười, từ ánh mắt cảm thông và từ trái tim biết yêu thương, tha thứ.

Tiếp nối chương trình là vũ khúc khai mạc “Hãy Đến Mà Xem”, mở ra bầu khí vui tươi, đầy sức sống. Sau đó, các tham dự viên bước vào phần sinh hoạt nhóm, bầu trưởng – phó tổ và tham gia các trò chơi thi đua sôi nổi tại khuôn viên Trung tâm Mục vụ do Sơ Phi Uyển và Sơ Minh Đức phụ trách. Với sự đồng hành của quý Sơ cùng các em Thanh tuyển, chương trình trở nên gần gũi, thân thương và tràn đầy tiếng cười.




Điểm nhấn của buổi sáng là đề tài “Giới thiệu chung về ơn gọi” do Sơ Giáo Xuân Đào phụ trách. Qua lối trình bày sinh động và gần gũi về siêu ơn gọi, Sơ giúp các bạn khám phá vẻ đẹp của đời sống dâng hiến, biết lắng nghe khát vọng sâu xa trong tâm hồn và can đảm đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.


Trước tiên, Sơ giới thiệu các hình thức sống đời thánh hiến trong Giáo Hội như: đời sống ẩn tu, đan tu, các dòng hành khất, dòng hoạt động, tu hội đời… Qua đó, các tham dự viên nhận ra rằng dù ở bậc sống nào, tất cả đều quy hướng về việc thuộc trọn về Chúa và phục vụ tha nhân. Sau cùng, Sơ giới thiệu đôi nét căn bản về lịch sử, linh đạo và sứ mạng của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.
Buổi chiều, các tham dự viên được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ quý báu từ Cha Gioan Baotixita Nguyễn Công Phi, Quản lý Giáo phận.

Cha chia sẻ về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu và hành trình phân định ơn gọi. Cha nhấn mạnh: nếu không có Chúa Thánh Thần, con người khó nhận ra thánh ý Thiên Chúa và thực hiện điều tốt lành. Vì thế, mỗi người cần không ngừng cầu xin Ngài soi sáng và hướng dẫn.
Từ sách Công vụ Tông đồ (Cv 2,1-4), Cha gợi lại biến cố Lễ Ngũ Tuần với hai dấu chỉ là gió và lửa — biểu trưng cho sức sống mới, tình yêu và lòng nhiệt thành. Nhờ Chúa Thánh Thần, các Tông đồ đã mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng.
Cha mời gọi các bạn trẻ biết lắng nghe “ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần”, tức là ngôn ngữ của yêu thương, hiệp nhất và xây dựng. Khi để Chúa hướng dẫn, lời nói của mỗi người sẽ trở nên dịu dàng, khôn ngoan và mang lại bình an.
Cha nhắc lại câu ca dao quen thuộc:
“Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
Chúng ta dùng miệng lưỡi để nói lời tốt đẹp, không phải nói để vừa lòng người khác, mà để nói vừa lòng Chúa. Nghĩa là, khi nghe được Lời Chúa, giáo huấn của Giáo Hội qua các biến cố, chúng ta vẫn nói lời đẹp lòng Chúa, nhất là nói lời đáp trả tiếng gọi dâng hiến, không vì bất cứ một người nào, dù là cha mẹ hay các cha, các Sơ.
Cha cũng nhấn mạnh: chọn đời sống dâng hiến không phải là trốn tránh khó khăn, nhưng là lời đáp trả tự do trước tiếng Chúa mời gọi. Ơn gọi là hành trình biến đổi nội tâm dưới tác động của Chúa Thánh Thần.
Kết thúc, Cha mời gọi mỗi người tự hỏi: “Lạy Chúa, con có dám đáp lại tiếng Ngài hay không?”
Thông điệp Cha để lại: Hãy lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần.
Sau giờ giải lao, các tham dự viên cùng cộng đoàn Nhà Mẹ quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ Chầu tại Nhà nguyện Tòa Giám mục. Đây là khoảnh khắc lắng đọng để mỗi người kín múc sức mạnh thiêng liêng và phó dâng tương lai đời mình trước Thánh Thể Chúa.



Ngày sinh hoạt khép lại bằng giờ chia sẻ theo tổ, với sự đồng hành của quý Sơ và các em Thanh tuyển. Qua đó, các bạn có cơ hội nói lên cảm nhận và thao thức của mình. Giờ hồi tâm cuối ngày do Sơ Minh Đức hướng dẫn giúp mọi người nhìn lại hành trình đã qua trong tâm tình tạ ơn và sám hối.





Sáng thứ Hai ngày 27/4, ngày mới bắt đầu với giờ cầu nguyện do Sơ Minh Đức hướng dẫn, dựa trên bản văn Tin Mừng Ga 6,1-15 với chủ đề: “Lạy Chúa, tại sao lại là con?”, giúp các tham dự viên nhận ra kế hoạch yêu thương của Chúa dành cho mình.


Lúc 06g00, các em được tham dự Thánh Lễ tại Nhà nguyện Tòa Giám mục do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế. Mở đầu Thánh Lễ, Cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì mỗi người đều được Chúa yêu thương và tuyển chọn.



Trong bài giảng, Cha khai triển đoạn Tin Mừng Ga 10,11-18, nhấn mạnh rằng Chúa gọi mỗi người cách đích danh. Vì thế, mỗi người cần tự hỏi: tôi phải làm gì để đáp lại lời mời gọi của Người?
Cha mời gọi mọi người đừng sợ, nhưng hãy sống đức tin bằng những việc cụ thể:
1. Luôn giữ niềm vui trong cuộc sống.
2. Không ngừng biến đổi bản thân để sống ý nghĩa hơn cho mình và cho người khác.

Cha cũng nhấn mạnh: hãy cầu nguyện cho ơn gọi mỗi ngày, không chỉ trong một dịp, nhưng suốt cả cuộc đời.
Trước khi vào phần giới thiệu ơn gọi của Hội dòng, các em Thanh tuyển trình diễn vở kịch “Hẹn Em Ngày Chúa Nhật”, giúp các tham dự viên khám phá đâu là điểm hẹn của Chúa trong cuộc đời mình.

Trong phần chia sẻ, Sơ Phi Uyển nhắc đến nữ tu Dolores Hart, một diễn viên nổi tiếng Hollywood, người đã từ bỏ danh vọng để bước vào đời sống thánh hiến. Qua câu chuyện này, Sơ nhấn mạnh: đi tu không phải là từ bỏ hạnh phúc, nhưng là chọn một hạnh phúc sâu xa hơn.


Kết thúc, Sơ mời gọi các bạn cảm nhận qua bài hát “Chúa Muốn Con Làm Gì?”, như một lời gợi mở để mỗi người biết lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc đời mình.
Chương trình tiếp tục với các tiết mục văn nghệ, góp phần gắn kết tình thân ái giữa các tham dự viên. Khóa tìm hiểu khép lại trong bữa cơm trưa và những lời chia tay đầy lưu luyến.




Hai ngày tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều niềm vui, những trải nghiệm ý nghĩa và những hạt giống ơn gọi âm thầm được gieo vào lòng người trẻ. Ước mong rằng từ lời mời gọi “Đến Mà Xem”, sẽ có thêm nhiều tâm hồn quảng đại bước theo Chúa trên con đường Người đã dành sẵn.


Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình