Dấu Chân Ân Sủng Qua 25 Năm Khấn Dòng - Tạ ơn Chúa – Tri ân mọi người

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 106,1)
Trước hết, tôi tạ ơn Chúa vì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn sơ nhưng chan chứa yêu thương. Chính nơi mái ấm gia đình, đức tin đã được gieo trồng và lớn lên qua đời sống gương mẫu, sự hy sinh âm thầm cùng tình yêu bền bỉ của ba mẹ và anh chị em. Đó là nền tảng đầu tiên giúp tôi biết yêu mến Chúa và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Ngài.
Tôi cũng ghi lòng biết ơn Chị Maria Fiat Nguyễn Thị Phượng, người đã gieo vào tâm hồn tôi những hạt giống ơn gọi đầu tiên và dẫn tôi đến với Hội dòng Nữ Vương Hòa Bình. Đồng thời, tôi xin tri ân quý Chị Giáo cùng quý Chị trong Hội dòng đã tận tình hướng dẫn, huấn luyện và đồng hành để tôi được lớn lên trong đời sống thánh hiến.
Qua từng giai đoạn đào luyện và từng môi trường phục vụ, đặc biệt trong sứ mạng giáo dục giới trẻ, tôi ngày càng cảm nhận rõ hơn tình yêu và chương trình nhiệm mầu Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình. Chính Ngài đã âm thầm dẫn dắt, uốn nắn và trao cho tôi những công việc Ngài muốn tôi thực hiện. Mỗi niềm vui, mỗi khó khăn hay thử thách đều trở thành cơ hội giúp tôi trưởng thành hơn trong ơn gọi và xác tín hơn vào tình yêu quan phòng của Chúa.
Tôi cũng tạ ơn Chúa vì được sống trong những cộng đoàn đầy tình chị em yêu thương. Mỗi cộng đoàn là một mái ấm, nơi tôi được cảm thông, nâng đỡ và sẻ chia. Chính đời sống hiệp thông ấy đã giúp tôi thêm yêu mến đời sống thánh hiến và can đảm bước đi trong niềm vui của người nữ tu Nữ Vương Hòa Bình.
Đặc biệt, trong suốt hành trình 25 năm khấn dòng, tôi cảm nhận sâu xa lòng thương xót và tình yêu bao dung của Thiên Chúa. Dẫu bản thân còn nhiều yếu đuối, bất toàn và có những lúc thiếu trung tín, Chúa vẫn luôn kiên nhẫn đợi chờ, nâng đỡ và yêu thương tôi bằng tình yêu nhưng không. Tôi xác tín rằng chính Chúa luôn gìn giữ đời tôi và Mẹ Maria vẫn không ngừng chở che tôi trong vòng tay hiền mẫu.
“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ con suốt cả cuộc đời.” (Tv 23,6)
Hai mươi lăm năm chưa phải là đích đến, nhưng là dấu chỉ của tình yêu và sự trung tín của Thiên Chúa. Tâm tình “Tạ ơn Chúa – Tri ân mọi người” không chỉ dừng lại trong ngày kỷ niệm hồng ân hôm nay, nhưng sẽ mãi là lời nguyện sống động trong từng Thánh lễ, từng giờ kinh và từng việc phục vụ âm thầm của tôi mỗi ngày.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi, để trong những năm tháng còn lại của đời dâng hiến, tôi luôn biết sống khiêm tốn, trung thành và quảng đại đáp lại tình yêu Thiên Chúa.
Tất cả là hồng ân.
Nt. Maria Têrêxa Trần Thị Tiên Dung, MRP