Dâng Trọn Hy Lễ Cuộc Đời - Tác giả: M. Modesta Kim Hương, MRP
Hy lễ đầu tiên Chị dâng là sự xa cách gia đình, Chị rời mái ấm thân thương để gia nhập Thanh Tuyển viện tại Kon Tum vào năm 1962. Chị nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống tu trì, học tập và phục vụ cùng với các chị em. Năm 1967, khi Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập, Chị cùng với gia đình Dòng hân hoan chuyển đến giáo phận mới này.
Bài hát "Hy Lễ Cuộc Đời" của Lm. Văn Chi như một lời nhắc nhở về ý nghĩa cuộc đời dâng hiến của Chị: "Dâng Ngài đời con dương thế… Ngài ơi nhận lấy con đây như là hiến lễ cuộc đời". Ở tuổi 77 với 55 năm khấn dòng; cách đặc biệt qua lời tuyên khấn vĩnh viễn thuộc về Chúa, sống khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo. Chị đã dâng lên Chúa lễ phẩm của cả cuộc đời.
Năm 1968, Chị được khoác lên chiếc áo dòng mới và bước vào Tập viện. Ngày ngày Chị dâng lên Chúa những niềm vui và nỗi buồn trong suốt hai năm tập. Tại Tập viện, Chị được tập thích nghi, sống trong cảnh nghèo khó nơi vùng đất mới. Sau khi khấn dòng, Chị được sai đến Buôn Ea Kmar để phục vụ y tế cho đồng bào vùng xa. Tại đây, Chị nhanh chóng chiếm được tình cảm của người dân địa phương; Chị học tiếng Ê-đê và văn hóa Pháp của vị thừa sai MEP quản nhiệm giáo buôn.
Sau hai năm phục vụ ở Buôn Ea Kmar, Chị tiếp tục hành trình phục vụ ở nhiều nơi khác nhau, từ Chủng viện Lê Bảo Tịnh đến Thanh Tuyển viện rồi đến các cộng đoàn ở Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Bình Phước, Đăk Lăk và Gia Lai. Dù ở đâu, Chị cũng luôn vui vẻ, hòa nhã và hết lòng phục vụ mọi người.
Năm 2023, Chị đối diện với thử thách lớn khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Với lòng mến Chúa, Chị đón nhận tin dữ trong bình an, âm thầm cầu nguyện và tích cực điều trị bệnh. Trong những ngày tháng cuối đời, dù phải chịu đựng đau đớn, mỗi cử chỉ và lời cầu nguyện của Chị đều thể hiện tình yêu và sự hy sinh cao cả. Chị thầm thì dâng lên Chúa lời nguyện: "Ngài ơi nhận lấy con đây như là hiến lễ cuộc đời." Xin cho mọi người được nhận biết và tin yêu Chúa.
Cuộc đời Chị Maria Anê là một minh chứng cho sự dâng hiến trọn vẹn, không chỉ qua những hành động bên ngoài mà còn qua thái độ tâm hồn. Chị đã sống và ra đi như ngọn nến cháy sáng, soi đường cho nhiều người xung quanh tìm thấy hy vọng giữa đường trần.
Hy lễ cuộc đời của Chị Maria Anê sẽ mãi là nguồn cảm hứng và lòng biết ơn sâu sắc cho đàn em hậu thế. Xin mãi tri ân người Chị anh dũng tiên phong đã cháy hết mình góp sức chung tay xây dựng Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.
M. Modesta Kim Hương, MRP