Dẫn lễ và nghi thức Thêm Sức

20/08/2018
24146
Lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, các em trở thành những con người trưởng thành trong đức tin, lãnh nhận nhiệm vụ trở thành chiến sĩ, sứ giả loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô.

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC
& RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

 

  1. ĐOÀN RƯỚC

  2. THÁNH LỄ

  • LỜI DẪN NHẬP LỄ

          Kính thưa cộng đoàn,
 Hôm nay chúng ta hân hoan quy tụ trong ngôi thánh đường giáo xứ thân thương này, để cùng với các em được hồng ân XTRL lần đầu và lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn sâu xa, về biết bao hồng ân Chúa đã thương ban. Quả là ngày hồng ân đáng ghi nhớ của một số con em lần đầu tiên được rước Thánh Thể cực thánh Chúa Kitô, là Bánh Hằng Sống; và một số em được lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần trong bí tích Thêm Sức.

Lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, các em trở thành những con người trưởng thành trong đức tin, lãnh nhận nhiệm vụ trở thành chiến sĩ, sứ giả loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, như xưa đã tuôn đổ ơn Thánh Thần trên các tông đồ trong ngày lễ Hiện Xuống thế nào, thì nay qua nghi thức đặt tay cầu nguyện và Xức Dầu Thánh, xin Chúa Thánh Thần cũng dùng chính ngọn lửa ấy mà đổ tràn Bảy hồng ân của Ngài xuống trên các em như vậy. Nhờ Thánh Thần, chúng ta mới có thể yêu mến, tin và đón nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, nhờ có Thánh Thần chúng ta mới có thể dâng lên Thiên Chúa việc tôn thờ và cầu nguyện cách xứng đáng đẹp lòng Chúa, Thánh Thần là Đấng canh tân đổi mới, là đấng sửa lại mọi sự trong ngoài chúng ta.

Cùng với Đức Giám mục Giáo phận dâng Thánh Lễ hôm nay, chúng ta nhớ lại hồng ân Chúa Thánh Thần từ ngày Rửa Tội và Thêm Sức. Chính Ngài hướng dẫn, thánh hóa, và hiệp nhất mọi thành phần trong Hội Thánh, liên kết gia đình Giáo xứ Dũng Lạc chúng ta nên một cộng đoàn đức tin để giờ đây chúng ta hòa chung lời tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta không quên cầu nguyện cho quý cha mẹ đỡ đầu được thấm đẫm tình yêu đối với Chúa Kitô, và chan hòa mến thương đối với gia đình và với mọi người, để nêu gương sáng và hướng dẫn các con em.

Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cùng hòa chung ý nguyện với Đức Giám Mục trong Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức hôm nay.

Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo,
đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời
xuống cõi lòng và tâm trí chúng con.

- Ca đoàn hát Nhập lễ:
-ĐGM cúi chào và xông hương bàn thờ
 Chúng con trân trọng kính mời Đức cha an toạ.

- Cha Chánh xứ có đời lời giới thiệu - và Ông chủ tịch HĐGX đọc diễn văn chào mừng Đức Cha (dâng bó hoa)
- Đức Cha làm dấu Thánh giá đầu lễ

- Hát kinh Thương Xót -Vinh Danh

  1. PHẦN PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

-Lời dẫn vào Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11
Bài đọc sau đây thuật lại các tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu tụ họp trong nhà Tiệc Ly. Và Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự xuống; các ông được ban tràn đầy Chúa Thánh Thần, nói được nhiều thứ tiếng và can đảm ra đi loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Phục Sinh.

  • ĐÁP CA

 - Lời dẫn vào Bài Ðọc II: 1Cr 12, 3b-7. 12-13
Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng, không phân biệt sắc tộc, màu da, là Do Thái hay dân ngoại; và tất cả mọi ân sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung. Trong Chúa Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để hiệp nhất nên một. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

  • Bài Phúc Âm: Ga 20, 19-23

  • ĐGM giảng

Lời Dẫn: Tiếp sau đây ĐGM ban bí tích Thêm Sức cho các em.

  1. NGHI THỨC BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

  1. TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Lời dẫn: Trước khi ban Bí Tích Thêm Sức, Đức Giám mục sẽ thẩm vấn các em về niềm tin của Hội Thánh.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta hiệp ý với các em lập lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Sau bài giảng ĐGM đội mũ mitra và cầm gậy mục tử và hỏi các ứng viên:

 + ĐGM:Các con thân mến, trước khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các con hãy tuyên xưng lại đức tin mà chính các con hay cha mẹ và những người đỡ đầu của các con cùng với Hội Thánh, đã tuyên xưng khi các con chịu phép rửa tội.
+ ĐGM: Các con có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không?
- Các em TS: Thưa con từ bỏ.
+ ĐGM: Các con có tin kính Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Đấng tạo thành trời đất không?
- Các em TS: Thưa con tin.
+ ĐGM: Các con có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?
- Các em TS: Thưa con tin.
+ ĐGM: Các con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, Đấng mà hôm nay nhờ Bí tích Thêm Sức, các con sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt, như các thánh Tông đồ xưa trong ngày Người hiện xuống không?
- Các em TS: Thưa con tin.
+ ĐGM: Các con có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?
- Các em TS: Thưa con tin.
+ ĐGM: Đó là đức tin của chúng ta. Đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.Amen.

  1. NGHI THỨC ĐẶT TAY VÀ CẦU NGUYỆN.

Lời dẫn: Nghi thức đặt tay cùng với lời nguyện và việc xức dầu thánh, là phần quan trọng nhất của Bí Tích Thêm Sức.
Đức Cha Chủ tế mời gọi Dân Chúa cùng cầu nguyện – Ngài đặt tay trên các em qua lời nguyện thánh hiến: Chính Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn đầy tâm hồn/ và biến đổi đời sống các em được nên vững mạnh, khôn ngoan và thông hiểu, đạo đức và được ơn kính sợ Chúa. Mời cộng đoàn quỳ, chúng ta hiệp ý với ĐGM.

Kế đó ĐGM bỏ mũ mitra và gậy mục tử. Người chắp tay mời gọi cộng đoàn như sau:

+ ĐGM: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong Bí tích Rửa Tội, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người mà làm cho họ nên vững mạnh, và xức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô, Con Thiên Chúa.

Mọi người thinh lặng trong giây lát. ĐGM và các linh mục sẽ giúp ĐGM ban Bí tích Thêm Sức cùng giơ tay trên các ứng viên (các vị đồng tế không giúp ban Bí tích Thêm sức không giơ tay), và chỉ một mình ĐGM đọc lời nguyện sau đây:

+ ĐGM: Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin hãy ban Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi đến trong những người này. Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

  1. NGHI THỨC XỨC DẦU THÁNH

Lời dẫn: Đức Giám mục-đấng kế vị các các thánh Tông Đồ, ghi ấn tín Chúa Thánh Thần trên các em.
 (Mời cộng đoàn ngồi), xin mời quý cha mẹ đỡ đầu tiến lên, đặt tay của mình trên vai phải của các em khi Đức Giám Mục xức dầu, để nói lên trước cộng đoàn về trách nhiệm và bổn phận hướng dẫn, nâng đỡ dìu dắt người lãnh Bí Tích tiến triển trong việc sống đạo.

  • ĐGM dùng Dầu Thánh, ghi hình Thánh Gía trên trán thụ nhân. Ngài đọc lời : “HÃY LÃNH NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN”

  • và thụ nhân thưa: “Amen”.

Công thức này nói lên hiệu quả Bí Tích Thêm Sức là chính Chúa Thánh Thần cho Thụ Nhân/ đồng thời ghi ấn tín đời đời trong linh hồn tín hữu để họ sống gắn bó với Thiên Chúa/ với Giao Hội/ xây dựng Hội Thánh Chúa nơi trần gian.
 Kế đến, ĐGM cầu Chúc: “BÌNH AN CỦA CHÚA Ở CÙNG CON”. Thụ nhân thưa: “VÀ Ở CÙNG CHA” Qua việc trao chúc bình an, thụ nhân được nhận thêm bình an của Chúa Kitô, để lên đường vượt qua mọi khó khăn thử thách, sống và thể hiện tích cực niềm tin Ki-tô giáo, luôn can trường trong niềm vui, niềm hy vọng vì có Chúa Kitô luôn đông hành, và có Thần Khí Ngài hướng dẫn.
 
Người giúp lễ mang Dầu Thánh cho ĐGM. Khi đã chuẩn bị Dầu Thánh xong, từng ứng viên tiến đến trước ĐGM để được xức dầu.

+ ĐGM: T..., hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.
- Từng em TS: Amen.
+ ĐGM: Bình an của Chúa ở cùng con.
- Từng em TS: Và ở cùng Cha.

Trong khi xức dầu, có thể hát những bài thánh ca xứng hợp.
Xức dầu xong, ĐGM bỏ mũ mitra và gậy mục tử, Người và các linh mục giúp xức dầu rửa tay (GM 467-468; TS 29). Nghi Thức Thêm Sức (1971) được canh tân bởi Công Đồng Vatican II, và đặc biệt Nghi thức Giám mục (1984) không nói đến việc lau Dầu Thánh cho những người vừa lãnh bí tích Thêm Sức. Do đó, không cần thiết phải có các thừa tác viên đứng lau Dầu cho từng người.

Không đọc kinh Tin Kính nữa vì đã tuyên xưng đức tin trong Nghi thức Thêm Sức rồi, nhưng mọi người sẽ đứng đọc lời nguyện chung.

LỜI NGUYỆN CHUNG

+ ĐGM: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản cầu nguyện cùng Chúa Cha toàn năng. Chớ gì lời cầu nguyện của chúng ta được hiệp nhất như chỉ có một đức tin, đức cậy và đức mến, phát xuất từ Chúa Thánh Thần.

- X: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh, cho Đức Giáo Hoàng PHANXICÔ, Đức Giám Mục VINH SƠN chúng ta và toàn thể các Đức Giám Mục, để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần đoàn tụ trong một đức tin và đức mến, luôn lan rộng và tăng trưởng cho tới ngày Chúa đến.
- Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- X: Xin cộng đoàn khẩn cầu Thiên Chúa, cho chúng con sắp được rước lễ lần đầu, giữ được tâm hồn luôn trong trắng, xứng đáng là đền thờ Chúa ngự. Xin cho chúng con vừa được lãnh nhận bí tích Thêm Sức hôm nay, được Chúa ban sức mạnh để  trung tín làm chứng cho Chúa dưới tác động của Thánh Thần
- Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- X: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cha mẹ và những người đỡ đầu, để khi họ nâng đỡ đức tin những người chịu phép Thêm Sức, họ dùng lời nói và gương lành mà luôn khuyên nhủ những người ấy theo chân Chúa Kitô.
- Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- X: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho toàn thể thế giới, để mọi người cùng có một Đấng Tạo Hoá và một Cha chung, biết nhìn nhận nhau như anh em, không phân biệt chủng tộc hay quốc gia. Cách riêng xin cho Giáo xứ Dũng lạc chúng ta thành tâm tìm kiếm Nước Thiên Chúa, là sự bình an và vui mừng trong Chúa Thánh Thần.
- Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

+ ĐGM: Lạy Chúa, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các Thánh Tông đồ, và cũng muốn nhờ các ngài và những kẻ nối vị các ngài mà ban Chúa Thánh Thần cho toàn thể các tín hữu. Xin Chúa đoái thương nghe lời chúng con cầu nguyện, để giờ đây tuôn đổ xuống tâm hồn các tín hữu ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa đã thương thực hiện lúc khởi sự rao giảng Phúc Âm.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

  1. PHẦN PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Thánh lễ được tiếp tục với Phần Phụng vụ Thánh Thể.
 
LỜI DẪN DÂNG LỄ VẬT (2 đại diện Phụ Huynh và 4 em)

Hiệp với lễ vật Chí Thánh là Đức Kitô, giờ đây cộng đoàn chúng con xin dâng lên lễ vật đời sống của chúng con- hòa kết tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng phúc Ngài đã thương ban. Đồng thời chúng con tôn vình quyền năng và tình yêu Chúa Thánh Thần, Đấng đã biến đổi bánh rượu trở nên Thánh Thể Con Chúa Trời, làm quà tặng đem lại sự sống vĩnh cửu cho chúng con.

Của lễ tiến dâng Chúa hôm nay là BÁNH RƯỢU, là NẾN SÁNG, là TRÁI QUÝ, và QUÀ CẢM TẠ HỒNG ÂN

Xin Chúa thương đoái nhận và giáng phúc cho chúng con.

Dâng Cha cuộc sống hôm nay
Tình nồng yêu mến dẫu đầy gian truân
Dâng Cha trọn tuổi thanh xuân
Cho con vui bước theo ơn Thánh Thần.
… … …

  •    TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN HIỆP LỄ (Khi ca đoàn rước lễ)

          Lạy Chúa Giêsu kính yêu, từ lúc còn thơ bé, chúng con đã được làm con Chúa qua Bí tích Rửa tội,/ Nay cùng với tuổi đời và ơn thánh Chúa trong Bí tích Thêm sức vừa lãnh nhận,/ chúng con trở nên khôn lớn hơn./ Chính trong dịp hồng phúc này, Chúa đến viếng thăm chúng con và nên lương thực thiêng liêng cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa.
 Nguyện xin Chúa Ba Ngôi,/ là Chúa Cha,/ Chúa Con / và Chúa Thánh Thần,/ luôn hướng dẫn chúng con sống ơn gọi làm con Chúa/ và rao giảng Tin mừng trong suốt cuộc đời.

Xin Chúa Thánh Thần hằng tác động và thánh hóa chúng con,/ để trong môi trường gia đình, Giáo xứ, học đường và xã hội,/ mà trở thành những chứng nhân sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa mọi người/ Đó là cách thức chúng con có thể làm, để phần nào đáp đền tình thương của Chúa.

Xin Chúa chúc lành cho những tâm tình và ước nguyện của chúng con. Amen

  • TÂM TÌNH CÁM ƠN ( Sau lời nguyện hiệp lễ)

Chúng con xin kính mời Đức Cha, quý Cha an tọa. Xin cộng đoàn đứng.

  • Vị đại diện dâng Lời Cám Ơn

Sau đây vị đại diện quý Phụ huynh và các em được lãnh nhận hồng ân hôm nay xin được bày tỏ tâm tình tri ân cảm tạ.

  • ĐỨC CHA BAN HUẤN TỪ

Trong tâm tình của những người con, tâm tình của đoàn chiên hướng về chủ chăn, chúng con rất mong muốn được nghe những lời chỉ bảo, hướng dẫn của Đức Cha nhân dịp về ban Bí Tích Thêm Sức hôm nay. Chúng con trân trọng kính xin Đức Cha ban huấn từ.

  • Ghi hình lưu niệm.

 Sau bài hát kết lễ, chúng con xin Đức Cha, quí Cha, Thầy Giúp xứ, quí Srs, quí ban thường vụ HĐGX, cùng các anh chị Giáo lý viên ... cho chúng con được ghi hình lưu niệm.
             
Ca đoàn hát:

Chụp hình
Tấu kèn

Nt. M Modesta



TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa