Dẫn lễ sáng 02 tết - Kính nhớ ông bà tổ tiên

25/01/2020
3163
Mùng Hai Tết Canh Tý
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ
 
  1. NGHI THỨC CUNG NGHINH LỜI CHÚA ĐẦU LỄ
 
I. PHẦN CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị một giá sách Phúc Âm đặt chính giữa, trước bàn thờ, phủ khăn trắng, trang trí hoa nến…
2. Phụng vụ Thánh lễ theo lễ ngoại lịch ngày Mùng Hai Tết.
3. Một sách Phúc Âm để cung nghinh (không được rước sách Bài đọc)
 
II. LỜI DẪN ĐẦU LỄ    (Kính mời cộng đoàn ngồi)

Kính thưa cộng đoàn,
Tôn kính tổ tiên, ông bà và cha mẹ là đạo lý truyền thống hết sức quý báu từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Trong những Ngày Đầu Xuân, người Công giáo Việt Nam chúng ta thường sum họp gia đình, thăm viếng và sửa sang lại nơi an nghỉ của những người đã khuất. Giáo hội Việt nam còn long trọng cử hành Thánh lễ Mồng Hai Tết để tỏ lòng thảo hiếu biết ơn các bậc tiền nhân, tổ tiên ông bà cha mẹ, bởi vì hiếu thảo đã được chính Thiên Chúa mạc khải thành lề luật: “Thứ bốn, thảo kính cha mẹ”. Đây là một phong tục đẹp và giàu bản sắc, vừa có tính giáo dục truyền thống cho các thế hệ; vừa có nhiều giá trị văn hóa nhân bản. Cho tới nay dù cuộc sống có thay đổi, đối mặt với nhiều vấn đề thời hiện đại, thì ý nghĩa chữ hiếu vẫn không thay đổi. Đó chính là sự tôn trọng, trân quý người sinh thành dưỡng dục mình, và luôn luôn suy nghĩ về trách nhiệm với những đấng sinh thành, sao cho xứng đáng với công ơn trời bể mà các ngài đã dành cả cuộc đời mình, để mang đến cho ta một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con…”

Với những nét độc đáo đậm ý nghĩa văn hoá dân tộc ấy, Gia đình Tu Sinh Giáo xứ xin được gói trọn tấm lòng thảo kính biết ơn cha mẹ. Hiệp dâng thánh lễ Mồng Hai Tết, kính nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục, xin cho ông bà, cha mẹ còn sống được khang an trường thọ, được xác khỏe hồn an, biết cần mẫn nêu gương vui sống cho con cháu. Xin cho những vị đã qua đời được Chúa thươ ng tha mọi hình phạt, để sớm vui hưởng hạnh phúc Mùa Xuân Nước Trời với Chúa. Đồng thời xin phó dâng mỗi gia đình cho Chúa, và xin cộng đoàn cũng thêm lời cầu nguyện cho Gia Đình Tu Sinh được trung thành theo Chúa, biết đặt Lời Chúa làm trọng tâm trong cuộc đời dấn thân sống ơn gọi và nhiệt tâm chu toàn sứ  vụ loan báo Lời Chúa.

Hôm nay, ngày Chúa nhật thứ III mùa Thường niên, cùng với Hội thánh toàn cầu cử hành Chúa nhật Lời Chúa lần đầu tiên; “một Chúa nhật dành riêng cho Lời Chúa, để hiểu được sự phong phú không thể tát cạn đến từ sự đối thoại bền vững của Thiên Chúa với dân Người” (Misericordia et misera, n. 7). Đây là một ngày đặc biệt để khuyến khích tất cả các tín hữu đọc và suy niệm Kinh Thánh.

Trong thư chung của Đức Giám mục Giáo phận (cũng là Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh) gởi cộng đồng dân Chúa, Đức Cha đã giới thiệu Chúa Nhật Lời Chúa như sau: “Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban Tông sắc Ngài đã mở trí cho họ (Aperuit Illis) để thiết lập Chúa nhật thứ III mùa Thường niên là Chúa Nhật Lời Chúa: “Vì thế, tôi ấn định ngày Chúa nhật thứ III mùa Thường Niên được dành riêng để cử hành, để suy tư và để công bố Lời Chúa.” Lý do chọn ngày Chúa nhật này vì nó thường nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất, từ ngày 18/01 đến ngày 25/01: “Vậy, Chúa nhật Lời Chúa sẽ được định vào lúc thích hợp của giai đoạn này trong năm, khi mà chúng ta được mời gọi để củng cố những mối liên hệ với cộng đoàn Do Thái và cầu nguyên cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.” (số 3); hướng đến một bước tiến xa hơn trong đối thoại đại kết.

Cử hành Chúa Nhật Lời Chúa hôm nay, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa giúp cộng đoàn chúng ta  gia tăng lòng tôn kính, suy tôn và cảm mến Thánh Kinh; hiểu rõ hơn tầm quan trọng của Lời Chúa đối với đức tin người tín hữu, để Lời Chúa được lan toả nhờ mỗi cá nhân cũng như cộng đoàn biết đọc, học hỏi, suy niệm và thực hành Lời Chúa trong đời sống cụ thể hàng ngày.

Giờ đây, kính mời cộng đoàn đứng, cùng với đoàn rước cung nghinh Lời Chúa

III.CUNG NGHINH LỜI CHÚA

(Sau lời dẫn đầu lễ, cộng đoàn đứng, hát nhập lễ, đoàn rước bắt đầu theo thứ tự như sau):
  1. Hương Lửa
  2. Đoàn Lễ Sinh
  3. Quý Hội đồng Giáo xứ
  4. Tu sĩ và đại diện Sinh viên
  5. Thầy ĐCV mặc áo alba giơ cao Sánh Thánh, 2 đèn hầu 2 bên.
  6. Cha Chủ Tế
  • Đoàn rước tiến lên Cung Thánh, tới bậc tam cấp, chia ra 2 bên. Hương lửa, đèn hầu, kiệu sách Tin Mừng tiến lên trước bàn thờ.
  • Chủ tế tới trước bàn thờ nhận sách Phúc Âm từ Thừa Tác Viên, mở sách ra, đặt vào giá đã dọn sẵn.
  • Chủ tế bỏ hương vào bình, xông hương ảnh chuộc tội, xông hương sách Phúc Âm, xông hương chung quanh bàn thờ. Sau đó về ghế chủ tọa cử hành Thánh lễ, đoàn rước vào ghế đã được định sẵn.
  1. DẪN VÀO BÀI ĐỌC
  • Bài đọc I: Hc 44,10-15
    Tác giả đoạn sách Huấn Ca chúng ta sắp nghe ca tụng công ơn các bậc sinh thành. Các bâ tổ tiên ông bà là những người nhân đức và kính sợ Chúa, nhờ các ngài mà con cháu được thừa hưởng lời hứa cứu độ của Thiên Chúa.
  • Bài đọc II: Ep 6,1-4.18.23
    Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu Êphêxô hãy Vâng lời hiếu thảo và kính trọng Mẹ Cha, để được hưởng hạnh phúc và trường thọ trên mặt dất này. Đó là nội dung đoạn thư sau đây.
  1. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
Cha chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Việc tôn kính cha mẹ là lời dạy của Kinh thánh. Hôm nay ngày Mùng Hai Tết, trong tâm tình thảo kính biết ơn, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin.

 
  1. “Thiên Chúa là Cha và Hội Thánh là Mẹ của mọi Kitô hữu”. Xin cho mọi tín hữu luôn thảo hiếu với Chúa, đồng thời sống hiệp thông, vâng phục Đức Thánh Cha cũng như các vị Chủ chăn của mình, với tâm tình của người con hiếu thảo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  1. Đức Maria, Người môn đệ luôn lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Xin cho anh chị em trong Gia đình Tu sinh, các Giáo lý viên và những ai đang làm công tác giảng rao Lời Chúa, luôn bước theo Mẹ, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để Lời Chúa là ánh sáng soi dẫn mọi tâm hồn và được lan toả khắp nơi nơi.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 
  1. “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”.  Xin cho những người trẻ hôm nay được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, biết đặt Đức Giêsu làm lẽ sống, là niềm vui của đời mình; biết sử dụng mọi tài năng trí tuệ Chúa ban để làm những điều tốt đẹp cho tha nhân- và ngày càng tiến tới sự trưởng thành toàn diện hơn.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 
  1. Ngày Mùng Hai Tết, Hội Thánh mời gọi con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với các đấng bậc sinh thành. Xin cho mọi con cái biết đáp lại công ơn trời biển của Mẹ Cha, bằng tấm lòng hiếu thảo kính yêu, tận tình chu toàn bổn phận Đạo Hiếu làm con; giúp cho các ngài được hưởng ơn cứu độ, khi còn sống cũng như lúc qua đời, nhờ biết thực hành Lời Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 
Cha Chủ tế:
Lạy Chúa là Cha yêu thương,
Xin nhận lời chúng con cầu khẩn, mà cho chúng con khả năng lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, để tìm được bình an tại thế và đạt tới sự sống đời đời. Và chúng con nguyện xin Chúa rộng ban muôn phúc lành xuống trên cac Đâng bậc sinh thành dưỡng dục chúng con, để hết mọi gia đình hiệp nhất yêu thương nhau, sống theo Lời Chúa dạy.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 
  1. LỜI DẪN TIẾN DÂNG LỄ VẬT
(2 Nữ tu   -2 Thầy    -2 đại diện Sinh viên)
 
Lạy Chúa,
Trong ngày đầu Xuân, chúng con chúc tụng Chúa là Cha yêu thương, là Chúa của Mùa Xuân vĩnh cửu. Hiệp với Hiến Lễ của Chúa Giêsu Kitô, chúng con thành kính dâng lên Chúa dâng Chúa lễ phẩm đầu năm là toàn bộ cuộc sống 365 ngày sắp tới, được tượng trưng bằng những lễ vật mọn hèn, góp về từ hương hoa ruộng đồng:
  • Chúng con xin tiến dâng lên Chúa BÁNH RƯỢU- là kết quả lao công khó nhọc của bao con người. Xin được hoà kết nên một trong hy tế Thánh Thể của Đức Giêsu Kitô.
  • Chúng con xin tiến dâng lên Chúa NẾN SÁNG- tượng trưng cho ước nguyện chân thành của chúng con, khát mong được “Lời Chúa luôn là ánh áng dẫn đường chúng con đi” trong cuộc sống giữa thế trần đầy bóng tối hôm nay
  • Chúng con xin tiến dâng lên Chúa những TRÁI CHÍN VÀ BÔNG HOA tươi màu tri ân, cảm tạ, về biết bao khó nhọc vất vả của cha mẹ và những người liên hệ trong việc dạy dỗ và cầu nguyện cho chúng con.
 
Nguyện xin Chúa chấp nhận những lễ vật này cùng với tâm tình yêu mến chân thành. Xin cho nhứng lời cầu nguyện tha thiết của chúng con đẹp lòng Chúa, tựa hương thơm bay lên trước Thiên nhan trong ngày mừng Xuân Mới hôm nay.

 Biên soạn: Nt. Modesta Kim Hương
TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa