Cùng thánh nữ Faustina cầu nguyện cùng Chúa thương xót
09/09/2018
781
CHỦ ĐỀ 03. LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
-KHỐN KHỔ-
Khốn khổ là từ diễn tả thân phận làm người của chúng ta. Chắc chắn, thánh Faustina đã am tường sự khốn khổ của mình trước Lòng Chúa Thương Xót, nhưng Chúa cũng đã nói cho thánh nhân biết bản chất sự khốn nạn ấy. Một hôm, thánh nhân đang cám ơn Chúa đã ban nhiều ân huệ cho mình. Thánh nhân dâng mình cho Chúa :
Lạy Chúa,con dâng toàn bản thân con cho Chúa ; con không có gì để dâng cho Chúa. Chúa Gêsu trả lời tôi: AÍ nữ của Ta ơi, con không dâng cho Ta những gì thật sự là của con. Tôi đau nhói và thấy rằng tôi đã yêu mến Thiên Chúa hết cả linh hồn, và không thể thấy điều gì tôi đã không dâng cho Chúa. Tôi hỏi:
"Lạy Chúa Giêsu, như vậy nghĩa là gì ? Con sẽ dâng cho Chúa ngay lập tức một cách quảng đại.. Chúa Giêsu dịu dàng nói với tôi : AÍ nữ ơi, hãy dâng cho Ta sự khốn khổ của con, bởi vì đó là tài sản hoàn toàn
của con ( Nhật ký 1318)
Thánh nhân tiếp tục trả lời : Ôi lạy Chúa Gêsu , con tin rằng Chúa không loại bỏ con, nhưng đã tha thứ cho con qua bàn tay của người đại diện Chúa. ( Nhật ký 1318).
Thánh Faustina đã trình bày rất sớm : Càng khốn nạn, càng cần tới Lòng Chúa Thương Xót ( Nhật ký 793). Chúng ta có quyền hy vọng biết bao vào Lòng Chúa Thương Xót. Bắt chước thánh Faustina, chúng ta cùng nhau dâng cho Chúa Giêsu tất cả mọi khốn nạn của chúng ta.
17 tháng 02
Con yếu đuối biết bao.
Lạy Chúa, nhờ hiểu biết con khốn nạn, con mới am tường Lòng Chúa Thương Xót một cách hải hà. Trong đời sống nội tâm, một mắt con nhìn sự khốn nạn và hèn hạ của con, một mắt con nhìn Lòng Thương Xót hải hà của Chúa.( Nhật ký 56)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yếu đuối quá mức. Vì vậy, xin ở với con luôn mãi . Xin hãy hướng dẫn các hành động của con , bản thân con.. Chúa là vị Tôn Sư tuyệt vời của con. ( Nhật ký 66)
Ôi Mặt Trời Thiên Quốc, trong những tia nắng của Chúa, linh hồn thấy những hạt bụi bé nhỏ ly ty làm mất lòng Chúa. ( Nhật ký 71)
18 tháng 02
Người ăn mày và sự khốn nạn của nó.
Ôi lạy Chúa Giêsu, mặc cho đêm dài bao phủ quanh con, mặc cho mây đen che khuất chân trời, con biết rằng mặt trời không bao giờ đi đâu.
Lạy Chúa, mặc dầu con không hiểu Chúa và không am tường đường lối của Chúa, con vẫn tín thác vào Chúa.
Thế này là thế nào . Chúa là Thiên Chúa, con là tạo vật. Chúa là Vua trường sinh, con là thân ăn mày khốn nạn. Bây giờ mọi sự đã sáng tỏ. Ân sủng và tình thương của Chúa sẽ lấp đầy vực thẳm giữa con và Chúa. ( Nhật ký199)
19 tháng 02
Vực thẳm sự khốn nạn của tôi.
Linh hồn tôi càng khốn nạn, tôi càng thấy được đại dương Lòng Chúa Thương Xót tôi, nâng đỡ tôi. (Nhật ký 225)
Lạy Chúa Giêsu , con cám ơn Ngài vì đã cho con hiểu vực thẳm sự khốn nạn của con. Con biết rằng con chỉ là hư vô, nếu ân sủng Chúa không nâng đỡ con, ngay lập tức con sẽ trở về hư vô, và như vậy, với nhịp đập của qủa tim, con vô cùng cám ơn Ngài. ( Nhật ký 256)
20 thánh 02
Khốn nạn và bé nhỏ.
Con muốn yêu mến Ngài hơn bất cứ linh hồn nào đã từng yêu mến. Mặc dầu con hoàn toàn khốn nạn và bé nhỏ, con luôn thả neo lòng tín thác xuống vực thẳm Lòng Chúa Thương Xót, Lạy Thiên Chúa của con và Đấng Tạo Dựng nên con. Mặc dầu con quá khốn nạn, con vẫn hy vọng hát mừng vinh quang của Chúa đến muôn đời. (Nhật ký 283)
Những giây phút hạnh phúc nhất đời tôi là khi tôi ở một mình với Chúa của tôi. Trong những lúc ấy tôi cảm nhận được sự cao cả của Thiên Chúa và sự khốn nạn của tôi ( Nhật ký 289)
21 tháng 02
Không có Chúa, con không là gì hết
Lạy Chúa Giêsu, Ánh sáng Vĩnh cửu, xin soi sáng trí khôn con, củng cố ý chí của con, thiêu đốt trái tim con và ở với con như Chúa đã hứa, bởi vì không có Chúa con không là gì hết. Chúa biết con yếu đuối biết bao
Con không cần thưa với Chúa sự kiện ấy, bởi vì chính Chúa đã hoàn thấu biết con khốn nạn vô chừng. Tất cả sức mạnh của con dựa trên Chúa.
Tất cả sự hư vô của con đắm chìm trong biển Lòng Chúa thương xót. Với sự tín thác của một trẻ thơ, con lao mình vào cánh tay Chúa, ôi Cha của lòng thương xót, để đền bù cho những những linh hồn cứng cõi, sợ, không muốn tín thác vào Chúa ( Nhật ký 505)
22 tháng 02
Chính Chúa hường dẫn công việc của con
Hãy loại bỏ sợ hãi. Khi tôi yêu mến Thiên Chúa với hết cả cuộc đời và với hết sức mạnh của con tim, sợ hãi đã rời bỏ tôi, ( Nhật ký 589)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy con yếu đuối . Tuy nhiên Chúa hướng dẫn công việc của con.Và lạy Chúa Giêsu, Chúa biết, không có Chúa, con không thể làm được việc gì.. Có Chúa con sẽ thực hiện được những công việc khó khăn nhất ( Nhật ký 602)
Tôi thấy trong linh hồn tôi một vực thẳm không đáy, chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy đươc. Tôi mất hút trong Thiên Chúa như giọt nước trong biển cả. Chúa đã đích thân cúi xuống trên sự khốn nạn của tôi như ánh mặt rời chiếu xuống trên sa mạc khô cằn sỏi đá. ( Nhật ký 605)
23 tháng 02
Hãy ẩn nấp trong nguồn mạch Lòng Chúa Thương Xót.
Lạy Chúa,tự bản thân, con không là gì hết. Trong cái khốn nạn ấy, con không có gì đáng giá. Do đó, con phó mình trong đại dương Lòng Chúa thương xót ( Nhật ký 668)
Chúa là biển không đáy của Lòng Thương Xót đối với chúng con, các tội nhân. Lòng thương xót càng lớn, chúng con càng có quyền trông cậy vào đó. Chúa là nguồn mạch. Chúa là nguồn mạch làm cho tất cả các tạo vật hạnh phúc nhờ lòng Chúa thương xót hải hà. ( Nhật ký 793)
Hỡi các linh hồn, các ngươi trốn ở đâu trong ngày Thiên Chúa biểu lộ cơn thịnh nộ. Ngay bây giờ hãy ẩn mình nơi nguồn Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Tôi thấy nhiều linh hồn thờ phượng Lòng Chúa Thương Xót và sẽ ca ngợi Thiên Chúa đời đời. ( Nhật ký 848)
24 tháng 02
Sự khốn nạn của kiếp lưu đày
Hỡi trái tim tôi, hãy mong đợi Thiên Chúa, hãy thâm tín nỗi khốn khổ của kiếp lưu đày.Tôi can trường đi tới- mặc dầu chân tôi bị thương tích- tới quê hương của tôi, trên con đường này tôi nuôi sống bản thân bằng thánh ý Chúa. ( Nhật ký 886)
Con biết quyền năng của lòng Chúa thương xót và con tin rằng Chúa sẽ cho con, một đứa trẻ yếu đuối, tất cả những gì nó cần. ( Nhật ký 898)
25 tháng 02
Những lúc tôi nghi ngờ tôi.
Có những lúc tôi nghi ngờ bản thân, khi tôi cảm thấy những yếu đuối, những khốn nạn trong chiều sâu của hữu thể và tôi thấy tôi đã chịu đựng được những giây phút ghê gớm ấy vì nhờ đã phó thác vào lòng Thương xót vô cùng của Thiên Chúa. ( Nhật ký 944)
Vào những lúc đó một tia ánh sáng đã chiếu soi linh hồn tôi và tôi đã thấy vực thẳm của sự khốn nạn của tôi. Tôi ẩn náu bên Thánh Tâm Chúa Giêsu
với tinh thần tín thác. Giả như các tội lỗi của những người bị luận phạt đè nặng lương tâm tôi, tôi cũng không nghi ngờ Lòng Chúa thương xót. Với quả tim bị nghiền nát thành tro bụi, tôi cũng lao mình vào vực thẳm lòng Chúa thương xót. ( Nhật ký 1318)
26 tháng 02
Mặc dầu tôi khốn nạn.
Một sự yên lặng sâu thẳm xuống trên linh hồn con. Không một bóng mây che phủ mặt trời. Con hướng về những tia sáng vầng thái dương, đó là Tình yêu của Ngài biến đổi con. Con muốn giữ lấy lập trường, một vị thánh, bất chấp mọi sự. Phải nói rằng, mặc cho con khốn nạn, con muốn trở nên vị thánh. Con xác tín rằng Lòng thương xót của Thiên Chúa có thể làm nên vị thánh mặc dầu con quá khốn nạn, bởi vì con hoàn toàn ước muốn đúng. ( Nhật ký 1333)
Không có gì quậy phá nổi sự bình an sâu thẳm của con. Với mắt này con nhìn thẳng vào vực thẳm sự khốn nạn của con, với mắt kia, con chiêm ngắm vực thẳm lòng Chúa thương xót ( Nhật ký 1345)
27 tháng 02
Toàn thể nhân lọai kêu lớn tiêng
Ngài đã ban cho tôi sự hiểu biết sâu xa hơn về những khốn nạn của tôi. Dầu vậy sự khốn nạn ấy không làm tôi rời xa sự tín thác. Trái lại, càng biết tôi .
Khốn nạn, tôi càng tín thác vào Lòng Chúa thương xót. ( Nhật ký 1406)
Ôi Thiên Chúa giàu lòng thương xót, tốt lành vô biên, hôm nay toàn thể nhân loại , từ vực thẳm khốn nạn, kêu gào lên Lòng Chúa thương xót , cảm thương. Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin đừng loại bỏ lời nguyện xin của những kẻ đang bị lưu đày nơi trần gian. ( Nhật ký 1570)
28 tháng 02
Xin củng cố sức mạnh của linh hồn con
Ôi lạy Chúa, lòng nhân ái của Chúa vượt qúa trí khôn của chúng con , Chúa quen thuộc với những khốn nạn của chúng con. Chúa biết rằng bởi sức lực của chúng con, chúng con không thể đến với Chúa , chúng con nài xin Chúa : Xin hãy cho chúng con tiền dự vào ân sủng Chúa và làm cho Lòng Chúa thương xót tăng thêm trong chúng con. Và do đó chúng có thể thi hành thánh ý Chúa suốt cuộc đời chúng con và trong giờ lâm chung.( Nhật ký 1570)
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy củng cố linh hồn con để kẻ thù không được lợi thế nào. Không có Chúa,con chính là sự yếu đuối.Không có ân sủng Chúa, con là gì nếu không phải là vực thẳm khốn nạn ? Khốn nạn là sản nghiệp của con ( Nhật ký 1630)
Mặc dầu con quá khốn nạn, xúc phạm đến Chúa qúa nhiều, con vẫn tin tưởng vào Lòng Chúa thương xót, bởi vì Chúa là Thiên Chúa của Lòng thương xót. Từ ngàn xưa, chưa ai nghe nói , trên trời hoặc dưới đất, một linh hồn phó thác vào Lòng Chúa thương xót mà lại thất vọng, (Nhật ký 1730)
Một ngày nọ, trong Thánh Lễ, Thiên Chúa cho tôi biết rõ sự thánh thiện và uy nghi của Ngài, đồng thời tôi thấy sự khốn nạn của tôi. Sự hiểu biết này làm cho tôi hạnh phúc, linh hồn tôi hoàn toàn chìm đắm trong Lòng thương xót của Ngài ( Nhật ký 1801)
Tôi khao khát thời gian Chúa đến trong trái tim tôi. Tôi lao vào cánh tay của Ngài, nói cho Ngài biết sự khốn nạn của tôi. Tôi đổ hết ra ngoài nỗi đau khổ của tâm hồn, là không thể yêu mến Chúa như tôi mong muốn.. Tôi giục lòng tin cậy mến và sống như vậy suốt ngày ( Nhậ ky 1813)
Khi tôi đón nhận Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, trái tim tôi kêu lên mạnh mẽ : “ Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến con thành hy lễ khác ! Con muốn làm của lễ sống động dâng cho Chúa. Chúa là Chúa vĩ đại và toàn năng. Chúa có thể ban cho con ân huệ này ( Nhật ký 1826)
Chuyển ngữ: Lm. Fx. Phạm Bá Lễ - Gp Ban Mê Thuột
pxbale@gmail.com. Đt. 0914198701
Chủ đề kế tiếp : Thánh Ý Thiên Chúa
March 1-22
Khốn khổ là từ diễn tả thân phận làm người của chúng ta. Chắc chắn, thánh Faustina đã am tường sự khốn khổ của mình trước Lòng Chúa Thương Xót, nhưng Chúa cũng đã nói cho thánh nhân biết bản chất sự khốn nạn ấy. Một hôm, thánh nhân đang cám ơn Chúa đã ban nhiều ân huệ cho mình. Thánh nhân dâng mình cho Chúa :
Lạy Chúa,con dâng toàn bản thân con cho Chúa ; con không có gì để dâng cho Chúa. Chúa Gêsu trả lời tôi: AÍ nữ của Ta ơi, con không dâng cho Ta những gì thật sự là của con. Tôi đau nhói và thấy rằng tôi đã yêu mến Thiên Chúa hết cả linh hồn, và không thể thấy điều gì tôi đã không dâng cho Chúa. Tôi hỏi:
"Lạy Chúa Giêsu, như vậy nghĩa là gì ? Con sẽ dâng cho Chúa ngay lập tức một cách quảng đại.. Chúa Giêsu dịu dàng nói với tôi : AÍ nữ ơi, hãy dâng cho Ta sự khốn khổ của con, bởi vì đó là tài sản hoàn toàn
của con ( Nhật ký 1318)
Thánh nhân tiếp tục trả lời : Ôi lạy Chúa Gêsu , con tin rằng Chúa không loại bỏ con, nhưng đã tha thứ cho con qua bàn tay của người đại diện Chúa. ( Nhật ký 1318).
Thánh Faustina đã trình bày rất sớm : Càng khốn nạn, càng cần tới Lòng Chúa Thương Xót ( Nhật ký 793). Chúng ta có quyền hy vọng biết bao vào Lòng Chúa Thương Xót. Bắt chước thánh Faustina, chúng ta cùng nhau dâng cho Chúa Giêsu tất cả mọi khốn nạn của chúng ta.
17 tháng 02
Con yếu đuối biết bao.
Lạy Chúa, nhờ hiểu biết con khốn nạn, con mới am tường Lòng Chúa Thương Xót một cách hải hà. Trong đời sống nội tâm, một mắt con nhìn sự khốn nạn và hèn hạ của con, một mắt con nhìn Lòng Thương Xót hải hà của Chúa.( Nhật ký 56)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yếu đuối quá mức. Vì vậy, xin ở với con luôn mãi . Xin hãy hướng dẫn các hành động của con , bản thân con.. Chúa là vị Tôn Sư tuyệt vời của con. ( Nhật ký 66)
Ôi Mặt Trời Thiên Quốc, trong những tia nắng của Chúa, linh hồn thấy những hạt bụi bé nhỏ ly ty làm mất lòng Chúa. ( Nhật ký 71)
18 tháng 02
Người ăn mày và sự khốn nạn của nó.
Ôi lạy Chúa Giêsu, mặc cho đêm dài bao phủ quanh con, mặc cho mây đen che khuất chân trời, con biết rằng mặt trời không bao giờ đi đâu.
Lạy Chúa, mặc dầu con không hiểu Chúa và không am tường đường lối của Chúa, con vẫn tín thác vào Chúa.
Thế này là thế nào . Chúa là Thiên Chúa, con là tạo vật. Chúa là Vua trường sinh, con là thân ăn mày khốn nạn. Bây giờ mọi sự đã sáng tỏ. Ân sủng và tình thương của Chúa sẽ lấp đầy vực thẳm giữa con và Chúa. ( Nhật ký199)
19 tháng 02
Vực thẳm sự khốn nạn của tôi.
Linh hồn tôi càng khốn nạn, tôi càng thấy được đại dương Lòng Chúa Thương Xót tôi, nâng đỡ tôi. (Nhật ký 225)
Lạy Chúa Giêsu , con cám ơn Ngài vì đã cho con hiểu vực thẳm sự khốn nạn của con. Con biết rằng con chỉ là hư vô, nếu ân sủng Chúa không nâng đỡ con, ngay lập tức con sẽ trở về hư vô, và như vậy, với nhịp đập của qủa tim, con vô cùng cám ơn Ngài. ( Nhật ký 256)
20 thánh 02
Khốn nạn và bé nhỏ.
Con muốn yêu mến Ngài hơn bất cứ linh hồn nào đã từng yêu mến. Mặc dầu con hoàn toàn khốn nạn và bé nhỏ, con luôn thả neo lòng tín thác xuống vực thẳm Lòng Chúa Thương Xót, Lạy Thiên Chúa của con và Đấng Tạo Dựng nên con. Mặc dầu con quá khốn nạn, con vẫn hy vọng hát mừng vinh quang của Chúa đến muôn đời. (Nhật ký 283)
Những giây phút hạnh phúc nhất đời tôi là khi tôi ở một mình với Chúa của tôi. Trong những lúc ấy tôi cảm nhận được sự cao cả của Thiên Chúa và sự khốn nạn của tôi ( Nhật ký 289)
21 tháng 02
Không có Chúa, con không là gì hết
Lạy Chúa Giêsu, Ánh sáng Vĩnh cửu, xin soi sáng trí khôn con, củng cố ý chí của con, thiêu đốt trái tim con và ở với con như Chúa đã hứa, bởi vì không có Chúa con không là gì hết. Chúa biết con yếu đuối biết bao
Con không cần thưa với Chúa sự kiện ấy, bởi vì chính Chúa đã hoàn thấu biết con khốn nạn vô chừng. Tất cả sức mạnh của con dựa trên Chúa.
Tất cả sự hư vô của con đắm chìm trong biển Lòng Chúa thương xót. Với sự tín thác của một trẻ thơ, con lao mình vào cánh tay Chúa, ôi Cha của lòng thương xót, để đền bù cho những những linh hồn cứng cõi, sợ, không muốn tín thác vào Chúa ( Nhật ký 505)
22 tháng 02
Chính Chúa hường dẫn công việc của con
Hãy loại bỏ sợ hãi. Khi tôi yêu mến Thiên Chúa với hết cả cuộc đời và với hết sức mạnh của con tim, sợ hãi đã rời bỏ tôi, ( Nhật ký 589)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy con yếu đuối . Tuy nhiên Chúa hướng dẫn công việc của con.Và lạy Chúa Giêsu, Chúa biết, không có Chúa, con không thể làm được việc gì.. Có Chúa con sẽ thực hiện được những công việc khó khăn nhất ( Nhật ký 602)
Tôi thấy trong linh hồn tôi một vực thẳm không đáy, chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy đươc. Tôi mất hút trong Thiên Chúa như giọt nước trong biển cả. Chúa đã đích thân cúi xuống trên sự khốn nạn của tôi như ánh mặt rời chiếu xuống trên sa mạc khô cằn sỏi đá. ( Nhật ký 605)
23 tháng 02
Hãy ẩn nấp trong nguồn mạch Lòng Chúa Thương Xót.
Lạy Chúa,tự bản thân, con không là gì hết. Trong cái khốn nạn ấy, con không có gì đáng giá. Do đó, con phó mình trong đại dương Lòng Chúa thương xót ( Nhật ký 668)
Chúa là biển không đáy của Lòng Thương Xót đối với chúng con, các tội nhân. Lòng thương xót càng lớn, chúng con càng có quyền trông cậy vào đó. Chúa là nguồn mạch. Chúa là nguồn mạch làm cho tất cả các tạo vật hạnh phúc nhờ lòng Chúa thương xót hải hà. ( Nhật ký 793)
Hỡi các linh hồn, các ngươi trốn ở đâu trong ngày Thiên Chúa biểu lộ cơn thịnh nộ. Ngay bây giờ hãy ẩn mình nơi nguồn Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Tôi thấy nhiều linh hồn thờ phượng Lòng Chúa Thương Xót và sẽ ca ngợi Thiên Chúa đời đời. ( Nhật ký 848)
24 tháng 02
Sự khốn nạn của kiếp lưu đày
Hỡi trái tim tôi, hãy mong đợi Thiên Chúa, hãy thâm tín nỗi khốn khổ của kiếp lưu đày.Tôi can trường đi tới- mặc dầu chân tôi bị thương tích- tới quê hương của tôi, trên con đường này tôi nuôi sống bản thân bằng thánh ý Chúa. ( Nhật ký 886)
Con biết quyền năng của lòng Chúa thương xót và con tin rằng Chúa sẽ cho con, một đứa trẻ yếu đuối, tất cả những gì nó cần. ( Nhật ký 898)
25 tháng 02
Những lúc tôi nghi ngờ tôi.
Có những lúc tôi nghi ngờ bản thân, khi tôi cảm thấy những yếu đuối, những khốn nạn trong chiều sâu của hữu thể và tôi thấy tôi đã chịu đựng được những giây phút ghê gớm ấy vì nhờ đã phó thác vào lòng Thương xót vô cùng của Thiên Chúa. ( Nhật ký 944)
Vào những lúc đó một tia ánh sáng đã chiếu soi linh hồn tôi và tôi đã thấy vực thẳm của sự khốn nạn của tôi. Tôi ẩn náu bên Thánh Tâm Chúa Giêsu
với tinh thần tín thác. Giả như các tội lỗi của những người bị luận phạt đè nặng lương tâm tôi, tôi cũng không nghi ngờ Lòng Chúa thương xót. Với quả tim bị nghiền nát thành tro bụi, tôi cũng lao mình vào vực thẳm lòng Chúa thương xót. ( Nhật ký 1318)
26 tháng 02
Mặc dầu tôi khốn nạn.
Một sự yên lặng sâu thẳm xuống trên linh hồn con. Không một bóng mây che phủ mặt trời. Con hướng về những tia sáng vầng thái dương, đó là Tình yêu của Ngài biến đổi con. Con muốn giữ lấy lập trường, một vị thánh, bất chấp mọi sự. Phải nói rằng, mặc cho con khốn nạn, con muốn trở nên vị thánh. Con xác tín rằng Lòng thương xót của Thiên Chúa có thể làm nên vị thánh mặc dầu con quá khốn nạn, bởi vì con hoàn toàn ước muốn đúng. ( Nhật ký 1333)
Không có gì quậy phá nổi sự bình an sâu thẳm của con. Với mắt này con nhìn thẳng vào vực thẳm sự khốn nạn của con, với mắt kia, con chiêm ngắm vực thẳm lòng Chúa thương xót ( Nhật ký 1345)
27 tháng 02
Toàn thể nhân lọai kêu lớn tiêng
Ngài đã ban cho tôi sự hiểu biết sâu xa hơn về những khốn nạn của tôi. Dầu vậy sự khốn nạn ấy không làm tôi rời xa sự tín thác. Trái lại, càng biết tôi .
Khốn nạn, tôi càng tín thác vào Lòng Chúa thương xót. ( Nhật ký 1406)
Ôi Thiên Chúa giàu lòng thương xót, tốt lành vô biên, hôm nay toàn thể nhân loại , từ vực thẳm khốn nạn, kêu gào lên Lòng Chúa thương xót , cảm thương. Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin đừng loại bỏ lời nguyện xin của những kẻ đang bị lưu đày nơi trần gian. ( Nhật ký 1570)
28 tháng 02
Xin củng cố sức mạnh của linh hồn con
Ôi lạy Chúa, lòng nhân ái của Chúa vượt qúa trí khôn của chúng con , Chúa quen thuộc với những khốn nạn của chúng con. Chúa biết rằng bởi sức lực của chúng con, chúng con không thể đến với Chúa , chúng con nài xin Chúa : Xin hãy cho chúng con tiền dự vào ân sủng Chúa và làm cho Lòng Chúa thương xót tăng thêm trong chúng con. Và do đó chúng có thể thi hành thánh ý Chúa suốt cuộc đời chúng con và trong giờ lâm chung.( Nhật ký 1570)
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy củng cố linh hồn con để kẻ thù không được lợi thế nào. Không có Chúa,con chính là sự yếu đuối.Không có ân sủng Chúa, con là gì nếu không phải là vực thẳm khốn nạn ? Khốn nạn là sản nghiệp của con ( Nhật ký 1630)
Mặc dầu con quá khốn nạn, xúc phạm đến Chúa qúa nhiều, con vẫn tin tưởng vào Lòng Chúa thương xót, bởi vì Chúa là Thiên Chúa của Lòng thương xót. Từ ngàn xưa, chưa ai nghe nói , trên trời hoặc dưới đất, một linh hồn phó thác vào Lòng Chúa thương xót mà lại thất vọng, (Nhật ký 1730)
Một ngày nọ, trong Thánh Lễ, Thiên Chúa cho tôi biết rõ sự thánh thiện và uy nghi của Ngài, đồng thời tôi thấy sự khốn nạn của tôi. Sự hiểu biết này làm cho tôi hạnh phúc, linh hồn tôi hoàn toàn chìm đắm trong Lòng thương xót của Ngài ( Nhật ký 1801)
Tôi khao khát thời gian Chúa đến trong trái tim tôi. Tôi lao vào cánh tay của Ngài, nói cho Ngài biết sự khốn nạn của tôi. Tôi đổ hết ra ngoài nỗi đau khổ của tâm hồn, là không thể yêu mến Chúa như tôi mong muốn.. Tôi giục lòng tin cậy mến và sống như vậy suốt ngày ( Nhậ ky 1813)
Khi tôi đón nhận Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, trái tim tôi kêu lên mạnh mẽ : “ Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến con thành hy lễ khác ! Con muốn làm của lễ sống động dâng cho Chúa. Chúa là Chúa vĩ đại và toàn năng. Chúa có thể ban cho con ân huệ này ( Nhật ký 1826)
Chuyển ngữ: Lm. Fx. Phạm Bá Lễ - Gp Ban Mê Thuột
pxbale@gmail.com. Đt. 0914198701
Chủ đề kế tiếp : Thánh Ý Thiên Chúa
March 1-22
TIN LIÊN QUAN