Cùng thánh Faustina cầu nguyện cùng Chúa thương xót

22/09/2018
445
CHỦ ĐỀ 05
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

DIVINE MERCY.W. KOSICKI
 
TRÁI TIM CỦA THÁNH FAUSTINA
 
Trái tim của thánh Faustina kết hiệp hoàn toàn với Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Ước  nguyện lâu dài của thánh nhân là sống từng nhịp tim với Thánh Tâm Chúa Giesu. Điểm son ấy cho thấy rằng trái tim của thánh nhân là mẫu mực cho ước nguyện của chúng ta, ước nguyện làm một trái tim với Chúa Giêsu, nhờ đó, chúng ta có thể làm máng chuyển thông lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho người khác.
 
23 tháng 03

Một căn phòng nhỏ trong trái tim của tôi.

Tôi xây một căn phòng nhỏ trong trái tim của tôi, ở đó tôi làm bạn chí thiết với Chúa Giêsu. ( Nhật ký 16)
Trái tim tôi là chỗ ở vĩnh viễn cho Chúa Giêsu ( Nhật ký 193)
 
Kết hiệp với Chúa trong ngày khấn trọn đời. Lạy Chúa Giêsu, từ bây giờ, trong Thánh Tâm Chúa là trái tim con, trái tim con thuộc về một mình Chúa
( Nhật ký 239)
 
24 tháng 03

Tôi sẽ tha thứ hết cả tâm hồn

Tôi sẽ  luôn luôn an ủi Thánh Tâm Chúa Giêsu và chơi bản nhạc du dương trên dây đàn của trái tim tôi. Đau khổ là bản nhạc du dương nhất.( Nhật ký 385)
 
Ai biết tha thứ, người ấy chuẩn bị cho mình nhiều ân sủng của Thiên Chúa. Khi tôi nhìn lên Thánh Giá, tôi tha thứ với tất cả trái tim của tôi. ( Nhật ký 395)
 
25 tháng 03

Tình yêu thanh sạch đã vào trái tim tôi.

Ôi lạy Chúa Giêsu, trái tim con ngừng đập khi con nghĩ tới  tất cả những gì Chúa đã  thục hiện cho con. Con chiêm ngắm Chúa, vì Chúa đã cúi  nhìn  quá thấp xuống linh hồn khốn nạn của con.Không ai hiểu thấu những phương thế Chúa đã dùng để thuyết phục con. ( Nhật ký 460)
 
                                                 33
Ôi lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy một cách sâu sắc dòng máu cực thánh của Chúa lưu thông trong trái tim con. Con không hề hoài  nghi rằng tình yêu trong sạch đã vào trong trái tim con với dòng máu cực thánh của Chúa.          ( Nhật ký 478)
 
26 thang 03

Thiên Đàng trong trái tim của con

Lạy Thiên Chúa, con biết Chúa  đang ngự trong trái tim của con, và con yêu mến Chúa trên hết mọi sự dưới đất cũng như trên Thiên đàng. Trái tim chúng ta hiểu biết nhau, và không một người nào am tường điều đó. ( Nhật ký 478)
 
Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa đến với con lúc con Rước Lễ, Chúa cùng với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đã đoái thương ngự trong Thiên đàng nhỏ của trái tim con, con cố gắng kết hiệp với Chúa suốt ngày , con không để Chúa một mình, chỉ một lúc cũng không, (Nhât ký 486)
 
27 thang 03          

Hạnh phúc chan hòa tràn đầy trái tim của con


Khi tôi ngủ, tôi dâng cho Ngài mọi nhịp tim tôi đập. Khi tôi thức dậy, khi lao vào Ngài mà không nói một lời nào ( Nhật ký 486)
 
Ôi, Hạnh phúc lớn lao tràn đầy trái tim tôi vì tôi nhận biết Thiên Chúa và sự sống của Thiên Chúa.Ước nguyện của tôi là chia sẻ hạnh phúc này với tất cả mọi người. Tôi không thể giữ kín hạnh phúc cho riêng một mình tôi, bởi vì lửa nhiệt tình thiêu đốt tôi và làm bồi hồi ruột gan ( Nhật ký 491)
 
28 tháng 03

Xin hãy thiêu đốt trái tim của con

Lạy Chúa Giêsu ánh sáng đời đời , xin hãy soi sáng trí khôn khôn con, củng cố ý chí của con, thiêu đốt trái tim con và ở với con như Chúa đã hứa, bởi vì, không có Chúa con chẳng là gì cả. Con biết con yếu hèn như thế nào. Con không cần thưa  với Chúa sự thật ấy nữa, bởi vì chính Chúa biết rõ ràng con hoàn toàn khốn nạn. Con phải đặt mọi sức mạnh của con trong Chúa.
( Nhật ký 495)

 
Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con giống Trái Tim Chúa, biến đổi trái tim con trong Trái Tim Chúa, con có thể biết những nhu cầu của những trái tim khác, đặc biệt của những ai buồn  phiền đau khổ. Xin những tia Lòng Chúa thương xót lưu lại trong trái tim của con. ( Nhật ký 514)

29 tháng 03

Mong chờ Chúa đến chết được

Con nài xin Chúa một điều mà thôi, xin làm cho trái tim con có khả năng yêu mến Chúa.
 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rất rõ rằng, trái tim con khao khát Chúa đến chết
được , mọi thứ không phải là Chúa thì , đối với con, không là gì cả. ( Nhật ký 587)
 
Lạy Chúa Giêsu, con hiểu rằng Lòng Chúa thương xót vượt qúa mọi  sức tưởng tượng, và do đó, con khấn xin Chúa làm cho trái tim con lớn đến mức mà nó trở thành căn phòngchứa tất cả nhu cầu của mọi linh hồn sống trên mặt địa cầu. ( Nhật ký 692)
 
30 tháng 03

Xin làm cho trái tim con giống như  Thánh Tâm Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho trái tim con giống như Thánh Tâm đầy lòng thương xót của Chúa.  Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn luôn làm việc thiện cho mọi người suốt cả đời con. ( Nhật ký 692)
 
Lạy Chúa Giêsu, trái tim con bao phủ cả thế giới, đặc biệt những miền bán khai hoặc bị bách hại. Con khẩn cầu lòng thương xót cho họ. ( Nhật ký 742)
 
Tôi tìm kiếm lời khuyên bảo của cha giải tội. Tôi phải có con tim rộng mở, đón nhận các đau khổ của những người khác, và ký thác những nỗi đau khổ của tôi cho Thánh Tâm nhân ái như thể những đau khổ ấy thuộc về tôi.
 ( Nhật ký 792)
 
31 tháng 03


Mọi  người có một chỗ đứng trong trái tim con.

Lạy Chúa Giêsu rất dịu dàng, xin hảy đoái thương kết hiệp trái tim khốn nạn của con, với Thánh Tâm đầy lòng thương xót của Chúa , cùng với Thánh Tâm Chúa, con ngợi khen Thiên Chúa, Cha của chúng con, như chưa có một linh hồn nào ngợi khen như vậy. ( Nhật ký 836)
 
Trái tim con luôn luôn mở rộng tới những đau khổ của tha nhân, và con không đóng trái tim con trước những đau khổ của người khác, và như thế con có biệt danh là  “hố rác”. Những hố đau thương trút vào tim con. Con thưa rằng, mỗi người có một chỗ trong trái tim con và ngược lại, con có chỗ trong Thánh Tâm Chúa Giêsu. (Nhật 871)

01 tháng 04

Ôi kho tàng của trái tim con.

Ôi, con tha thiết ước nguyện rằng toàn thể nhân loại quay về tín thác vào  Lòng Chúa thương xót. TỪ đó, vinh quang của Danh Thánh Chúa, trái tim con sẽ được an ủi. ( Nhật 929)
 
Trái tim con không muốn một thứ gì khác ngoài một mình Chúa, ôi  kho tàng của trái tim con.Đối với mọi ân huệ  Chúa đã ban cho con, con tạ ơn Chúa, nhưng lạy Chúa, con chỉ yêu mến Thánh Tâm Chúa mà thôi. ( Nhật ký 969)
 
02 tháng 04

Bảo chứng của Lòng thương xót đối với các linh hồn.

Con cảm thấy rằng con hoàn toàn được biến đổi  trong lời cầu nguyện nhằm  van xin lòng Chúa thương xót cho mọi linh hồn.  Ôi lạy Chúa Giêsu, con đang đón nhận Chúa trong linh hồn con như bảo chứng lòng thương xót đối với các linh hồn. ( Nhật ký 996)
 
Linh hồn con đắm đuối trong Chúa, linh hồn con tan  biên trong Chúa,
Con biết rằng con không yêu mến Chúa một phần, nhưng với tất cả sức mạnh của linh hồn, và tất cả sự nhiệt thành của trái tim con. Lạy Chúa, chính Chúa đã làm cho lòng mến của con tăng thêm. Trái tim con đắm chìm trong Chúa mãi mãi. ( Nhật ký 1030)
 
03 tháng 04

Im lặng trong trái tim tôi

Con cố gắng im lặng trong trái tim giữa những đau khổ lớn lao nhất và con tự vệ trước những tấn công với chiếc thuẫn của Danh Chúa. ( Nhật ký 1040)
 
Trái tim con mòn mõi vì Chúa. Con nguyện ước kết hiệp với Ngài. Một sự sợ hãi kinh hoàng đâm thủng linh hồn tôi và đồng thời  một ngọn lửa yêu thương đặt trái tim tôi trên ngọn lử hồng. Tình yêu và đau khổ quyện lấy nhau trong tim tôi. ( Nhật ký 1050)
 
4 tháng 04

Với mọi nhịp đập của trái tim tôi.

Không có một hạnh phúc nào lớn hơn khi Thiên Chúa ban cho tôi biết rằng mỗi nhịp tim tôi đập đều làm vui lòng Ngài, và khi Ngài chỉ cho tôi biết Ngài yêu mến tôi trong một đường lối đặc biệt ( Nhậ ký 1121)
 
Lạy Chúa Giêsu, tất cả cho Chúa. Con nguyện ước tôn thờ Lòng Chúa thương xót với từng nhịp tim con đập và trong phạm vi có thể, khuyến khích các linh hồn tín thác vào lòng thương xót này, như chính Chúa đã truyền dạy con. ( Nhật ký 1234)
 
05 tháng 04

Chúa đến với trái tim con.

Không ai có thể cảm nghiệm được niềm hạnh phúc mà trái tim com đang được hưởng, một mình con với Thiên Chúa. ( Nhật ký 1395)
 
Lạy Chúa Giêsu, có một bí ẩn trong đời sống của con, sâu thẳm nhất, tha thiết nhất đối với trái tim con : Đó là khi chính Chúa đến với trái tim con dưới hình bánh. Nơi đây quy tụ mọi sự thánh thiện của con. Nơi đây, trái tim con kết hiệp với Thánh Tâm Chúa như một. Không còn huyền nhiệm nào hơn, bới vì Thánh Chúa là của con, và trái tim con là của Chúa. ( Nhật ký 1489)
 
Các ân sủng trái tim con đã đón nhận càng lớn, trái tim con càng phải khiêm tốn. ( Nhât ký 1661)
 
Chuyển ngữ: Lm. Px. Phạm Bá Lễ - Gp Ban Mê Thuột
pxpbale@gmail.com

 Chủ đề sau : CUỘC CHIẾN,  SATAN, XUNG ĐỘT SIÊU NHIÊN   
                     Struggle, Satan, Spiritual Warfare

 
 
 
TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa