Cùng Chúa Bước Đi…

Được học hỏi về Chúa, được sống trong nhà Người, làm những điều Chúa làm và sống như Chúa đã sống – đó là một hành trình dài và tiến tới không ngừng đối với bản thân tôi – một người được Chúa ưu ái sống theo con đường dâng hiến. Mỗi giai đoạn, một cột mốc đánh dấu bước ngoặt cuộc đời, tôi được mời gọi dừng lại, nhìn lại bước đường đã qua và làm mới lại điều Chúa đang mong muốn nơi tôi. Trên hành trình ấy, tôi không bước đi một mình, nhưng luôn có Chúa đồng hành qua những con người và biến cố Ngài gửi đến để đào luyện tôi.
Nếu cuộc sống chỉ tiến về phía trước theo một đường thẳng đều đặn, không có điểm dừng để nghỉ ngơi và bồi dưỡng, tôi thiết nghĩ con đường ấy có thể chỉ là một đường song song, để dù tôi bước bao nhiêu cũng không bao giờ gặp được Chúa. Trái lại, tiến trình đào luyện theo gương Chúa là một con đường không bằng phẳng, vì Người thường vẽ những đường thẳng từ những nét cong. Cuộc đời người môn đệ cũng được dẫn đưa như thế: qua những va chạm, những thử thách và những lần đào luyện cam go. Chính những “nỗi đau” ấy lại làm tôi cứng cáp và trưởng thành hơn.
Chúa Giêsu đã đi bước trước trên con đường đào luyện các môn đệ và nêu gương bằng chính đời sống của Người. Đó không phải là một tiến trình vội vã hay qua loa, nhưng là bước tiệm tiến, từ đơn giản đến phức tạp. Đặc biệt, khi Chúa sai các ông đi rao giảng, những trải nghiệm các ông có được trở thành kho tàng quý giá của những người “được cùng đi với Chúa”. Thế nhưng, trên đường khổ giá, vì lòng mến còn non yếu, các ông đã xa Chúa. Chỉ khi được Thánh Thần ban sức mạnh, các ông mới can đảm làm chứng cho Thầy mình cho đến tận cùng, thậm chí bằng chính mạng sống. Từ nơi các ông, tôi học được bài học quý giá về sự “bắt đầu lại” sau những đổ vỡ và yếu đuối.
Không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi những lần vấp ngã, những quyết định sai lầm hay những giai đoạn tưởng như bế tắc hoàn toàn. Chính ở trong khoảnh khắc ấy, giá trị thật sự của nghị lực và niềm tin được bộc lộ rõ nét nhất. Đây là một bước đi khó khăn, bởi nếu không có ơn Chúa, cái tôi quá lớn sẽ khiến tôi không đủ can đảm để thừa nhận những giới hạn của bản thân.
Bắt đầu lại, trước hết, là một quá trình đối diện với chính mình. Con người phải học cách nhìn thẳng vào thất bại, chấp nhận rằng tôi đã từng sai, từng yếu đuối và từng lạc hướng. Đây là bước đi khó khăn, bởi nếu không có ơn Chúa thì cái tôi quá lớn sẽ làm tôi chẳng đủ dũng cảm để thừa nhận khuyết điểm của bản thân. Quá khứ lúc này không còn là gánh nặng đè nén, nhưng trở thành nền tảng cho sự trưởng thành của tôi trong hiện tại và hướng đến tương lai.
Bắt đầu lại cũng đồng nghĩa với việc buông bỏ: buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, những cảm xúc bồng bột, những lời nói và hành động làm tổn thương người khác. Buông bỏ không phải là đầu hàng, mà là một lựa chọn tỉnh táo để hoàn thiện chính mình. Khi tâm hồn biết mở ra cách nhẹ nhàng hơn với quá khứ, con người sẽ có thêm không gian để đón nhận những điều mới mẻ và tích cực hơn.
Một khía cạnh quan trọng khác của bắt đầu lại là sự thay đổi từ những điều nhỏ bé nhất, đơn giản nhất. Không phải lúc nào khởi đầu mới cũng là một bước ngoặt lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là điều chỉnh một thói quen, điều chỉnh cách suy nghĩ, hay học cách yêu thương người khác như lời Chúa đã dạy. Những thay đổi âm thầm ấy, nếu được duy trì bền bỉ, sẽ dần tạo nên sự khác biệt sâu xa trong cuộc sống.
Vì thế, bắt đầu lại là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và trung thành mỗi ngày. Dẫu phải đối diện với nhiều khó khăn và thử thách, nhưng tín thác vào Chúa, tôi tin rằng mình có thể bước tiếp.
Cuối cùng, bắt đầu lại không phải là quay lưng với con người cũ, nhưng là sự tiếp nối có chọn lọc. Ta mang theo những bài học của quá khứ, loại bỏ những gì không còn cần thiết và xây dựng một tương lai phù hợp hơn với ơn gọi và căn tính của mình. Mỗi lần bắt đầu lại là một lần con người được làm mới chính mình, sống chân thật hơn, sâu sắc hơn và có trách nhiệm hơn với cuộc đời. Chính từ những khởi đầu ấy, con người tìm lại được hy vọng, củng cố niềm tin và khám phá ý nghĩa đích thực của sự hiện hữu – trong và cùng với Chúa.
Lạy Chúa, xin đồng hành và đào luyện con mỗi ngày. Xin cho con biết khiêm tốn nhận ra giới hạn của mình, can đảm đối diện với những yếu đuối và tín thác trọn vẹn vào ân sủng Chúa. Xin cho con biết tín thác vào ân sủng Chúa, can đảm đổi mới bản thân và trung thành bước đi theo Chúa, để đời sống con ngày càng nên giống Chúa hơn. Amen.
Tiểu Mộc, MRP