Có một người cha

13/08/2018
393
CÓ MỘT NGƯỜI CHA

Chuyến đi Nha Trang đột xuất của tôi đã hai năm trôi qua, nhưng cuộc gặp gỡ chuyện trò với chú phụ tài hôm đó vẫn đậm nét trong ký ức tôi. Từ những câu chào xã giao, cuộc trao đổi chuyện trò thêm thân thiện hơn.

- Chú đi xe thế này có thời gian để đi lễ Chúa nhật không?- Tôi hỏi.

- Con đi làm đến thứ bảy, ngày Chúa Nhật nghỉ ngơi và nhất là để đi lễ; làm cả tuần cũng phải dành cho Chúa một ngày sơ ạ.

 Chú trả lời, chú còn khoe: - Mỗi thứ bảy đầu tháng con đều xin nghỉ việc để đi lễ đồi Giang Sơn. Sơ ở dòng Nữ Vương Hòa Bình chắc cũng thân với Đức Cha lắm nhỉ ?

-     Đúng rồi! các sơ dòng Giáo phận mà.

-     Con thích Đức Cha Bản lắm, Đức Cha rất gần gũi với dân, Đức Cha thường tranh thủ thời gian đi thăm chỗ này chỗ kia, đến các buôn và các Giáo xứ quanh Thành phố. Con thích đi lễ để nghe Đức Cha giảng, cách Ngài giảng bình dị và gần gũi quá sơ ha! Ngài nói chuyện với giáo dân thật thân tình.
 


Thú thực với sơ trước đây con sống bê bối lắm, nhưng chính Đức Cha đã khơi dậy sức sống nơi con và củng cố tinh thần sống đạo cho con sơ ạ. Hôm ấy con đưa khách đi lễ đồi Đức Mẹ Giang Sơn, vô tình ngồi chờ khách ở ngoài, con đã nghe Đức Cha giảng lễ; rồi con nhìn thấy Đức Cha nói chuyện với các em nhỏ, với mấy ông bà già; chính những hình ảnh đó và lời giảng của Ngài đã đánh động con rất nhiều. Về tới nhà mà những hình ảnh đó cứ ở mãi trong đầu, và con quyết định sẽ quay trở lại đồi Giang Sơn vào tháng sau, không phải là chở khách mà là chính mình là khách hành hương. Cũng chính từ đó con bắt đầu đi lễ, xưng tội trở lại sau bao nhiêu năm khô khan và sao nhãng.

Chú nói tiếp:

-Sơ biết không, cũng từ đó con hứa với Đức Mẹ sẽ đi đến với Mẹ Giang Sơn vào mỗi thứ bảy đầu tháng …

Cứ thế chú say sưa kể về Đức Cha Giáo phận, khuôn mặt chú ngời lên niềm tự hào. Chú còn nói thêm:

-Tạ ơn Chúa đã cho Giáo phận mình có được người mục tử tốt lành.

 Ngồi bên chú chỉ nghe thôi nhưng tôi thấu cảm được niềm vui và lòng yêu mến của chú đối với Đức Cha. Cảm ơn Chúa đã cho tôi gặp chú, bởi chú đã cho tôi cái nhìn trọn vẹn về Đức Cha, người Mục Tử của đoàn chiên Giáo phận.

Tuy không nói ra với chú nhưng trong tôi luôn ghi đậm hình ảnh đẹp về Đức Cha, một người Cha thánh thiện. Chú chỉ có cơ hội nhìn thấy Đức Cha qua các thánh lễ và qua cách Đức Cha quan tâm thăm hỏi bà con. Còn tôi đã được nhìn thấy hình ảnh của Đức Cha trong chiều sâu kinh nguyện. Đó là những lần tôi tình cờ gặp thấy ngài quỳ khiêm cung trước nhà tạm trong nguyện đường Tòa Giám mục vắng lặng, chỉ mình Đức Cha âm thầm bên Thánh Thể. Rồi có những buổi chiều tối với tràng chuỗi trên tay, Đức Cha ngồi trước tòa Đức Mẹ hay đi dạo trong sân nhà hưu dưỡng. Những lần nhìn thấy Đức Cha như thế tôi được đánh động rất nhiều, tôi thật cảm phục về sự thánh thiện và bình dị của Đức Cha người Cha của Giáo Phận.
 

Đức Cha đã đến với Hội dòng tôi với tất cả tình thương của người Mục Tử. Ngài oai nghiêm những thật nhẹ nhàng qua những huấn từ trong thánh lễ, những lời động viên khích lệ, bảo ban trong những dịp tất niên cuối năm hay những lần tĩnh tâm. Có những buổi chiều đạp chiếc xe thể thao, ngài tranh thủ chạy lên thăm các chị hưu hưỡng hay các em tiền tập vơi nụ cười trên môi.

Theo dòng thời gian, niềm tự hào và cảm mến của tôi về người Mục Tử mang đậm mùi chiên càng tăng thêm gấp bội. Đức Cha Giáo Phận, tên gọi thật thân thương gần gũi, đã trở nên thần tượng của nhiều người; dân chúng hết lời ngợi khen thán phục người cha thánh thiện giỏi dang.

Không chỉ nghe, nhưng tôi còn được thấy, được gặp mặt, được nhận những lời dạy của Ngài. Và tôi tin rằng những lời ca tụng kia của chú là lời xuất phát từ trái tim của đoàn chiên dành cho cha mình, những lời chân thành chứ không sáo rỗng thoáng qua.

Xin tạ ơn Chúa,vì đã thương ban cho Giáo phận Ban Mê Thuột chúng ta Một Người Cha, một vị Mục Tử tài đức. Nguyện xin tình yêu Chúa tuôn đổ dạt dào trên Giáo phận Ban Mê Thuột- trên Đức Cha Vinh Sơn, người Mục Tử tốt lành, người Cha yêu quý trong trái tim mọi người.

Cao Hằng- Học viện

 
 
TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa