Chuyến Cuối Mùa Lũ – Trọn Một Chữ Thương

Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình
01/12/2025
499
Sau những ngày mưa lũ nặng nề và chứng kiến những mất mát của bà con cả về người lẫn của, đồng bào khắp nơi trên đất nước đã vội vã hướng về miền Trung để chung tay hỗ trợ. Chị em Dòng Nữ Vương Hòa Bình cũng không chậm trễ hiện diện bên bà con vùng lũ, mang theo sự đồng hành và sẻ chia đầy yêu thương.



Ngày 30/11/2025, chuyến xe thứ ba của Hội dòng đã khởi hành lúc 04h00 sáng. Những cơn gió lạnh đầu đông dường như càng thôi thúc bước chân người “môn đệ thừa sai” lên đường, bởi sau cơn lũ, bà con mất mát quá nhiều: nhà cửa, quần áo, chăn mền, nồi soong chảo cho đến cặp sách, vở bút – những vật dụng mà các em nhỏ rất cần để trở lại trường.


Điểm dừng đầu tiên của đoàn là Trường Tiểu học Chu Văn An (km 33, QL29, Đồng Thạnh, Đông Hòa, Phú Yên) với tổng cộng 411 học sinh cấp 1. Dù là ngày Chúa Nhật và trời đang mưa, các em vẫn có mặt đông đủ để đón nhận những món quà và tấm lòng mà mọi người gửi trao. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt trẻ thơ như lan tỏa đến từng thành viên trong đoàn.





Trong cơn mưa nặng hạt, đoàn tiếp tục đến với bà con tại xã Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, nơi có 50 hộ dân sống mấp mé bên bờ sông. Nước mới chỉ rút được 1–2 ngày nên đời sống bà con vẫn vô cùng chật vật.





Theo sự dẫn đường của bạn trẻ người địa phương, đoàn băng qua một cánh đồng rộng lớn, nước vừa rút và hai bên đường vẫn còn nhiều xác trâu bò nằm ngổn ngang sau lũ. Đi thêm khoảng 10km, đoàn đến thôn Phước Giang – Hòa Tâm. Vì nằm xa khu dân cư, bao quanh là đồng lúa và đồng tôm, lại bị cô lập nhiều ngày, bà con nơi đây vô cùng phấn khởi khi thấy đoàn vào thăm.




Sau khi cùng nhau xuống hàng, đoàn trao tặng chăn mền cho người già; tiếp đó là 120 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ dân. Các em học sinh cấp 1, 2, 3 được nhận cặp sách, vở, dụng cụ học tập và sữa. Khi nhận quà xong, bà con không vội trở về nhà mà ở lại bắt tay, ôm chào đoàn – những cử chỉ thân thương, xúc động khiến ai nấy đều nghẹn ngào.





Đến 14h00, trên đường ghé xã Hòa Quang Bắc, Phú Hòa, đoàn dừng chân ăn trưa. Trời vẫn mưa khiến mọi người lo lắng không biết bà con có thể quy tụ được không. Nhưng từ xa, hình ảnh bà con đứng đợi đông đủ đã làm ấm lòng cả đoàn. Sau khi phát hết 50 phần quà chuẩn bị sẵn, bà con từ nơi khác tiếp tục kéo đến, nên đoàn đã chia sẻ nốt tất cả những gì còn lại trên xe. Những lời cảm ơn, những cái vẫy tay tiễn đoàn cho đến lúc lên đường trở về Buôn Ma Thuột lúc 17h30 đã để lại nhiều cảm xúc khó quên.



Chuyến đi khép lại trong cái se lạnh đầu đông. Kính cửa xe được hạ xuống để chị em có thể cảm nhận hương trời, mùi cỏ cây đồng nội xen lẫn hương tàn dư của bão lũ – tất cả như nhắc nhớ về hành trình yêu thương mà Chúa đã dẫn lối. Chị em trở về trong tâm tình biết ơn và phó thác, xin Người chúc lành để bà con nơi đây sớm ổn định cuộc sống và được bình an.




Kết thúc chuyến đi cuối cùng trong đợt hỗ trợ vùng lũ, tâm hồn mỗi chị em vẫn còn đầy ắp những hình ảnh không thể quên: ánh mắt trẻ thơ háo hức trong cơn mưa lạnh, những bàn tay gầy guộc nhưng ấm áp nắm lấy tay chúng con, tiếng cười xen lẫn tiếng thở dài của bà con giữa muôn vàn khó khăn. Tất cả như khắc sâu lời nhắc nhở: “Cho đi không bao giờ là đủ, và mỗi cuộc gặp gỡ đều là một hồng ân.”


Dẫu hành trình đã khép lại, nhưng tình yêu trao đi vẫn tiếp tục ở lại. Chúng con trở về với lòng biết ơn, mang theo ước nguyện tha thiết rằng bà con nơi đây sớm vượt qua nỗi đau mất mát và tìm lại nhịp sống bình an thường ngày.


Xin Chúa tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và chữa lành để khơi dậy niềm hy vọng cho bà con trong những ngày còn lại của Năm Thánh Hy vọng.


Mời xem hình ảnh đầy đủ tại đây


Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 10
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa