Chùm thơ: Dâng Mẹ Tháng Hoa HY VỌNG

19/05/2025
368



MẸ LÀ HOA…


Mẹ là hoa toả nắng
Ngào ngạt hương bốn mùa
Cho con niềm hạnh phúc
Cho con nguồn say sưa

Mẹ là hoa ướp mật
Tinh khôi ánh mắt nhìn
Ươm đời con thơm ngát
Hồng ân luôn ngập tràn

Mẹ là hoa là hương
Hoa của trời của đất
Đơm trái tình chân chất
Cấy nuôi tình vô biên

Mẹ là hoa Giáng Tiên
Là lời ca vô tận
Giúp con quên sầu hận
Thoát xa mọi ưu phiền

Mẹ là hoa Hiến Dâng
Cho con lòng trung tín
Nguyện một đời xin vâng
Theo bước Mẹ băng ngàn.


MẸ ĐOÁ XUÂN NGỜI


Đâu khác chi vầng dương
Mỗi ngày lên rực rỡ
Rọi tâm hồn tan vỡ
Sưởi cõi lòng giá băng

Mẹ như là ánh trăng
Soi đường con đêm tối
Mẹ dìu con bước tới
Trên bao nỗi đoạn trường

Mẹ, trái tim yêu thương
ấp ủ đời dâng hiến
dẫu dòng đời nguy biến
Bước trọn đời xin vâng

Mẹ, cánh buồm căng gió
Vượt muôn sóng trùng khơi
Về bến bờ hạnh phúc
Xanh mãi đoá xuân ngời.


MÙA XUÂN CÓ MẸ BÊN CON

Nắng vàng tắm đọt lá xanh
Mùa xuân bước tới chạm lành phúc duyên
Xuân này có Mẹ kề bên
Lần tay xâu chuỗi lòng âm ấm dần

Xin dâng lên Mẹ đoá hồng
Dâng mùa xuân rạng rỡ nồng nàn hoa
Mẹ là một khúc thánh ca
Ru con năm tháng đậm đà nghĩa ân

Mẹ là cả một trời xuân
Trải niềm vui tới tận cùng nỗi đau
Gom nghìn muôn vạn ánh sao
Sánh sao lòng Mẹ ngọt ngào yêu thương.


NGUYỆN…

Nguyện làm hạt nắng mai
Dọi ngày mới hồng tươi
Hồn nhiên bên tiếng cười
Trên đôi mắt trẻ thơ

Nguyện làm ánh trăng ngời
Xua màn đêm lạnh giá
Dâng con tim ấm áp
Nuôi cấy mầm mai sau

Nguyện làm hạt mưa rơi
Gieo màu xanh trên đất
Hoa thơm và lộc biếc
Hương toả ngát ơn đời

Nguyện là lời yêu thương
Ru đời ai vô vọng
Bên Mẹ nguồn an vui
Tin yêu nở bốn mùa.


MẸ ƠI !

Mẹ ơi !
Mẹ là bầu trời cao
Là con sông dài rộng
Là đại dương lồng lộng
Là núi xanh bốn mùa

Mẹ ơi !
Mẹ dẫn lối con đi
Dìu con qua khổ nạn
Mẹ, mùa xuân vô hạn
Khúc hoan ca một đời

Mẹ ơi !
Mẹ vì sao hy vọng
Soi bước khách lữ hành
Đường trần xa vời vợi
Bến đợi con chờ mong.

Thiên Di – Hát Sơn

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa