Chúa Nhật Tuần 29 TN B - Khiêm Nhường Phục Vụ
13/10/2021
631
CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – B
Mc 10, 35-45
KHIÊM TỐN PHỤC VỤ

“Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,45)
Mc 10, 35-45
KHIÊM TỐN PHỤC VỤ

“Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,45)
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an đến xin Chúa cho được ngồi bên hữu và bên tả Người trong Nước Người. Hai môn đệ nghĩ là Đức Giê-su sắp khôi phục vương quốc Israel trần thế, nên họ nhanh chân xin trước hai chỗ danh dự. Điều này đã làm cho các môn đệ khác tức tối, khó chịu vì chính các ông cũng muốn được ngồi chỗ nhất trong Nước Thầy sắp thiết lập.
Được gọi đến và chung sống với Thầy, được chứng kiến đời sống của Người và cách thức Người hành động; nhưng các môn đệ xem ra vẫn không hiểu và không muốn chấp nhận con đường đó. Các ông chỉ nghĩ đến quyền lợi trần gian, và tỏ ra hết sức bận tâm tìm một vị trí có uy thế và thành công cho bản thân mình. Chúa Giê-su giáo huấn cho họ biết đâu là đường lối của Thiên Chúa. Ngài không chỉ dạy suông, nhưng minh họa bằng mẫu gương cụ thể của chính mình: “Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,45) Một cách nhẫn nại và tiệm tiến, Chúa đã cho các môn đệ hiểu rằng: Chúa chính là người tôi trung đau khổ, hiến dâng mạng sống đền tội cho muôn người được nên công chính (Is 53, 10 -11). Người đến không phải để làm vương đế thống trị dân chúng, nhưng cúi mình phục vụ như kẻ hầu hạ. Chính Người là Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa mà trở nên người nô lệ vì chúng ta. (Pl 2, 6-11). Chúa giảng giải bằng lời và bằng minh họa vẫn chưa đủ, cuối cùng bằng cách đồng hóa mình với em nhỏ, với tôi tớ cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để làm sáng lên bài học khiêm tốn phục vụ cho các ông.
Khuôn mẫu để chúng ta bắt chước là chính gương sống và phục vụ của Đức Giê-su. Môn đệ không hơn Thầy. Nếu chúng ta muốn bước theo Thầy Giê-su, chúng ta cũng phải trở nên như tôi tớ. Chúa Giê-su cúi mình phục vụ và hiến dâng mạng sống như thế nào, thì chúng ta là những người môn đệ của Người cũng khiêm tốn phục vụ theo gương Thầy như vậy. Để noi gương thực hành theo Thầy không phải là dễ. Bắt chước Đức Giê-su, chúng ta có khiêm tốn phục vụ như Chúa mời gọi, để xứng đáng được vào trong Vương Quốc Tình Yêu của Người không?
Trên bước đường sứ vụ, những người đứng đầu nhóm, những người sống đời thánh hiến cũng đã và đang nỗ lực sống yêu thương phục vụ như Chúa mời gọi. Nhưng lắm lúc, có thể cách sống và cách phục vụ của chúng ta chưa phù hợp với Lời Chúa Giê-su dạy. Một lần nữa Ngài nhắc nhở chúng ta: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10,44)
Tuy vậy, chúng ta cũng dâng lời tạ ơn Chúa về những chứng nhân Tin Mừng sống động, đã khiêm tốn phục vụ mọi người, với tình yêu thương và âm thầm khiêm tốn như Lời Chúa dạy. Nhiều bệnh nhân lây nhiễm Covid khổ đau, cô đơn đã nhận được chăm sóc phục vụ bằng lời an ủi, động viên và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống từ những tình nguyện viên linh mục, tu sĩ phục vụ nơi tâm dịch. Đây thực sự là hình ảnh sống động của Chúa khiêm tốn cúi xuống phục vụ hoàn toàn vô vị lợi. Xin cho ngày càng có nhiều chứng nhân quên mình phục vụ như thế.
Như Mẹ Têrêxa Calcutta và các nữ tu dòng Bác Ái của Mẹ đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người về việc phục vụ những người cùng khốn, để họ được xứng đáng phẩm giá làm người trong những giây phút hấp hối trước khi chết. Dù công việc đó nhỏ bé âm thầm, nhưng đòi hỏi một tình yêu lớn lao mới có thể cúi mình phục vụ họ được. Qua những việc phục vụ này, Mẹ và các nữ tu đã làm cho nhiều tâm hồn khác cũng tự nguyện ra đi dấn thân phục vụ những người nghèo khổ như vậy.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã nêu gương cho chúng con khi “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế…” (Pl 2,6-11). Xin cho chúng con, cách riêng những người đứng đầu các tập thể, luôn noi gương Chúa, quảng đại phục vụ mọi người trong yêu thương, khiêm tốn mà không đòi một quyền lợi nào. Xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui khi được góp phần nhỏ bé của mình vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa, để danh Chúa được mọi người biết hơn, tin hơn và yêu mến hơn. Amen.
Sr. Maria Kim Yến, MRP
Được gọi đến và chung sống với Thầy, được chứng kiến đời sống của Người và cách thức Người hành động; nhưng các môn đệ xem ra vẫn không hiểu và không muốn chấp nhận con đường đó. Các ông chỉ nghĩ đến quyền lợi trần gian, và tỏ ra hết sức bận tâm tìm một vị trí có uy thế và thành công cho bản thân mình. Chúa Giê-su giáo huấn cho họ biết đâu là đường lối của Thiên Chúa. Ngài không chỉ dạy suông, nhưng minh họa bằng mẫu gương cụ thể của chính mình: “Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,45) Một cách nhẫn nại và tiệm tiến, Chúa đã cho các môn đệ hiểu rằng: Chúa chính là người tôi trung đau khổ, hiến dâng mạng sống đền tội cho muôn người được nên công chính (Is 53, 10 -11). Người đến không phải để làm vương đế thống trị dân chúng, nhưng cúi mình phục vụ như kẻ hầu hạ. Chính Người là Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa mà trở nên người nô lệ vì chúng ta. (Pl 2, 6-11). Chúa giảng giải bằng lời và bằng minh họa vẫn chưa đủ, cuối cùng bằng cách đồng hóa mình với em nhỏ, với tôi tớ cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để làm sáng lên bài học khiêm tốn phục vụ cho các ông.
Khuôn mẫu để chúng ta bắt chước là chính gương sống và phục vụ của Đức Giê-su. Môn đệ không hơn Thầy. Nếu chúng ta muốn bước theo Thầy Giê-su, chúng ta cũng phải trở nên như tôi tớ. Chúa Giê-su cúi mình phục vụ và hiến dâng mạng sống như thế nào, thì chúng ta là những người môn đệ của Người cũng khiêm tốn phục vụ theo gương Thầy như vậy. Để noi gương thực hành theo Thầy không phải là dễ. Bắt chước Đức Giê-su, chúng ta có khiêm tốn phục vụ như Chúa mời gọi, để xứng đáng được vào trong Vương Quốc Tình Yêu của Người không?
Trên bước đường sứ vụ, những người đứng đầu nhóm, những người sống đời thánh hiến cũng đã và đang nỗ lực sống yêu thương phục vụ như Chúa mời gọi. Nhưng lắm lúc, có thể cách sống và cách phục vụ của chúng ta chưa phù hợp với Lời Chúa Giê-su dạy. Một lần nữa Ngài nhắc nhở chúng ta: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10,44)
Tuy vậy, chúng ta cũng dâng lời tạ ơn Chúa về những chứng nhân Tin Mừng sống động, đã khiêm tốn phục vụ mọi người, với tình yêu thương và âm thầm khiêm tốn như Lời Chúa dạy. Nhiều bệnh nhân lây nhiễm Covid khổ đau, cô đơn đã nhận được chăm sóc phục vụ bằng lời an ủi, động viên và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống từ những tình nguyện viên linh mục, tu sĩ phục vụ nơi tâm dịch. Đây thực sự là hình ảnh sống động của Chúa khiêm tốn cúi xuống phục vụ hoàn toàn vô vị lợi. Xin cho ngày càng có nhiều chứng nhân quên mình phục vụ như thế.
Như Mẹ Têrêxa Calcutta và các nữ tu dòng Bác Ái của Mẹ đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người về việc phục vụ những người cùng khốn, để họ được xứng đáng phẩm giá làm người trong những giây phút hấp hối trước khi chết. Dù công việc đó nhỏ bé âm thầm, nhưng đòi hỏi một tình yêu lớn lao mới có thể cúi mình phục vụ họ được. Qua những việc phục vụ này, Mẹ và các nữ tu đã làm cho nhiều tâm hồn khác cũng tự nguyện ra đi dấn thân phục vụ những người nghèo khổ như vậy.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã nêu gương cho chúng con khi “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế…” (Pl 2,6-11). Xin cho chúng con, cách riêng những người đứng đầu các tập thể, luôn noi gương Chúa, quảng đại phục vụ mọi người trong yêu thương, khiêm tốn mà không đòi một quyền lợi nào. Xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui khi được góp phần nhỏ bé của mình vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa, để danh Chúa được mọi người biết hơn, tin hơn và yêu mến hơn. Amen.
Sr. Maria Kim Yến, MRP
TIN LIÊN QUAN