Chia Sẻ Với Bà Con Bị Ảnh Hưởng Thiên Tai

Đã qua một mùa trăng, thế nhưng mưa lũ vẫn triền miên kéo dài. Nước dâng cao, gió lốc dữ dội đã gây ra biết bao thiệt hại nặng nề cho người dân trên khắp ba miền đất nước. Nhiều khu vực miền núi xảy ra sạt lở liên tiếp, để lại những vụ tai nạn thương tâm, cướp đi sinh mạng con người và gây tổn thất nghiêm trọng về nhà cửa, mùa màng và tài sản.
Truyền thông liên tục phản ánh cảnh các tỉnh miền Bắc và miền Trung ngập chìm trong biển nước. Ngay cả tỉnh Đăk Lăk – miền cao nguyên bạt ngàn – cũng không tránh khỏi cảnh tượng đau lòng ấy. Nhiều gia đình tại vùng Lăk, Krông Bông, cũng như một số buôn làng thuộc giáo họ Kim Sơn, giáo xứ Giang Sơn bị ngập sâu trong nước lũ. Ruộng vườn, hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; giao thông bị chia cắt; nhiều hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp. Cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn, bệnh tật gia tăng, cái đói, cái khát luôn rình rập trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
Trước thực trạng đau thương ấy, là những người sống trong đời thánh hiến và được mời gọi trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới, chị em Dòng Nữ Vương Hòa Bình Ban Mê Thuột đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giám mục Giáo phận: tiết kiệm trong chi tiêu, quảng đại chia sẻ bằng hiện vật, và bằng chính sự hiện diện thân tình trong các chuyến đi cứu trợ, đặc biệt tại Bắc Ninh.
Ngày 19 tháng 11 vừa qua, Chị Tổng Phụ Trách Nguyễn Thị Thuận cùng một số chị em đại diện cộng đoàn Nhà Mẹ và quý Ân nhân đã trực tiếp vào thăm và hỗ trợ cho bà con tại Buôn Chàm thuộc xã Krông Bông – nơi đang bị cô lập vì nước lũ và thiếu thốn mọi sự. Đau lòng hơn nữa khi mùa màng vừa tới lúc thu hoạch đã bị nước cuốn sạch; những vườn cà phê, hồ tiêu – nguồn sống chính của bao gia đình – cũng tan theo dòng lũ dữ.
Trong những ngày mưa lũ vẫn tiếp tục kéo dài, vào ngày 20 tháng 11 năm 2025, nhận lời mời của Công an tỉnh Đăk Lăk, một nhóm chị em trong Hội Dòng tại Buôn Ma Thuột, cùng với một số giáo dân thuộc giáo hạt Buôn Hồ đã đến trụ sở Công an Pơng D’rang để gói bánh tét, gửi đến cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào đang bị ngập lụt tại tỉnh Phú Yên.
Giữa niềm vui mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình, ngày 21 tháng 11 năm 2025, khi chị em đang quây quần trong bầu khí thánh thiêng, thì những cuộc điện thoại cầu cứu dồn dập vang lên, kèm theo tiếng khóc và lời khẩn cầu: “Xin các soeurs thương chúng con, nước vẫn còn dâng cao, cầu Giang Sơn ngập rồi, chúng con không còn gì để ăn, không có nước để uống…”.
Động lòng trước nỗi đau ấy, sáng ngày 22 tháng 11, xe cứu trợ của Dòng cùng chị em đã lên đường tiến vào vùng Kim Sơn, giáo hạt Giang Sơn, để sẻ chia phần nào cơn đói và nỗi thống khổ với bà con nơi đây.
Lũ chồng lên lũ – không ai ngờ thiên tai năm nay lại dai dẳng và gây nhiều đau thương đến thế. Thiệt hại không chỉ dừng lại ở vật chất, mà còn để lại trong lòng người bao nỗi lo âu, kiệt quệ và hoang mang. Có những mất mát không gì bù đắp được: người thân ra đi, mái ấm bị cuốn trôi, bao công sức tích góp cả đời tan biến trong chốc lát.
Dẫu vậy, giữa muôn vàn thử thách, chúng ta vẫn được mời gọi nâng đỡ nhau bằng niềm tin vào Thiên Chúa, bằng tình liên đới huynh đệ và bằng tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Chính trong sự chia sẻ và yêu thương, hy vọng vẫn có thể được thắp lên giữa những đổ nát.
Những biến cố đau thương này cũng nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm đối với việc chăm sóc thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống, xây dựng một môi trường an toàn cho con người hôm nay và mai sau. Đây cũng là cơ hội để giáo dục các thế hệ trẻ về ý thức gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ trái đất – ngôi nhà chung của nhân loại.
Mọi biến cố xảy ra đều mang theo một lời nhắc nhở. Ước mong mỗi người biết dừng lại, suy xét và điều chỉnh lối sống của mình, để môi trường sống không tiếp tục bị tổn thương, để con người và muôn loài được phát triển trong sự hài hòa, an toàn và bền vững hơn.
Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình
HÌNH ẢNH












