Chầu Thánh Thể 01.01.2021
31/12/2020
2382
CHẦU THÁNH THỂ
NGÀY CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Thứ sáu ngày 01- 01- 2021
Chủ đề: "NỀN VĂN HÓA CHĂM SÓC NHƯ HÀNH TRÌNH DẪN ĐẾN HÒA BÌNH"
I. CHẦU KHAI MẠC
LỜI MỞ ĐẦU
Kính thưa Cộng đoàn,
Suốt năm 2020, đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn hoàn toàn đời sống xã hội, kinh tế và cả đời sống đạo rất nhiều nơi trên thế giới; gây ra nhiều đau khổ và khó khăn trầm trọng. Tất cả chúng ta không hề có khả năng miễn dịch với mọi lo âu, sợ hãi. Cùng hiệp ý với ĐTC Phanxicô, trong các giờ chầu Thánh Thể, ngày đầu năm mới 2021, chúng ta hãy bày tỏ lòng tín thác nơi THÁNH THỂ- Nguồn ơn hòa bình, Đấng đã cúi xuống trên con người, chữa lành và chăm sóc con cái với tình yêu mục tử nhân lành. Chúng ta xác tín rằng: giữa những bất ổn đó, chỉ có Thiên Chúa mới có thể đánh động tận cùng thẳm sâu tâm hồn con người, và bảo đảm hy vọng và hòa bình cho thế giới; chỉ có Chúa mới là Đấng đem đến cho chúng ta sự bình an đích thực; chỉ có Chúa mới ban sức mạnh giúp vượt thắng mọi thử thách, gian nan. Chỉ có Chúa mới là Đấng Cứu Độ chúng ta, chứ không phải một ai khác.
Vì thế, ngày minh niên dương lịch 2021, ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 54, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đến mọi người sứ điệp Hòa Bình, có chủ đề là: “Nền văn hóa chăm sóc như hành trình dẫn đến hòa bình”. Trong số 1-phần dẫn nhập của sứ điệp, ĐTC Phanxicô giải thích: “Các sự kiện này và những sự kiện khác đã đánh dấu hành trình nhân loại trong năm qua dạy chúng ta biết về tầm quan trọng của việc chăm sóc lẫn nhau và chăm sóc thụ tạo, nhằm xây dựng một xã hội đặt nền tảng trên các mối tương quan của tình huynh đệ. Vì vậy, tôi đã chọn chủ đề của thông điệp này: Nền văn hóa chăm sóc như hành trình dẫn đến hòa bình. Nền văn hóa chăm sóc có thể xóa bỏ nền văn hóa dửng dưng, nền văn hoá đào thải và đối đầu, mà chúng vốn thường phổ biến ngày nay”.
Hôm nay, Dòng NVHB chúng ta được đại diện cho toàn Giáo phận nhà Chầu Thánh Thể. Từ khắp nẻo đường phục vụ, chúng ta được quy tụ về bên Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đã tự đồng hóa mình với người mục tử nhân lành, hết tình yêu thương và chăm sóc các con chiên. Xin Chúa ban cho thế giới bình an, gia đình nhân loại giàu tình người hơn; cho các dân tộc và cho từng người chúng ta vượt qua được dửng dưng, vô cảm và bạo lực, nhằm xoa dịu nhân loại đang đau khổ. Xin cho mọi người chung tay cùng cộng tác với nhau để tiến về một chân trời mới yêu thương và an bình, huynh đệ và liên đới, nâng đỡ nhau và đón nhận nhau, cùng chung tay bảo vệ công trình tạo dựng; đem lại bình an cho nhân loại. Xin cho chị em chúng ta trong năm mới này tỏa lan tình yêu phục vụ, tình liên đới quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đồng thời chăm sóc và bảo tồn thiên nhiên. Cùng với tình yêu và trợ lực của Thiên Chúa, chúng ta tin rằng hòa bình là thực tại có thể xây dựng được trên trần thê này.
TÔN THỜ CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ
Hát: Trong hình bánh CN146
HD. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cung kính thờ lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng con. Chúng con tin Chúa đang hiện diện, ngự đến đến viếng thăm chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Giây phút này, chúng con được bình an trong tay Chúa như đứa con thơ trong sự bao bọc của người cha, bênh cạnh sự dìu dắt của người mẹ, được đắm chìm trong tình Chúa. Thật hạnh phúc cho chúng con vừa được rước Thánh Thể Chúa vào lòng; Chúa ở cùng chúng con và chúng con được ở cùng Chúa. Chúng con xin chúc tụng, cảm tạ và tôn vinh tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con.
HD. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con được quỳ trước Thánh Thể Chúa, Đấng đã tự đồng hóa mình với người mục tử nhân lành, hết tình yêu thương và chăm sóc các con chiên. Cùng với ĐTC Phanxicô và triệu con tim đang hướng về Hòa Bình, chúng con tha thiết cầu xin cho các dân tộc và cho từng người được sống trong hòa bình chân chính. Giữa một thế giới dửng dưng, vô cảm và bạo lực, nền văn hóa quan tâm chăm sóc như hành trình dẫn đến hòa bình, nhằm xoa dịu nhân loại đang đau khổ, giúp xóa bỏ sự vô cảm và ganh ghét hận thù. Xin giúp nhân loại, cách riêng gia đình Dòng chúng con quan tâm thi hành lời dạy của ĐTC: “Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để tiến tới một chân trời mới của tình yêu và hòa bình, của tình huynh đệ và tình liên đới, của sự nâng đỡ và đón nhận lẫn nhau. Chúng ta đừng khuất phục trước cám dỗ dửng dưng với người khác, nhất là những người yếu đuối nhất. Chúng ta đừng quen ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng hãy dấn thân cách cụ thể mỗi ngày để «tạo thành một cộng đoàn gồm những anh chị em đón nhận nhau và chăm sóc lẫn nhau».
HD. Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa nhập thể làm người, đến cắm lều ở giữa chúng con, Chúa đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy đoàn dân bơ vơ, không người hướng dẫn. Chúa chạnh lòng thương khi nhìn thấy các bệnh nhân và chữa lành cho họ. Chúa chạnh lòng thương những kẻ tội lỗi; Chúa chạnh lòng thương cả những kẻ gây đau khổ cho mình, và đã xin Chúa Cha tha cho họ vì họ lầm không biết… Chúa là mục tử duy nhất đã chăm sóc chúng con chẳng còn thiếu thốn chi… chính Ngài dọn bàn sẵn cho chúng con hưởng dùng là Mình và Máu Ngài, chính Ngài đóng ấn sự chăm sóc yêu thương bằng cách hiến thân mình trên thập giá, chính Ngài dẫn đưa nhân loại qua thung lũng âm u tiến về nơi đầy ân sủng bình an và hạnh phúc. Xin Chúa ban cho chúng con và cho mọi tâm hồn được ơn bình an của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con yêu người như Chúa yêu thương, để chúng con chăm sóc lẫn nhau, cùng chung hưởng niềm vui phục vụ và dám dấn thân vì phần rỗi mọi người. (Thinh lặng giây lát)
Hát: Xin ơn bình an - giấy (hoặc TTGS 29 câu 2)
II. CHẦU BẾ MẠC
Hát: Bánh các thiên thần TCDH 216
HD. Kính thưa cộng đoàn,
Qua các giờ chầu nối tiếp, chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu, giãi bày bao tâm tình ý nguyện theo tinh thần sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô. Giờ đây một lần nữa, chúng ta hãy đặt hết niềm tin cậy nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, là “Nguồn Ơn Hòa Bình”, Ngài đang ngự giữa chúng ta, trong bí tích Tình Yêu này.
Ngày thế giới hòa bình lần thứ 54 năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chủ đề là: “Văn hoá quan tâm, đường dẫn tới hoà bình”. Năm 2016, ĐTC chọn chủ đề: "VƯỢT THẮNG SỰ THỜ Ơ ĐỂ CÓ HÒA BÌNH"; qua đó cho thấy lối sống dửng dưng, thờ ơ là mối ưu tư rất lớn của ĐTC: “Kiểu thờ ơ đầu tiên trong xã hội loài người là sự thờ ơ đối với Thiên Chúa, điều kế đến sẽ dẫn đến sự thờ ơ người thân cận của mình và với môi trường” (Sđ số 3). Như vậy, văn hoá quan tâm chắm sóc như một hành trình dẫn đến hoà bình, để đánh tan văn hóa dửng dưng, gạt bỏ, và đụng độ, thường trổi vượt ngày nay.. Biến cố Mẹ Maria thăm viếng Chị họ Isave cho thấy sự quan tâm của Mẹ đã đem lại niềm vui cho cả gia đình ông Bà Dacaria; và hồng ân Thánh Thần cũng tuôn tràn. Sự quan tâm đến nhau, nâng đỡ nhau và đón nhận nhau, vun đắp tình huynh đệ và liên đới, quả thật là những con đường dẫn đến hòa bình.
Số 8 của sứ điệp Hòa bình năm nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục: “Cần có sự giáo dục về văn hóa quan tâm chăm sóc trước tiên từ nơi gia đình, nơi trường học cũng như từ truyền thông xã hội và kỹ thuật số…”.
-Mỗi cộng đoàn dòng tu cũng có vai trò như một gia đình. Giáo dục về văn hóa quan tâm chăm sóc là làm sao để có tình yêu thương, chú ý, cảm thông, hòa giải và chữa lành; tôn trọng và đón nhận nhau.
Chúng ta xác tín rằng: Nền văn hóa quan tâm chăm sóc chỉ hướng đến thế giới, quá tầm của con người; nhưng thực tế có những việc chúng ta có thể làm được để góp sức kiến tạo hòa bình. Chẳng hạn mỗi người gieo một chút suy nghĩ tốt lành hướng thượng, trao đi một chút cử chỉ yêu thương liên đới, đóng góp một chút tài năng của mình cho công ích, v.v. Thực thi 14 mối thương người, quan tâm chăm sóc về tinh thần lẫn thể xác cho anh chị em cần đến.
Trong từng mái ấm gia đình: cha yêu mẹ, mẹ yêu cha, đồng thời luôn thể hiện ra bên ngoài, để con cái cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào từ môi trường lành mạnh. Mai này lớn lên các con cũng sẽ gieo trồng tình yêu trong gia đình mới của mình. Tình yêu thương gia đình tỏa sáng từ những cử chỉ thân ái, săn sóc, chở che, giúp đỡ, động viên, chia sẻ, hy sinh vì nhau. Cho dù phải đối diện với những lo toan, khó khăn trong cuộc sống, vẫn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu thương đã làm cho thành viên gia đình biết cảm thông, nhường nhịn, bỏ qua cho nhau những khiếm khuyết, thậm chí cả lầm lỗi và sẵn sàng hi sinh cho nhau đảm bảo để gia đình được hạnh phúc trọn vẹn. Tình yêu gia đình không phải là những điều gì to tát, lớn lao mà xuất phát từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống hàng ngày.
Trong niếm tin tưởng rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37), chúng ta cùng nhau khấn xin Chúa soi sáng hướng dẫn, để mỗi người trong cương vị và khả năng của mình, biết chu toàn trách nhiệm quan tâm chăm sóc tình huynh đệ, liên đới yêu thương và chăm sóc công trình sáng tạo- đúng với ý muốn của Chúa.
Mời cộng đoàn đứng.
Hát: về tình huynh đệ và tình liên đới, bác ái
TÂM TÌNH TRƯỚC THÁNH THỂ
HD. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Qua các giờ chầu, Chúa đưa chúng con đến một chân trời bình lặng và thanh thản hơn. Được bao bọc bởi bầu khí linh thiêng của Thánh thể Chúa, chúng con cảm nhận một sự bình an tràn trề hy vọng, như hai môn đệ trên đường Emmaus xưa đã cảm thấy tâm hồn mình bừng cháy, khi có Đấng Phục sinh đồng hành. Chúng con xin hợp lời với ca đoàn thiên quốc chúc tụng bí tích tình yêu, bí tích Thần Linh, bí tích ban sự sống chính Chúa đã ban tặng cho chúng con.
Đáp: Bình an cho nhân loại, bình an cho nhân loại- thương yêu
HD. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng trìu mến, từ bi nhân hậu và hằng quan tâm chăm sóc con người,
Chúa đã nói: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).
Chúng con thành khẩn nài xin Chúa chúc phúc, an bình và hạnh phúc ở dưới thế này cho những tâm hồn thiện chí đang gắng công xây dựng ngôi nhà chung nhân loại, cho các vị lãnh đạo các quốc gia, những mục tử chăn dắt đoàn chiên Chúa trong Hội thánh, những người cha, người mẹ, anh chị; các bác sĩ và nhân viên y tế, những người thiện nguyện…đang sẵn sàng cống hiến tất cả những gì mình có: tình yêu, thời giờ, sức lực cùng với đau khổ, để an ủi chăm sóc, đem lại hạnh phúc cho tha thân. Xin cho tất cả mọi người trở thành những ngôn sứ và nhân chứng của văn hóa chăm sóc quan tâm, tích cực tìm kiếm hòa bình trong tình liên đới và huynh đệ, góp phần xây dựng một thế giới an bình với một trái tim muôn nhịp đập chan chứa yêu thương.
Đáp: Bình an cho nhân loại, bình an cho nhân loại- thương yêu
HD. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Hoàng Tử Bình An,
Chúa muốn bình an của Chúa ban khác với bình an của con người, của thế gian: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con (Ga 14,27). Bình an của Chúa khác với thế gian. Về căn bản, bình an của Chúa là bình an bên trong, bình an nội tâm, bình an mà không mãnh lực nào có thể cướp mất được, cho dù là sự chết. Xin thương ban cho thế giới hôm nay; cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt, các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.
Đáp: Bình an cho nhân loại, bình an cho nhân loại- thương yêu
HD. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con khao khát ở lại với Chúa, chiêm ngưỡng Chúa và múc lấy sức sống mới, tấm lòng yêu mến, từ bi và sự quan tâm đến con người… Xin Chúa hãy làm cho chúng con trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa dòng đời, để hân hoan ra đi tìm kiếm và gặp được anh chị em đang khao khát Tin Mừng Bình an của Chúa, để bàng mọi cách thực thi 14 mối thương người, đặc biệt cho Anh Em Sắc Tộc, những người nghèo khổ.
Nguyện xin Chúa cho tất cả mọi người được đón nhận ơn bình an của Chúa và chia sẻ bình an đó cho anh chị em đồng loại; đồng thời, cùng nhau làm cho bình an của Chúa thẩm thấu mọi chiều kích của cuộc sống hằng ngày trong hành trình tiến về Nước Thiên Chúa, Nước Bình An Vĩnh Cửu; để mọi người xứng đáng được hưởng lời Chúa chúc phúc: “Phúc cho những ai xây dựng hòa bình".
Hát: Xin làm khí cụ bình an HN 35
• Công bố Lời Chúa (tùy Cha Chủ sự chọn)
• Xin Cha gợi ý cầu nguyện
• Thinh lặng giây lát
• Hát: Này Con là Đá
•Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng
• Hát: Te Deum - Xướng Đáp sau Te Deum
• Hát Đây Nhiệm Tích
• Cha đọc lời nguyện kết
• Phép lành Mình Thánh Chúa
TÂM TÌNH DÂNG VỀ MẸ THIÊN CHÚA
Lạy Hiền Mẫu Maria,
Chúng con ca tụng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Thái Tử Hoà Bình.
Chúng con sung sướng có Mẹ dắt dìu chúng con được vững bước trên đường dài của Năm Mới. “Xưa nay chưa từng nghe nói có người nào chạy đến kêu xin cùng Mẹ mà Mẹ chẳng nhận lời”.
Ngày Chầu Thánh Thể đã khép lại, xin Mẹ thương tiếp tục đồng hành với gia đình Hội Dòng trên khắp nẻo đường xuôi ngược phục vụ. Xin cho quý bậc cha mẹ, anh chị em gia dình NVHB tại thế, các gia đình, quý Chị Cựu tu sinh và tất cả mọi người đến với chúng con trong ngày chầu Thánh Thể hôm nay, được hưởng một Mùa Giáng Sinh thánh thiện, một Năm Mới hạnh phúc và bình an, đầy tràn hồng ân của Đấng Emmanuel.
Ôi lạy Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương Hòa Bình, xin chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.Amen.
Hát: Niềm vui lên đường CN 178a
Nt. Modesta MRP
Nt. Modesta MRP
TIN LIÊN QUAN