Chăm Sóc Giảm Nhẹ Cho Người Bệnh Giai Đoạn Cuối - Khóa bồi dưỡng y khoa dành cho chị em Nữ Vương Hòa Bình

BBT Dòng Nữ Vương Hòa Bình
08/10/2025
335
Trong sứ mạng phục vụ người nghèo và anh em buôn làng, việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng luôn là một nhu cầu thiết yếu. Sau nhiều khóa bồi dưỡng về Lời Chúa, truyền giáo và giáo dục, lần này Dòng Nữ Vương Hòa Bình hân hoan đón tiếp quý giảng viên thuộc MEDICAL EDUCATION EXCHANGE TEAMS (Nhóm Hợp tác Giáo dục Y khoa) đến chia sẻ chuyên đề “Chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh giai đoạn cuối” trong 4 ngày, từ 04 đến 07 tháng 10 năm 2025.



Khóa học giúp chị em hiểu và rèn luyện thêm các kỹ năng mục vụ trong lãnh vực y tế, để khi đến với người bệnh, không chỉ mang đến thuốc men và kỹ năng chăm sóc, mà còn trao gửi tình thương, sự cảm thông và niềm hy vọng. Việc chăm sóc bệnh nhân vì thế không chỉ là công việc y khoa, mà là sứ mạng yêu thương – giúp họ gặp gỡ Chúa, nhất là trong những giây phút khổ đau.


Các buổi học diễn ra trong bầu khí vui tươi, nhẹ nhàng, được sắp xếp khoa học và thuận tiện cho việc học tập. Học viên được chia nhóm nhỏ, có bảng tên riêng, tạo điều kiện cho việc trao đổi và kiểm tra thực hành sinh động.


Song song với phần lý thuyết là những giờ thực hành mô phỏng, giúp chị em hiểu rõ hơn tiến trình chăm sóc người bệnh ở giai đoạn cuối, từ việc giảm đau, an ủi tinh thần đến đồng hành tâm linh. Dù thời gian ngắn, nhưng khóa học đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích và cảm nghiệm sâu sắc.


Với tinh thần học hỏi nghiêm túc, hầu hết học viên đạt kết quả giỏi và khá, đáp lại những hy sinh mà Hội Dòng đã đầu tư. Trong ánh nhìn đức tin, mỗi người bệnh chính là hình ảnh của Chúa Giêsu chịu đau khổ; phục vụ người đau yếu cũng chính là phục vụ chính Chúa (x. Mt 25,40).


Khóa học vì thế không chỉ mở rộng kiến thức, mà còn khơi dậy tình yêu phục vụ, giúp chị em biết nâng đỡ nhau trong tuổi già, bệnh tật và sứ vụ tông đồ.


Chiều ngày 07.10.2025, khi ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa hội trường, khóa học khép lại trong tâm tình biết ơn. Thay mặt chị Tổng Phụ trách, chị TCV Fiat Nguyễn Thị Liễu và chị đại diện lớp bày tỏ lòng tri ân quý giảng viên, gửi tặng món quà nhỏ mang hương vị Tây Nguyên.


Qua tràng chuỗi Mẹ Mân Côi, chị em cùng dâng lời cảm tạ, nguyện xin Chúa ban ơn giúp mỗi người luôn trở nên dấu chỉ của hy vọng và lòng thương xót cho những ai đang đau yếu và cần được yêu thương.


Mỗi việc chăm sóc người bệnh – dù nhỏ bé – cũng là một lời kinh Mân Côi sống động, dâng lên Chúa và Mẹ Maria qua đôi tay hiền dịu của người nữ tu Nữ Vương Hòa Bình.

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
4+
TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 10
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa