Cầu Nguyện Với Chúa Giêsu Thánh Thể Tuần V TN B - Tập Sinh MRP

06/02/2021
578
SUY TÔN THÁNH THỂ TUẦN V TNB
 
Chúa Nhật V TNB, ngày 07.02.2021
 
Truyện kể rằng: Một chàng trai trẻ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Đâu là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời?”. Có người trả lời khoảnh khắc đẹp nhất là khi được cha mẹ chăm sóc dưỡng nuôi; có người cho rằng đó là lúc được đến trường, được học những kiến thức mới mẻ từ thầy cô, bạn bè. Người khác lại nói thời gian tìm được việc làm và nhận được tháng lương đầu tiên mới là khoảnh khắc đẹp nhất. 
 
Kính lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, 
Mỗi người sinh ra trên trần gian này là một bản thể riêng biệt, vì thế, mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau trong hành trình cuộc đời của mình. Là những Ki-tô hữu, khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời chúng con chính là giây phút này, chúng con được hiện diện lòng kề lòng bên Chúa để cảm nếm sự dịu dàng từ ánh nhìn, từ sự lắng nghe và từ trái tim đầy yêu thương của Chúa. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin tôn thờ và chúc vinh tình yêu Chúa!
 
Thưa Chúa, Chúa đã đến trần gian để đem ơn cứu độ cho con người. Trang Tin Mừng hôm nay đã họa lại cách sống động những bước chân của Chúa trên hành trình sứ vụ: “Vừa ra khỏi hội đường Caphacnaum, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Simon và An-rê” (Mc 1,29). Đôi chân của Chúa không dừng lại nơi một Hội đường hay một thành phố nào, sứ mạng của Ngài cũng không phải là một bổn phận phải làm nhưng tất cả phát xuất từ tình yêu. Thật thế, khi đứng trước nỗi đau khổ, bệnh tật của con người, Chúa đã đến, chăm sóc và chữa lành như Chúa đã làm cho bà mẹ vợ ông Simon: “Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy” (Mc 1,31). Chúa cảm nhận được nỗi đau nơi sự yếu đuối mỏng manh của phận người, vì thế, Ngài đã tự nguyện mang lấy những vết thương để chúng con được chữa lành. Là những Ki-tô hữu, chúng con được mời gọi họa lại hình ảnh của Chúa nơi trần gian, là những nhà truyền giáo, chúng con mang trong mình sứ mạng đem tình yêu và bình an của Chúa đến với muôn người như lời mời gọi của ĐTC Phanxico trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021: "Nhà truyền giáo là những người chia sẻ tình yêu Thiên Chúa, rời bỏ sự an toàn, sự thoải mái của cuộc sống và đi đến những vùng ngoại vi của thế giới, giữa những người nghèo và thiệt thòi nhất, giữa những người đau khổ và thiếu thốn, làm chứng bằng cuộc sống rằng Thiên Chúa là tình yêu, và Người yêu thương và hiến mình cho mọi thụ tạo" (Vatican News).
 
Lạy Chúa, xin Ngài chạm đến và chữa lành những đau đớn nơi thân xác và tâm hồn yếu đuối của chúng con, xin dẫn chúng con bước theo dấu chân Ngài đem Tin Mừng tình yêu đến tận cùng trái đất.
 
Công bố Tin Mừng Mc 1, 29-39
 
Thứ hai tuần V TN B, ngày 08.02.2021
 
Cảnh vật thiên nhiên những ngày Đông lạnh lẽo vẫn luôn mang đến cho lòng người một nỗi buồn man mác, nhất là với hình ảnh những tán cây khô trụi giữa trời đầy gió. Cành cây trơ trọi cho lòng người một nỗi niềm trống vắng. Sẽ thật là bức tranh cuộc đời thê lương nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở mùa Đông. Nhưng, tạ ơn Chúa quan phòng cho thời gian đắp đổi, cho Đông đến rồi sẽ có Xuân sang. Vâng, sau những tháng ngày lạnh lẽo khi mặt trời ẩn bóng mùa Đông, sẽ luôn là sự tiếp nối của những tia nắng ấm áp đưa khí trời tươi mới của Xuân về. Cành cây khẳng khiu nhưng vẫn mang trong mình một nguồn nhựa sống sung mãn. Cây im lặng như đang chờ đợi cho đến ngày nắng lên để đâm chồi mới, để nảy lộc non. Nguồn nhựa vẫn luôn là một động lực mãnh liệt tuôn chảy trong cây để duy trì sự sống cho cây. Và lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, nghĩ tưởng đến hình ảnh những tán cây kia, lòng chúng con xin được thân thưa lên cùng Chúa tâm tình cảm mến tri ân; tâm hồn chúng con tràn ngập hạnh phúc và được an ủi vô cùng, vì thêm xác tín rằng Chúa cũng luôn ở trong chúng con như vậy. Tấm Bánh Thánh trong Nhà Tạm vẫn luôn là một sự im lặng thánh thiêng, cho dù đôi khi thật khó hiểu để chúng con có thể đón nhận, nhưng lại vẫn luôn là điểm tựa cuối cùng vững chắc nhất cho cuộc đời chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ và chúc vinh tình yêu Chúa.
 
Trong bài giáo lý ngắn vào trưa Chúa Nhật 31 tháng 01 năm 2021, Ðức Thánh Cha đã nói: “Chúa Giêsu, Ðấng thu hút mọi người bằng uy quyền của Người và cũng là vị ngôn sứ giải thoát, ngôn sứ của lời hứa là Con Thiên Chúa, Ðấng chữa lành. Và rồi, tất cả chúng ta đều có những vấn đề, tất cả chúng ta đều có tội; hãy cầu xin Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị ngôn sứ, Con Thiên Chúa, là Ðấng của lời hứa để chữa lành chúng con. Xin chữa lành chúng con”. (Vatican News).
 
Vâng, lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã đến với chúng con như một lương y từ mẫu, luôn gần gũi và cứu chữa chúng con trong mọi cơn gian nan khốn khó. Chiêm ngắm hình ảnh Chúa trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng con được mời gọi chạy đến cùng Chúa, tín thác nơi lòng thương xót Chúa và để được Chúa chữa lành những thương tổn nơi tâm hồn và thân xác chúng con.
 
Lạy Chúa, giữa một thế giới đang chìm đắm trong khổ đau do đại dịch, cùng biết bao khó khăn của thời đại, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa là nguồn xót thương và an ủi vô bờ của chúng con.
 
Công bố Tin Mừng Mc 6, 53 – 56.
 
Thứ ba tuần V TN B, ngày 09.02.2021
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Được gần bên Chúa giây phút này thật hạnh phúc cho chúng con. Chúa tuy là Đấng cao cả, siêu việt nhưng lại chấp nhận hạ mình xuống thật gần với nhân loại, để nâng chúng con lên gần hơn với Thiên Chúa là Cha. Chúa chấp nhận một tình yêu đầy mạo hiểm khi nhập thể trong cung lòng một phàm nhân, trở nên một thơ nhi yếu ớt, lớn lên với nắng mưa cuộc đời. Trong những giây phút còn lại của một năm cũ, giữa những xôn xao, bộn bề của nhịp sống, chúng con muốn thực sự dừng lại để chiêm ngắm tình yêu qua sự hiện diện khiêm hạ của Chúa trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Xin cho chúng con biết gạt bỏ đi những gợn sóng lăn tăn đang vướng bận tâm hồn chúng con, để chỉ sống cho một mình Chúa và bước vào cuộc gặp gỡ thần duyên với Chúa. Thả hồn trầm mặc trước Thánh Thể Chúa giây phút này, chúng con xin được hợp cùng muôn loài thụ tạo ca khen, chúc tụng và thờ lạy Chúa. 
 
Thưa Chúa, nhìn ngắm công trình tạo dựng của Chúa, chúng con không khỏi ngỡ ngàng trước sự phong phú của vạn vật, mọi sự do Chúa tạo ra luôn mang những đặc nét riêng. Các nước trên thế giới đều có những truyền thống riêng. Những truyền thống ấy giúp con người lưu truyền những bản sắc tốt đẹp với nét độc đáo riêng của dân tộc mình. Nhưng đôi lúc khi thời đại thay đổi hoặc khi truyền thống làm cho con người trở nên câu nệ hình thức thì cần có sự  thay đổi để con người sống đẹp và có ý nghĩa hơn. Truyền thống của người Do thái cũng như của người Pharisêu mà Tin Mừng đề cập đến hôm nay là những tập tục: “Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận, thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước rồi mới ăn, họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng” (Mc7,3-5). Lề luật là những điều tốt nhưng con người đã chỉ nhìn vào hình thức bên ngoài mà xét đoán và kết án lẫn nhau. Chính Chúa Giêsu đã đem đến sự kiện toàn: không chỉ rửa sạch sẽ bên ngoài nhưng là rửa sạch trong tâm hồn nữa. Đây là điều cần thiết hơn cả vì “Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”.
 
Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết “rửa sạch” tâm hồn qua việc sám hối và xưng tội ăn năn dốc lòng chừa cải để mỗi người chúng con là những người Kitô hữu tốt trong lòng xã hội và Giáo Hội hôm nay.
 
Công bố Tin Mừng: Mc 7, 1-13.
 
Thứ tư tuần V TN B, ngày 10.02.2021
Kính lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Ngày với đêm vẫn chuyển xoay, ánh dương lên rồi vầng nguyệt xuống, tất cả vẽ lên một bức tranh bất định của lịch sử. Quan sát những vận hành của khí hậu thời tiết hay tổ chức xã hội của đàn kiến nhỏ li ti, biết bao nhiêu người đã phải thốt lên lời thán phục một trí tuệ siêu phàm nào đó đã dựng nên những kì công này. Vâng, tất cả những điều tuyệt vời ấy không phải ngẫu nhiên mà có được, chúng phải có một nguồn gốc, phải có một nguyên do để tồn tại. Sách Sáng Thế cho chúng con biết rằng, vị Hóa Công quyền năng ấy chính là Chúa, Đấng đang hiện diện bên chúng con thật hiền lành và khiêm tốn. Chính vì yêu thương loài người mà Chúa đã dựng nên vũ trụ và thế giới bao la này, Ngài điểm tô nó với bao sắc màu rực rỡ để con người hưởng dùng. Hơn tất cả, Ngài ban cho chúng con chính Thịt và Máu của Ngài và tự nguyện ở lại với chúng con dưới hình bánh nhỏ. Ở bên Chúa trong giây phút này, chúng con xin dâng trọn cả con người chúng con cho Chúa-Đấng là nguồn cội và cùng đích của muôn loài. Xin Chúa đón nhận tâm tình tôn vinh, chúc tụng và tạ ơn của chúng con.
 
Trong bài trình thuật Tin Mừng hôm nay Chúa xác định rõ cho chúng con biết: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”.  Những điều ô uế đó dường như trở thành những vấn nạn rất đau thương cho con người. Nhìn ra xã hội, chúng con thấy bóng dáng của những sự xấu hoành hành chuyện mua bằng cấp, chuyện quay cóp để được điểm cao, chuyện hối lộ để được trắng án, chuyện có quyền thì chà đạp công lý, chuyện có tiền thì đánh đổi cả lương tri. Con người giải quyết những xung đột của nhau bằng súng đạn, bằng bạo tàn chứ không cùng nắm tay để gắn lại vết thương rạn nứt. Chẳng mấy ai còn tin vào tình thương, chẳng mấy ai còn tin vào sự tha thứ. Sự dữ dường như đang trở thành thủ lãnh của thế gian và nó cũng điều khiển cả tâm hồn người tín hữu ra ô uế. 
 
Lạy Chúa, trước sự dữ, chúng con nhận ra sự bất lực của mình. Nhưng, với niềm tin vào Thiên Chúa là nguồn mạch của sự thật, chân lý và bình an, chúng con xác tín rằng: chúng con có thể được tẩy sạch khỏi những sự ô uế bên ngoài và ngay trong chính cõi lòng chúng con, chỉ cần chúng con có lòng khao khát. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Scholastica, xin cho chúng con luôn trung thành và kiên vững trong hành trình nên thánh mỗi ngày. 
 
Công bố tin mừng: Mc 7, 14 -23 
 
Thứ năm tuần V TN B, ngày 11.01.2021
 
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào” (Lòng mẹ - Y Vân). Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho chúng con được sinh ra trên cõi đời này, tạ ơn Chúa đã bao bọc chúng con trong cung lòng của mẹ. Tình mẹ đối với chúng con thật thiêng liêng và cao quý. Hình ảnh người mẹ trong bài Tin Mừng hôm nay cũng thêm cho chúng con cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu mẫu tử: “Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người… Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà” (Mc 7, 25 – 26). Tình yêu của bà bất chấp mọi khó khăn hay ngăn trở để mang đến cho đứa con một sự an bình. Tình mẹ ôm ấp những đứa con suốt cả cuộc đời, dù cho con ở đâu, làm gì, lớn khôn hay bệnh tật thì con mãi mãi vẫn là con của mẹ. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương chúng con qua tấm lòng của người mẹ, sẵn sàng hy sinh, ủ ấp và chăm sóc chúng con mỗi ngày. Trước nhiệm tích Thánh Thể, chúng con cảm nghiệm được tình yêu hy hiến Chúa đã tặng ban chính mình Ngài làm lương thực trường sinh để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin cảm tạ và thờ lạy Chúa
 
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Thánh Mẫu tuyệt vời, luôn thấu hiểu mọi nhu cầu của con người, nhất là những nhu cầu siêu nhiên. Từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 7 năm 1858, Mẹ Maria đã hiện ra mười tám lần tại hang đá Lộ Đức, nước Pháp với một cô bé chăn chiên mười bốn tuổi tên là Bênađetta Sôbiro. Nơi biến cố kì diệu này cho chúng con cảm nghiệm được lòng nhân từ của Mẹ. Vâng, chính bởi tấm lòng từ mẫu, Mẹ đã đến với một thế giới đang ngủ mê trong những hào quang của những thành công về khoa học kĩ thuật, một thế giới đã bị chi phối bởi chủ nghĩa duy lý và thực nghiệm. Mẹ đã đến để dạy cho con người biết phải tin, phải cầu nguyện, và nhất là phải hãm mình. Bài học Mẹ dạy cho chúng con chính là phương thuốc công hiệu qua mọi thời để Chúa chữa những chứng bệnh tâm linh của chúng con. 
 
Lạy Chúa, trong tâm tình của ngày cuối năm Âm Lịch, đứng trước bối cảnh thế giới và đất nước đang gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, nhất là những hậu quả của đại dịch kéo dài, chúng con chạy đến bên Chúa vì biết rằng giữa những khó khăn Chúa vẫn yêu thương gìn giữ chúng con suốt một năm bình an. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mẫu từ ái, xin cho nhân loại chúng con được thêm lòng tin vào suối nguồn tình yêu của Chúa để luôn bình an giữa những ưu sầu đang giăng mắc. Lạy Chúa, chúng con tín thác nơi Ngài.
 
Công bố Tin Mừng Mc 7, 24-30.
 
Thứ sáu tuần V TNB, ngày 12.02.2021. Mồng một tết
 
Xuân về gợi mở tâm linh
Nảy mầm thánh đức say tình Giê-su
Xuân hồng ân đẹp thiên thu
Thi ca êm ả nhẹ ru lòng người
Xuân về ấm áp đất trời
Hương kinh thánh thiện sáng ngời đức tin
Hoa lòng dâng kính trọn niềm
Vui xuân dương thế, vọng Xuân Thiên Đường
(x. Mùa xuân tâm linh, tr.27)
 
Một năm có bốn mùa tạo hóa ban cho nhân loại, mùa nào cũng có những dấu ấn riêng và đặc trưng của nó. Đông có cái lạnh và xơ xác khiến con tim ngậm ngùi; Thu có cơn gió êm đềm nhẹ nhàng giỡn chơi cùng mặt hồ lăn tăn; Hạ có bầu trời xanh trong vắt thanh cao; còn Xuân thì luôn gợi lên cái gì đó vừa nhẹ nhàng, vừa vui tươi, vừa ấm cúng. Vào mùa xuân, thiên nhiên như bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài; cái lạnh lẽo và khắc nghiệt qua đi nhường chỗ cho những tia nắng hồng ấm áp ló rạng, đánh thức những những mầm non đang ngủ. Sự sống như trở lại, lòng người cũng theo đó mà vui hơn. Nhắc đến tết là nhắc đến một sự bắt đầu, cuộc đời vẫn mãi là những cuộc bắt đầu. 
 
Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng Chúa luôn là nguồn gốc của mọi sự như Chúa đã mạc khải: Ta là khởi nguyên và tận cùng. Trong giây phút khởi đầu của Năm Mới, chúng con đến với Chúa không chỉ để xin ơn bình an, khôn ngoan hay sức mạnh, nhưng còn muốn thưa lên với Chúa về niềm tin của chúng con vào một Thiên Chúa là Đấng vô thủy vô chung, luôn hiện diện trong cuộc đời chúng con và luôn quan phòng mọi sự cho chúng con. Nơi Chúa qua Bí tích Thánh Thể, chúng con tìm thấy nguồn sống đích thực như muôn vật tìm về với mùa Xuân. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin hợp cùng muôn tạo vật trong mùa xuân mới này cung kính thờ lạy và tôn vinh Chúa.
 
Thánh Têrêxa Calcutta đã từng nhắn nhủ các chị em trong Dòng: “Khi chị em cần điều gì cho công việc hoạt động phục vụ, xin đừng bao giờ đưa ra cái ý tưởng là các chị em sẽ đi quyên tiền. Hãy để tình yêu thương phục vụ từ con tim của chị em tác động lên những con tim khác, và Chúa sẽ mở lòng họ để họ chia sẻ với chúng ta những gì họ muốn dâng tặng. Thậm chí, khi chị em buộc phải đi xin, hãy chứng tỏ cho người khác thấy được sự thanh thoát và tín thác không đặt nặng của cải vật chất nơi tâm hồn chị em...” (x. Tâm hồn tràn ngập niềm vui, tr.258).  
 
Lạy Chúa Giê-su, vị thánh của thời đại này đã sống mọi giây phút trong cuộc đời với một tâm hồn thanh thoát, hoàn toàn tín thác như lời mời gọi của Tin Mừng mà Chúa đã mời gọi chúng con trong ngày đầu Năm Mới. Đó như một lời mời hãy sống trọn vẹn một năm trong sự tin tưởng và an nhiên, vì chỉ có một điều quan trọng cần tìm kiếm mà thôi: “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều khác Người sẽ ban thêm cho” (Mt 6, 33).
 
Lạy Chúa, xin cho từng bước chân trong cuộc đời chúng con luôn mang tâm tình đơn sơ phó thác như trẻ thơ trong vòng tay yêu thương của cha mình. Xin giúp chúng con biết đặt Chúa lên trên tất cả mọi sự, để từng ngày trong Năm Tân Sửu này chúng con biết ra sức sống vì Chúa và cho Chúa.
 
Công bố Tin Mừng Mt 6, 25-34.
 
Thứ bảy tuần V TNB, ngày 13.02.2021. Mồng hai tết
 
Trái đất tròn là một hình ảnh về sự viên mãn, sự tròn đầy và toàn hảo. Và điều kì diệu trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa là mặt trăng xoay quanh trái đất và trái đất xoay quanh mặt trời. Quỹ đạo đường tròn Chúa đặt để cho các hành tinh ấy dường như không chỉ đơn giản là một sự tình cờ nhưng là một dấu hiệu toàn vẹn của tình yêu Chúa dành cho nhân loại ngay từ buổi đầu tạo dựng. Vâng, lạy Chúa, dù cho trí hiểu chúng con nhỏ nhoi, không cảm hết được mầu nhiệm của Chúa, nhưng chúng con xác tín vào tình yêu Ngài dành cho chúng con. Giây phút này, trước nhiệm tích Thánh Thể, nơi Tấm Bánh trắng đơn sơ trong Nhà Tạm, thật tuyệt vời biết bao khi chúng con nhận ra hình tròn của Bánh Thánh như sự hiện hữu của một tình yêu vĩnh hằng, một vòng tuần hoàn đan lớp yêu thương, như hình tròn chẳng có điểm đầu hay điểm cuối, nhưng luôn là tất cả, tất cả vì tình yêu nhân loại và cho từng người chúng con, và tất cả trong Thánh ý Chúa. Kính lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, nguồn tình yêu vẹn toàn vẫn luôn dành cho chúng con, chúng con xin tri ân và chúc tụng Chúa.
 
Mấy độ xuân về rất nhớ nhau
Trông cành mai liên tưởng cành đào
Mai vàng đào thắm hai nơi ấy
Hai sắc màu gốc có khác đâu.
(Bảo Định Giang, Tết này nhớ lắm trời Hà Nội)
 
Trong không khí rộn ràng của ngày xuân, đất trời rực rỡ còn cưu mang cả sự ấm nồng của tình tình người. Thưa Chúa, lời thơ như diễn tả tâm tình của lòng người tuy có khoảng cách về không gian hay thời gian nhưng đi đâu cũng luôn nhớ về nhau vì dòng máu chảy chung, vì được sinh từ một gốc, tựa như mai đào khác sắc nhưng giống nhau vì gốc vì nguồn. Dù đi đâu vẫn không thể xa được nguồn gốc, nơi đã sinh ra. Nơi đó là tấm lòng người cha, người mẹ đã một đời hy sinh vì thế hệ tương lai là chúng con hôm nay. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.
 
Dừng lại trong những ngày đầu năm mới, chúng con xin được thêm một lần bước vào vòng tuần hoàn của lòng tri ân. Tri ân những ơn lành Chúa ban cho chúng con qua bao thế hệ, những người đã hy sinh cả cuộc đời như hạt lúa gieo vào lòng đất để chúng con có ngày hôm nay.
“Ơn Cha nghĩa Mẹ sinh thành,
Con ơi ghi khắc chớ đành lãng quên.
Vì ai một kiếp lênh đênh?
Nuôi con khôn lớn mong nên đẹp ngời.
Thái sơn biển rộng mây trời,
Hiếu tình xin nhớ ngàn lời khắc ghi”.
(♪ Ân Tình Mẹ Cha, Sáng tác: Sr. M. Tigon). 
 
Lạy Chúa, xin cho những người đã sinh thành và dưỡng dục chúng con được thêm lòng tin yêu, sức khỏe và luôn bình an trong bàn tay của Chúa. Xin cho các bậc tiền nhân của chúng con đã qua đời được hưởng mùa xuân vĩnh cửu cùng Chúa trong Nước Trời. 
 
Công bố Tin Mừng: Mt 15, 1-6. 

Tập Sinh MRP
 
TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 6
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa